Trái tim đàn ông không khi nào có 1 ngăn?

Theo giải phẫu học thì trái tim con người có 4 ngăn. Nhưng đó là góc nhìn sinh học. Góc nhìn tâm lý học thì đề cao trái tim trao trọn một bóng hình.

Trai tim dan ong khong khi nao co 1 ngan?
Ảnh minh họa. 
Chị Vinh có người chồng hoàn hảo trong mắt mọi người. Sáng nào chồng cũng chở vợ đi làm và điều này mới khiến nhiều bạn đồng nghiệp nữ ghen thầm: Hôm nào anh cũng nấn ná đỗ xe, cho đến khi vợ đã lên khuất sau bậc tam cấp của cơ quan. Anh ngồi trong ô tô nên khó biết anh có nhìn theo hút bóng vợ không nhưng cử chỉ đó đã “hơn đứt” nhiều ông chồng chỉ vừa thả vợ xuống là đã rồ ga phóng vút đi.
Bữa trưa nào của Vinh cũng ngập trong sự trầm trồ của những chị mang đồ từ nhà đi ăn. Đồ ăn của Vinh để trong chiếc cặp lồng 4 ngăn, còn nóng hôi hổi. Vinh ít khi biết cụ thể trong từng ngăn đựng gì cho tới khi mở cặp lồng. Đơn giản vì chồng là người nấu thức ăn và tự tay lấy đồ ăn cho vợ.
Đó là chưa kể, mỗi chuyến công tác nước ngoài, chồng Vinh đều đi lùng bằng được những món đồ mà vợ ưa thích. Nhiều khi chỉ là một cặp lông mi giả mà Vinh nhìn thấy trên một trang web giới thiệu sản phẩm mới của một thương hiệu nổi tiếng. Nhẫn kim cương thì người chồng giàu có nào cũng có thể tặng người vợ mà anh ta yêu thế nhưng dành thời gian đi mua đồ phụ nữ tỉ mẩn như chồng Vinh, thật hiếm có. Vinh sung sướng nghe những bình luận của đám phụ nữ ở cơ quan, biết rằng mình đã có được sự tự kiêu của người đàn bà có chồng tôn thờ mình. Vinh rất xinh đẹp nhưng chính sự chiều chuộng của chồng khiến vẻ đẹp ấy ngày càng lộng lẫy theo năm tháng.
Ấy thế mà, cái tin chồng Vinh có 1 đứa con trai ngoài giá thú đã đến vào một ngày đầu thu rất đẹp. Vinh có vẻ như là người biết gần sau cùng. Bạn gái thân của Vinh tình cờ phát hiện ra chuyện động trời đó bởi cô ấy là họ hàng xa của người đàn bà kia. Đấu tranh giữa tình bạn và tình họ hàng, cuối cùng, cô ấy đã quyết định kể sự thật với Vinh.
Không cần tả thì ai cũng có thể hình dung sự bàng hoàng của Vinh. Một tuần liền Vinh không thể gượng dậy đi làm. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc trở nên héo úa, nhìn rất thương tâm. Ngã nhào từ vị trí cao chót vót dĩ nhiên là đau hơn nhiều nếu như ở tầm thấp hơn. Vinh đau đớn tự hỏi mình mỗi một câu: Vì sao, anh ta - chồng Vinh, lại có thể phạm một lỗi ghê gớm thế trong khi anh vẫn thể hiện tình yêu tha thiết với vợ?
Theo giải phẫu học thì trái tim con người có 4 ngăn. Nhưng đó là góc nhìn sinh học. Góc nhìn tâm lý học thì đề cao trái tim trao trọn một bóng hình. Đó chính là điều mà những phụ nữ như chị Vinh đã nâng niu gần như suốt một đời. Lòng tin của người đàn bà vào sự chung thủy của người đàn ông phải chăng là một sự ngây thơ?
Bẩm sinh đàn ông có tư chất của “kẻ săn mồi”. Đó là do quy định về chức phận đàn ông từ trong buổi hồng hoang của lịch sử loài người. Thực tế thì không có thợ săn nào cả đời chỉ đuổi bắt một con mồi, nhất là khi đã đạt được mục tiêu. Một con mồi mới gần như là điều chắc chắn sẽ xảy ra với một thợ săn đang sung sức. Bởi vậy, người phụ nữ cần nắm được đặc điểm này của người đàn ông để mà tương kế tựu kế. Chính là việc không được cho phép mình ngủ quên trong nhung êm hạnh phúc, cho dù thợ săn luôn tỏ ra yêu chiều con mồi (dường như duy nhất) của anh ta.
Không hẳn vì bản chất… lăng nhăng xui khiến người đàn ông đi chệch con đường chung thủy mà vì rất thường khi anh ta không thắng được “gót A-sin” trong chính con người mình, nhất là những chàng có nhiều thế mạnh thì luôn là đối tượng yêu thích của số đông phụ nữ. Đàn ông còn luôn tự “lượng thứ” cho mình. Anh ta vẫn chăm vợ kia mà. Trái tim 2 ngăn, ngăn nào anh ta cũng mở đều và đều có ý thức chăm sóc, với mong muốn điều đó mãi mãi là bí mật của riêng anh ta.

Ngoại tình tư tưởng - con dao cùn âm thầm giết chết hôn nhân

Nếu như ngoại tình trực tiếp có thể khiến hôn nhân đổ vỡ ngay lập tức thì ngoại tình tư tưởng cũng sẽ khiến cuộc hôn nhân đổ bể.

Câu chuyện về ngoại tình tư tưởng ít được nhắc tới và quan tâm hơn ngoại tình trực tiếp. Nhiều người bao biện rằng, chỉ cần không đụng chạm xác thịt thì tức là không có lỗi với người yêu, vợ/chồng mình.

Vợ điếng người biết lý do chồng ngoại tình với em kết nghĩa

Rồi cái tin chồng qua đêm với cô em kết nghĩa nhiều lần hết nhà nghỉ này đến nhà nghỉ khác đến tai tôi lúc tôi chuẩn bị làm lễ thôi nôi cho con gái đầu lòng.

Bố, mẹ tôi có nghề trồng hoa, quanh năm mùa nào hoa đấy, là con gái lớn trong nhà, sáng mờ đất tôi đã dậy, phụ mẹ chở hoa ra chợ để mẹ bỏ mối cho các quầy bán lẻ. Xong việc tôi tất tả quay về để kịp cơm nước cho bố ra đồng chăm hoa, cho cậu em trai kịp đến trường cấp III trên huyện, còn tôi cũng kịp vào ca dệt thảm len cho một cơ sở tư nhân gần nhà. Công việc như một guồng quay cuốn tôi đi trong bận rộn, đến lúc nhìn quanh lũ bạn gái chơi thân với tôi ngày nào nay đều con bồng, con bế cả…

Bắt quả tang thầy giáo ngoại tình với mẹ học sinh trong thang máy

Công khai ngoại tình với mẹ của học sinh, nam giáo viên chủ nhiệm 48 tuổi này bị lên án mạnh mẽ.

Gần đây, một người đàn ông ở quận Trường Thọ, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, tố cáo nam giáo viên chủ nhiệm 48 tuổi của con trai ngoại tình với vợ anh. Sự việc này thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận.
Theo người đàn ông này, sau khi bị phát hiện, nam giáo viên đã khiến vợ anh bỏ gia đình để sống chung với mình. Người chồng tức giận chỉ trích: "Một người như anh ta cũng có thể dạy học và bảo ban học sinh sao? Tất cả đều vì anh ta, vợ tôi rời bỏ gia đình để đi ở trọ".

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.