Trong tương lai sẽ có “ngôi làng trên Mặt Trăng”?

Kế hoạch của Cơ quan Hàng không Châu Âu (ESA) về một khu định cư hợp tác quốc tế trên Mặt trăng đang dần thành hình. 

Đây có vẻ là một mục tiêu thực tế hơn so với kế hoạch định cư trên Sao Hỏa, nếu thành công, "Ngôi làng trên Mặt Trăng" sẽ thành một nơi ở dự phòng cho loài người.
Cuộc chạy đua lên không gian
Năm ngoái, ESA công bố kế hoạch xây dựng một nơi ở trên Mặt Trăng, được gọi là ‘Ngôi làng Mặt trăng’ (Moon Village). Ngôi làng là một bước nối tiếp Trạm Không gian Quốc tế (ISS) mà dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào năm 2024.
Làng Mặt Trăng là một phần trong mô hình không gian thế hệ 4.0 của Tổng Giám đốc ESA Johann-Dietrich Wörner, một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực vũ trụ khi thăm dò vũ trụ không còn là độc quyền của chính phủ mà mở cửa cho cả các tổ chức tư nhân.
Đầu tháng này, trong cuộc họp Hội đồng quản trị ESA tại Lucerne, Thụy Sĩ, ông Wörner nói rằng kế hoạch đã diễn ra theo đúng lộ trình, ‘thành công, nhuốm một chút thất vọng’.
Dự án Không gian thế hệ 4.0 thu hút được sự hợp tác của nhiều nước trên thế giới, ngoài 22 quốc gia thành viên của ESA còn có nhiều nước bên ngoài EU cùng hỗ trợ.
Sau nhiều vòng thảo luận sôi nổi (cũng như kiệt sức khi đàm phán về tài chính), đề xuất của ông Wörner về ‘Không gian thế hệ 4.0 cho một Không gian Thống nhất ở Châu Âu’ đã gây vốn được 10,3 tỷ Euro (khoảng 10, 77 tỷ USD).
Trong tuong lai se co “Ngoi lang tren Mat Trang”?
 Mô hình ý tưởng ngôi nhà trên Mặt trăng.
‘Một chút thất vọng’ đến từ dự án Asteroid Impact Mission (tạm dịch Sứ mệnh ngăn va chạm các tiểu hành tinh) không gọi được nguồn tài chính hỗ trợ. Dự án này trực thuộc ESA, nghiên cứu các giải pháp làm chệch hướng các tiểu hành tinh có thể va vào Trái đất.
“Đó chính là những đặc tính thú vị nhất của ESA: táo bạo, sáng tạo và đầy tham vọng, tất cả cùng một lúc”, ông Wörner cho biết.
ESA không phải là cơ quan duy nhất hướng ánh mắt lên Mặt Trăng. Công ty kiến trúc Foster + Partners ở Anh đã thiết kế phiên bản riêng của họ về một nơi ở trên Mặt Trăng với một mái vòm cây xanh được nối liền với nhau có khả năng che chắn dân cư khỏi các bức xạ và những mảnh vỡ từ không gian.
Google Lunar XPRIZE cũng đã lập một đội quân của mình để tranh chấp ở Mặt Trăng. Ấn Độ, Nga, Nhật Bản cùng cơ quan hàng không của Trung Quốc cũng đang trong cuộc đua này.
Một nơi sống dự phòng cho muôn loài
Một số người cho rằng những quỹ tiền và nỗ lực dành cho việc thăm dò không gian là một sự lãng phí, đặc biệt chúng ta vẫn còn rất nhiều người chết đói trên Trái Đất.
Dù điều đó là sự thật, nhưng các nhà khoa học cho rằng nếu chúng ta không xây dựng những nơi sinh sống dự phòng ngoài Trái Đất, thì rất có thể toàn bộ nhân loại (và toàn bộ hành tinh) sẽ bị hủy diệt vào lúc nào đó, dù đó là do một tác động từ bên ngoài như một sao chổi, hay do một cuộc xung đột nội bộ như chiến tranh.
Một thuộc địa bên ngoài Trái Đất sẽ đóng vai trò quan trọng cho sự tồn tại của loài người, và là một nơi phòng bị cho muôn loài.

Phòng khám khiến thai phụ chết não đóng cửa

(Kiến Thức) - Sau sai phạm khiến thai phụ hôn mê chết não và tử vong, Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội đã phải nộp giấy phép, tự đóng cửa.

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, mới đây Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội có địa chỉ tại KM12, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội đã nộp lại giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cùng biên bản thẩm định phạm vi hoạt động chuyên môn để tự đóng cửa.
Phong kham khien thai phu chet nao nop giap phep, dong cua
Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội. Nguồn ảnh Tuổi Trẻ.

Phòng khám Trung Quốc chữa phụ khoa gần 42 triệu đồng/giờ gây sốc

Nữ bệnh nhân tốn 41,4 triệu trong khoảng một giờ điều trị tại phòng khám Trung Quốc, TP HCM, và được hẹn quay lại tiếp tục phác đồ 123 triệu đồng.

Nữ bệnh nhân 31 tuổi cho biết siêu âm tại một phòng khám gần nhà, bác sĩ nghi ngờ chị bị sùi mào gà giai đoạn đầu. Sau khi xử lý bằng cách cho chấm axit, chị được hẹn 3 ngày tái khám nếu không bớt sẽ chuyển sang Bệnh viện Da liễu TP HCM điều trị.
Chị lo lắng tìm hiểu thông tin trên mạng và gặp một phòng khám Trung Quốc ở quận 1 có những phương pháp hiện đại giúp điều trị hết bệnh. Đến phòng khám, chị được làm xét nghiệm tổng thể hết 1,8 triệu đồng. Bác sĩ dùng dụng cụ như siêu âm đầu dò để kiểm tra và chẩn đoán chị bị viêm lộ tuyến rất nặng. "Tôi đã lập gia đình nhưng chưa có em bé, nghe sùi mào gà lại viêm lộ tuyến giai đoạn 3 nên hết sức hoảng hốt", nữ bệnh nhân chia sẻ.

Phòng khám 168 Hà Nội: Bác sĩ TQ bỏ trốn, ai chịu trách nhiệm?

Bác sĩ Trịnh Túc Vinh, phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội, đã bỏ trốn sau khi chỉ định tiêm thuốc cho sản phụ, khiến sản phụ có dấu hiệu co giật và hôn mê.

Sáng 8/3, ông Nguyễn Dương Trung – Phó Chánh thanh tra Sở Y Tế Hà Nội, cho biết, sau khi kiểm tra phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội, bác sĩ Trung Quốc Trịnh Túc Vinh đã bỏ trốn và đến nay phòng khám này vẫn đang liên lạc đề mời bác sĩ Vinh về làm việc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới