Chồng mới mất cách đây khoảng 3 tháng, người phụ nữ bị tác động tâm lý lớn nên suy nghĩ tiêu cực, buộc tay con đi đến đỉnh cầu Xi Măng định nhảy sông tự tử.
Rối loạn lo âu không phải là một “chuyện nhỏ không đáng lo”. Đó là một căn bệnh thời đại cần được hiểu đúng, nhìn nhận nghiêm túc và điều trị đúng cách.
Khoảng 5 tháng nay, chồng bệnh nhân có làm ăn thua lỗ, nợ nần. Bệnh nhân căng thẳng, luôn suy nghĩ về chuyện kinh tế gia đình, lo không trả được nợ bệnh nhân hay hồi hộp trống ngực, lo lắng bồn chồn bất an....
Camera nhà dân ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ áo đỏ đi xe máy đã kịp thời nhận ra và dừng lại để giữ chân đối tượng bắt cóc cháu bé ở trường mầm non tại Hải Phòng.
Những vị hoàng đế có những hành vi hoặc tư duy bất thường, đôi khi đi kèm với sự tàn bạo hoặc những quyết định sai lầm, để lại dấu ấn khó quên trong lịch sử.
Những vị hoàng đế này có những hành vi hoặc tư duy bất thường, đôi khi đi kèm với sự tàn bạo hoặc những quyết định sai lầm, để lại dấu ấn khó quên trong lịch sử.
Khi nhân viên phục vụ đang dọn bàn sau khi khách dùng bữa xong thì một người phụ nữ bất ngờ bước tới, bưng nồi lẩu lên, hất thẳng vào mặt nữ khách hàng bàn bên cạnh.
Nhân viên phục vụ đang dọn bàn sau khi khách dùng bữa xong thì một người phụ nữ bất ngờ bước tới, bưng nồi lẩu lên, hất thẳng vào mặt nữ khách hàng bàn bên cạnh.
(VietnamDaily) - Nữ nhân viên siêu thị cố gắng khuyên ông Dương đeo khẩu trang phòng dịch. Không ngờ, cô lại bị đánh đập dã man, hai mắt không ngừng chảy máu.
(Kiến Thức) - Do không biết ông Dương có bệnh tâm thần, nữ nhân viên siêu thị cố gắng khuyên ông đeo khẩu trang phòng dịch. Không ngờ, cô lại bị đánh đập dã man, hai mắt không ngừng chảy máu.
Mở cửa để dọn vệ sinh, một giáo viên hoảng hốt khi phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy. Thi thể được xác định là thiếu nữ H’N.Niê (17 tuổi, trú buôn Wing, xã Ea Kuếh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) bỏ nhà ra đi trước đó, bị mắc bệnh tâm thần từ nhỏ.