Treo 8 phút bằng răng ở độ cao 90m, phá kỷ lục của chồng

Với màn nhào lộn thót tim trên độ cao 90 mét và đỉnh điểm là màn treo người bằng răng, chị Erendira Wallenda đã phá kỷ lục của chồng

Với màn nhào lộn thót tim trên độ cao 90 mét so với mặt thác nước Niagara ở biên giới Mỹ - Canada và đỉnh điểm là màn treo người bằng răng, chị Erendira Wallenda đã phá kỷ lục của chồng, trở thành kỷ lục gia mới của Thế giới trong hạng mục này.
Treo 8 phut bang rang o do cao 90m, pha ky luc cua chong
Hình ảnh nữ kỷ lục gia. 
8 giờ 30 phút sáng ngày 15/6 (theo giờ địa phương), xuất hiện trong bộ trang phục bó sát màu đen, chị Erendira khiến người chứng kiến sững sờ với màn nhào lộn trên không kinh điển nhưng không phải trong rạp xiếc, mà là ở độ cao 90 mét và tại một trong những thác nước hùng vĩ nhất Thế giới – Niagara.
Sau những màn nhào lộn với vòng, chị tiếp tục khiến toàn bộ người có mặt “sởn da gà” khi quyết định treo người trên không bằng răng trong gần 8 phút. Tiết mục này đã giúp chị phá vỡ chính kỷ lục của chính chồng mình là anh Nik Wallenda - người từng thực hiện điều tương tự ở độ cao 76 mét vào năm 2011 tại thành phố Silver Dollar, Missouri - để trở thành kỷ lục gia mới.
Treo 8 phut bang rang o do cao 90m, pha ky luc cua chong-Hinh-2
 
Đặc biệt hơn, màn biểu diễn của chị Erendira diễn ra đúng kỷ niệm 5 năm ngày anh Nik đi bộ trên dây vượt qua con thách dữ dội này.
Chị Erendira mô tả đây là một trải nghiệm “tuyệt vời”. Bên cạnh đó, chị cũng tiết lộ rằng trong suốt quá trình thực hiện màn treo người bằng răng chị đã phải nghe nhạc để không bị tiếng reo hò của khán giả làm phân tâm.

Chuyện lạ hôm nay: Đòi quan hệ với hàu, người đàn ông có kết thảm

(Kiến Thức) - Chuyện lạ hôm nay là câu chuyện một người đàn ông Singapore suýt làm mất “của quý” vì cố tình quan hệ tình dục với một con hàu.

Chuyện lạ hôm nay đăng trên Telegraph Sun là câu chuyện bi hài về một người đàn ông có hành động dại dột là thử quan hệ với một con hàu.

Cụ thể, người đàn ông Singapore, 26 tuổi sinh sống ở khu vực Hougang mua một con hàu sống ở siêu thị hải sản, sau khi anh này quan sát thấy con vật có hình dáng gần giống bộ phận sinh sản của nữ giới thì nảy ra ý tưởng quan hệ tình dục với con vật.

Nơi người chết có sức mạnh ghê gớm, người sống phải sợ hãi

Với người Giẻ, người chết không được chôn xuống đất, cho nên dù đã được chính quyền vận động nhưng họ chỉ biến tấu từ “thiên táng” sang táng nổi người chết.

Mỗi làng của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên có một khu nghĩa địa riêng để táng người chết. Riêng người Giẻ, họ tìm nơi nào có nhiều cây gỗ lớn và những bụi lồ ô to, âm u, ít người qua lại, cách xa buôn làng làm nghĩa địa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới