Hà Nội xưa từng có con phố mang tên Rừng Mành. Ngày nay, con phố này là một trong số ít địa danh ở khu phố cổ Hà Nội còn bán thứ hàng hóa đặc trưng gắn với tên riêng...
Khu vực ngã 5 bờ hồ, cô gái ăn bún vỉa hè, người lái tảu của tuyến đường sắt Bắc Nam... là loạt ảnh không thể quên về đời sống ở Hà Nội năm 1989 được nữ phóng viên chiến trường nổi tiếng người Pháp Francoise De Mulder ghi lại.
(VietnamDaily) - Con phố ngắn này hàng thế kỷ trước là nơi chuyên bán một thứ có vẻ ngoài “nhầy nhụa, nhớp nháp” không mấy dễ nhìn nhưng lại là món ăn quý của đất Bắc.
(Kiến Thức) - Con phố ngắn này hàng thế kỷ trước là nơi chuyên bán một thứ có vẻ ngoài “nhầy nhụa, nhớp nháp” không mấy dễ nhìn nhưng lại là món ăn quý của đất Bắc.
(Kiến Thức) - Từng là đình rồi đền trước khi trở thành chùa nên các đối tượng thờ phụng của chùa Vĩnh Trù mang nét độc đáo, có một không hai nếu so với các ngôi chùa khác ở Hà Nội.