Hà và Thảo hứa đưa các nạn nhân sang Thái Lan làm việc, nhưng thực tế, nạn nhân bị đưa sang Myanmar, bán cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế tại khu "Tam giác vàng".
Một cô gái 20 tuổi mất tích sau khi được bạn thân rủ đi Thái Lan. Khi đang nghi ngờ cô bị lừa bán sang khu vực nguy hiểm ở Myanmar, gia đình nhận được tin nhắn đòi tiền chuộc khổng lồ.
Hướng Quân thổ lộ với chị gái rằng anh cảm thấy xa cách với cha ruột hơn là với cha nuôi. Anh thậm chí không trách kẻ buôn người, vì sau biến cố này, anh đã tìm thấy tình yêu thương gia đình thật sự.
(Vietnamdaily) - Người đàn ông Trung Quốc tên Liu Peiguang vừa bị Công an tỉnh Bình Dương và Công an Trung Quốc phối hợp bắt giữ khi anh ta đang lẩn trốn tại một công ty trên địa bàn TP Tân Uyên.
Do hám lợi, Toàn và Nghệ đã dụ dỗ một người phụ nữ trú ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vượt biên trái phép, rồi đem bán cho một người đàn ông Trung Quốc.
Cách đây 6 năm, dư luận Mỹ và thế giới bàng hoàng trước thông tin 9 người chết bên trong xe tải đậu bên ngoài một siêu thị Walmart ở thành phố San Antonio. Từ đây, sự thật rùng rợn về xe tải buôn người được hé lộ.
Những kẻ buôn người vô tình chỉ đường cho cảnh sát tìm thấy vị trí của chúng thông qua một đoạn video mà chúng đăng tải trên mạng nhằm “khoe chiến tích” đưa người trái phép thành công qua sa mạc Tây Texas, Mỹ.
Ike Ekweremadu, 60 tuổi, và vợ là Beatrice Nwanneka Ekweremadu, 55 tuổi, bị cáo buộc đưa nam thanh niên 21 tuổi từ Nigeria tới London (Anh) nhằm lừa mổ lấy thận của anh ta để ghép cho con gái.
Năm cô gái từ 14 - 22 tuổi ngụ các tỉnh Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk và Long An tìm việc qua mạng đã "sụp bẫy" bọn buôn người. Bọn chúng bán nạn nhân vào quán karaoke và bắt họ viết giấy nhận nợ.
Mê đắm gái xinh quen qua mạng, thanh niên này bay sang Thái Lan để gặp gỡ, nào ngờ rơi vào tay băng nhóm chuyên lừa đảo, suýt chút nữa đã bị cướp mất nội tạng.