Ở Ấn Độ có một ngôi làng vô cùng kỳ lạ khi dân trong ngôi làng này dường như đều giống nhau. Ngôi làng chỉ có 237 người nhưng tất cả họ đều giống nhau.
Quần đảo Svalbard ở Bắc Cực , nơi cây la bàn sinh sống, trải qua thời gian dài không thấy ánh mặt trời vào mùa đông, nhưng mùa xuân lại mang lại ánh sáng không ngừng.
Sống trong thời tiết khắc nghiệt với những cơn gió "chết người" và nửa năm là bóng tối, loài hoa Silene acaulis đã thể hiện một sức mạnh ma thuật, vẫn đẹp say lòng người.
(VietnamDaily) - Những chiếc la bàn đầu tiên đã được chế tạo ở Trung Hoa thời nhà Hán. Điều bất ngờ là ban đầu chúng được dùng chủ yếu cho một mục đích mà ít người nghĩ đến.
(Kiến Thức) - Những chiếc la bàn đầu tiên đã được chế tạo ở Trung Hoa thời nhà Hán. Điều bất ngờ là ban đầu chúng được dùng chủ yếu cho một mục đích mà ít người nghĩ đến.