Một nữ sinh 16 tuổi tìm mọi cách bán máu của mình để mua chiếc điện thoại thông minh trị giá 9.000 Rs (tương đương khoảng hơn 2,6 triệu đồng) ở Tây Bengal, Ấn Độ.
Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ đòi người mẹ nghèo mua điện thoại lên tới 30 triệu đồng đang gây xôn xao mạng xã hội. Vô vàn ý kiến trái chiều được netizen để lại trong phần bình luận.
Người già thường không có nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) quá phức tạp, nhiều tính năng đắt tiền. Một chiếc smartphone giá hợp lý, pin khỏe, giao diện đơn giản, camera chất lượng, màn hình sắc nét, bàn phím lớn, loa to... là lựa chọn phù hợp.
Một vị khách sống tại Anh vô cùng bất ngờ khi nhận được một chiếc iPhone SE mới nguyên sau khi đặt mua táo trên mạng. Đây không phải lần đầu tiên những nhầm lẫn "dở khóc dở cười" xảy ra khi mua hàng online.