Trời sinh đôi mắt để dòm cái chi?

Mỗi khi chúng ta lần đầu gặp một người khác phái, dĩ nhiên trước tiên là nhìn vào mặt họ. Nhưng rồi, cái nhìn tiếp theo của ta là vào bộ phận cơ thể nào?

Sau khi tiến hành một cuộc thực nghiệm trên rất nhiều nam giới và phụ nữ, các nhà khoa học ở các trường đại học Geneva (Thụy Sĩ) và Gothenburg (Thụy Điển) đã đưa ra một kết luận rất thú vị về việc nam, nữ thích nhìn vào bộ phận cơ thể nào của nhau.
Đối với nam giới, khi được phỏng vấn là phụ nữ sẽ chú ý nhất vào bộ phận cơ thể nào của đàn ông, phần lớn các ông hay trả lời là "nhìn vào ngực". Vì họ nghĩ mình có bộ ngực rắn chắc, bắp thịt nổi vồng rất "chuẩn men", thì phụ nữ dĩ nhiên sẽ tập trung nhìn vào đó chứ đâu.
Troi sinh doi mat de dom cai chi?
Các ông cứ lầm tưởng phụ nữ sẽ thích nhìn bộ ngực vạm vỡ của mình. Ảnh minh họa 
Nhưng hóa ra, các bà các cô lại thích nhìn chỗ khác cơ! Phụ nữ chả quan tâm lắm tới đôi vai rộng, ngực nở hay bắp tay cuồn cuộn của các chàng, mà họ chú ý nhất tới cái bụng của các ông.
Những người tham gia thử nghiệm được gắn các camera đặc biệt theo dõi chuyển động mắt. Khi họ được đưa cho xem ảnh chụp toàn thân của 120 người cả nam lẫn nữ mặc đồ tắm, thì đối với phụ nữ, họ chăm chú nhìn rất lâu vào phần bụng của các ảnh chụp nam giới. Còn đối với các ông thì khi xem các tấm ảnh chụp nữ giới, họ nhìn rất lâu vào vùng ngực, rồi nhìn tới vùng mông và bụng.
Các nhà khoa học kết luận rằng, sở dĩ cả hai phái chú tâm vào những vùng cơ thể nói trên là do bản năng duy trì nòi giống của loài người từ thuở xa xưa.
Đàn ông và đàn bà bụng thon gọn thường có lượng hóc môn sinh dục testosterone cao hơn nhiều so với những người béo bụng. Các nhà khoa học đã nhận thấy rằng, những người nam, nữ béo bụng thì thường bị suy giảm các hóc môn sinh dục, và dĩ nhiên là ham muốn hoạt động tình dục cũng bị sụt giảm theo.
Quả thật ông bà mình ngày xưa đã rất tinh tường khi dặn con cái cách nhìn tướng để chọn vợ, lựa chồng: "Nam tu, nữ nhũ (Trai râu, gái vú)" và "Đàn ông không râu bất nghì, đàn bà không vú lấy gì nuôi con!". Những người tóc rậm, nhiều lông ở cả hai phái là những người có lượng hóc-môn sinh dục cao, nên khả năng sinh lý để "sản xuất" con cái là rất mạnh mẽ. Cũng tương tự thế là những người tướng mình dây dong dõng, bụng thon, dù các cụ chẳng biết gì về hóc môn sinh dục, nhưng đã nhận định rất chính xác: "Mình gầy là thầy…".
Đối với phụ nữ, các nam giới tham gia thử nghiệm đã chú mục vào những bộ phận "trọng yếu" của phụ nữ để duy trì nòi giống. Điều này đúng như ông bà ta dặn nên chọn vợ là "những người mông nở, ngực to". Giải thích theo khoa học thì mông nở tức là xương chậu rộng, khi sanh đẻ sẽ dễ dàng, ít rủi ro cho bé sơ sinh hơn người xương chậu hẹp, ngực to thì tuyến sữa phát triển tốt, có nhiều sữa để nuôi con.
Có lẽ các chàng béo bụng cũng nên suy nghĩ lại mà bớt tự hào là: "Đàn ông bụng phệ thì sang". Đúng là các ông có sự nghiệp thành đạt thì thường có cái bụng bia, nhìn sang thật đấy, nhưng nó lại kéo theo những hệ lụy là dễ bị bệnh tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường. Và quan trọng hơn, bụng bự thì cái khoản mà cánh mày râu tự hào nhất là khả năng "đánh đấm" lại yếu xìu thì cũng chẳng vui sướng gì đâu nhỉ.

Ngoại tình cho chồng biết mặt

Tôi đã từng lo lắng chồng ngoại tình và nghĩ rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ phản bội chồng.

Chị sợ nhất là cảnh ngoại tình rồi gia đình tan nát, cuộc sống vợ chồng gắn bó rồi lại ly tan.Với một người đàn bà, không tự nhiên người ta sợ chồng mình ngoại tình. Bởi, chồng chị quá vô tâm, quá lạnh lùng. Bởi chồng chị quá hờ hững với vợ con nên chị lúc nào cũng nơm nớp trong lòng.

Cuộc đời tôi hồi sinh từ khi ly dị chồng

Tôi cũng đau đớn nhìn ánh mắt con sợ hãi tột độ. Và đó là lần đầu tiên tôi quyết tâm lý hôn, giải thoát cho cuộc đời mình.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em ở Phú Thọ. Sau khi học xong cấp 3, tôi không đi thi đại học như bạn bè mà xin đi công nhân, bởi tôi còn phải trợ giúp tiền cho bố mẹ nuôi các em. Hơn nữa, tôi biết sức học của mình, có cố thì cũng khó.

Bạn gái ngoan hiền rủ vào nhà nghỉ và cái kết đắng

Tôi cởi áo chui vào trong chăn cùng em. Nhưng chưa được 10 phút, tôi tá hỏa thấy em run lập cập, khuôn mặt tái mét...

Tôi và em yêu nhau được 1 năm. Chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn bởi em còn sợ. Tôi thấy em xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành, lại biết nghe lời, cũng rất biết quan tâm tôi thế nên cố gắng kìm nén bản thân cho dù nhiều lúc rất bực bội.
Ban gai ngoan hien ru vao nha nghi va cai ket dang
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới