Ông Nguyễn Đức Tình (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bật khóc khi nhìn con thiệt thòi, không có thiết bị học online. Hai anh em Sỹ và Mơ chỉ có 1 chiếc điện thoại cũ của bố, nên phải nhường nhau học online...
“Hình ảnh đó tôi không bao giờ quên và tổn thương mãi. Tôi muốn kể chuyện này để các em đang học tiểu học đừng bao giờ coi thường các bạn học sinh nghèo”, NSND Hồng Vân xúc động.
Nghị trường không ít lần chứng kiến đại biểu bật khóc khi nhắc đến cảnh khổ của dân nghèo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thấy, “dù vì bất kỳ lý do gì, chủ quan hay khách quan, để nước mắt đại biểu, nước mắt người dân còn rơi là Chính phủ còn chưa tròn trách nhiệm”.
(khoahocdoisong.vn) - Những giọt nước mắt, những áp lực, những cuộc đua đến nghẹt thở… Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, sẽ có hàng ngàn thí sinh trượt trường công lập.