Sống ở đời giúp đỡ nhau là điều cần thiết. Thế nhưng, giúp đỡ cũng phải đúng đối tượng, không phải ai cũng đáng để bạn chia sẻ lòng tốt của chính mình.
Gần đây, nhiều trường hợp bị phát hiện lợi dụng việc quyên góp từ thiện sau bão Yagi để "phông bạt", làm hình ảnh cho bản thân, gây nên những lo ngại về xu hướng sống ảo, thiếu trách nhiệm của bộ phận người trẻ trong hoạt động cộng đồng.
Nhiều người cho rằng, người thân thiết nhất trên đời chính là cha mẹ, nhưng thực tế không phải vậy. Ngoài cha mẹ, giữa anh chị em còn có tình bạn sâu sắc.
Vụ va chạm giao thông xe máy với xe bán tải ở tỉnh Đắk Nông thu hút sự quan tâm của cộng đồng bởi sự tử tế của chàng trai nghèo và lòng tốt của chủ xe bán tải.
May mắn và thành công không chỉ đến từ bên ngoài mà còn phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Tuy nhiên, có những người tự bỏ lỡ cơ hội, và đánh mất may mắn của riêng mình vì những hành động và tâm lý tiêu cực.