Trưởng Công an huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) cho rằng, vụ nhóm đối tượng đến nhà hành hung ông Ngô Văn Lư (55 tuổi, xã Ngư Thuỷ), do ông này làm thơ châm biếm giải bóng chuyền là coi thường pháp luật, cấu thành nhiều tội danh.
(Vietnamdaily) - Công an địa phương ở Quảng Bình đã triệu tập nhóm 7 đối tượng liên quan vụ việc hành hung người đàn ông nhập viện, sau khi làm thơ đăng trên Facebook.
Ngày 14/10, Công an xã Ngư Thủy , huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa triệu tập 7 người liên quan trong vụ việc gây rối trật tự xã hội, đánh ông Ngô Văn Lư (55 tuổi, ở thôn Thượng Bắc) phải nhập viện cấp cứu.
Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an xã Ngư Thủy (Quảng Bình) đã triệu tập nhóm 7 đối tượng liên quan vụ việc hành hung người đàn ông nhập viện, sau khi làm thơ đăng trên Facebook.
Khi nhận xét thơ của vua Càn Long, vị vua Việt Nam thẳng thắn cho rằng đối phương viết khá thô kệch, thiếu tinh tế. Thay vào đó, ông lại rất thích thơ của một vị vua nhà Đường.
(khoahocdoisong.vn) - Thơ là sân chơi cho người cao tuổi, chia sẻ của ông Song Vũ Hoàng Phương. Ông không chỉ từng làm chủ nhiệm 3 CLB thơ, mà còn là nhà thơ, nhà phê bình thơ được nhiều người biết tiếng và yêu mến.
(Kiến Thức) - Mới đây, trên Facebook xuất hiện một bài thơ mang tính chất hài hước, châm biếm nói về một thực trạng sinh viên ra trường không có việc làm.
(Kiến Thức) - Viết như một sự trải nghiệm và giải phóng cảm xúc, họ muốn gắn tên mình trên một ấn phẩm được xuất bản để lưu truyền hậu thế, hay đơn giản đó chỉ là chiêu trò để nổi tiếng?