Mưa lớn khiến cát đỏ sạt xuống tuyến đường Lạc Long Quân đoạn qua phường Tiến Thành tỉnh Lâm Đồng, buộc lực lượng chức năng phải huy động máy móc thu dọn.
Ngày 29/4, Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình làm nhiệm vụ, Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện và giúp đỡ một bé trai đi lạc trở về với gia đình an toàn.
Anh Quang Hào ở chợ Lạc Long Quân xác định không bán nổi nữa nên đã để cành đào ở vỉa hè cho mọi người lấy. Có trường hợp thấy vậy đã gọi điện điều ô tô tới chở hàng về sau khi xin được.
Mỗi cây mía tím trên thị trường hiện được bán với giá dao động từ 10.000 – 13.000 đồng/cây. Nhưng vẫn loại mía đó, khi cho vào chậu tạo thành khóm hơn 10 gốc mía lại được bán với giá hơn 2 triệu đồng/chậu, để chơi Tết.
Nhiều gốc bưởi Diễn cổ thụ ở chợ hoa Tết trên đường Lạc Long Quân có giá trung bình 40-50 triệu đồng/gốc, nhưng chủ vườn sẵn sàng "xống giá" bán cho khách hàng.
Ngoài việc bị xử phạt hành chính, cụ ông Nguyễn Văn Huy (79 tuổi, ở Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) còn bị Công an quận Cầu Giấy xem xét xử lý vì hành vi chống đối, tấn công trung úy công an.
Được công an phường nhắc nhở việc vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu đeo khẩu trang nhưng ông cụ 79 tuổi không chấp hành, thậm chí còn đánh công an.
(Kiến Thức) - Mặc dù không nằm trong khu vực được quy hoạch làm chợ hoa, nhưng một số người dân vẫn chặn ngang, xẻ dọc vỉa hè đường Lạc Long Quân (Hà Nội) để ngang nhiên bày bán đào, quất dịp Tết.
(Kiến Thức) - Mặc dù không nằm trong khu vực được quy hoạch làm chợ hoa, nhưng một số người dân vẫn chặn ngang, xẻ dọc vỉa hè đường Lạc Long Quân (Hà Nội) để ngang nhiên bày bán đào, quất dịp Tết.