Trải nghiệm "1 ngày làm mẹ", bố trẻ phải bỏ cuộc sớm

Người đàn ông quyết định trải nghiệm 1 ngày làm mẹ để thấu hiểu sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ.

Trước khi trải nghiệm thử thách làm mẹ người đàn ông cho rằng đây là việc đơn giản. Thậm chí anh nghĩ mình có thể làm tròn trách nhiệm của một người cha, đồng thời chia sẻ và làm tốt những khó khăn với vai trò là mẹ. Tuy nhiên, khi bắt đầu bước vào thực hiện, những gì phải trải qua thực sự không như anh tưởng tượng:
Trai nghiem "1 ngay lam me", bo tre phai bo cuoc som
 Những trải nghiệm rất thật của anh sẽ mang lại cho người xem một góc nhìn thú vị về người đàn ông lần đầu làm mẹ. Đặc biệt là những lo toan, vất vả của người phụ nữ vừa phải làm tròn vai trò làm vợ, làm mẹ.

Trai nghiem "1 ngay lam me", bo tre phai bo cuoc som-Hinh-2
 Thay vì những cuộc vui, tụ tập bạn bè người phụ nữ phải "giam" mình trong nhà với công việc chăm sóc con cái.

Trai nghiem "1 ngay lam me", bo tre phai bo cuoc som-Hinh-3
 Người đàn ông nói rằng: "Việc cho bé ăn thật khó và phiền phức. Tư thế nằm hay ngồi khi cho con bú cũng quan trọng, thậm chí còn đau lưng và mệt mỏi".

Trai nghiem "1 ngay lam me", bo tre phai bo cuoc som-Hinh-4
 Để tăng độ khó và mức độ đau đớn giống như con bú. Người đàn ông thử sức với kẹp để có cảm giác giống như thật.

Trai nghiem "1 ngay lam me", bo tre phai bo cuoc som-Hinh-5
 

Trai nghiem "1 ngay lam me", bo tre phai bo cuoc som-Hinh-6
 Ngoài việc chăm sóc con nhỏ, người đàn ông phải tuân thủ chế độ ăn dành riêng cho mẹ bỉm sữa. "Chúng không hề dễ ăn", anh chia sẻ.

Trai nghiem "1 ngay lam me", bo tre phai bo cuoc som-Hinh-7
 
"Ác mộng" lớn nhất trong suốt thời gian trải nghiệm có lẽ là việc phải vệ sinh cho bé khi đi ngoài. Đây là thử thách khó khăn nhất khi làm mẹ khiến người đàn ông lúng túng xoay sở.

Mới trải qua nửa ngày thử thách người đàn ông mệt mỏi nên đành từ bỏ. Anh thừa nhận việc chăm con vô cùng khó khăn và bày tỏ lòng khâm phục những người phụ nữ vất vả vì công việc gia đình.

"Tôi rất trân trọng vợ và sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Bởi người phụ ấy đã chấp nhận chịu thiệt thòi, hy sinh vì tôi và gia đình" người đàn ông nói.

Trên đây là một câu chuyện thực tế về việc người đàn ông trải nghiệm công việc nửa ngày làm mẹ, tuy nhiên đã không hoàn thành tốt và phải dừng lại trước thời gian dự định vì nó quá khó khăn và vất vở. Hy vọng câu chuyện sẽ mang lại một ý nghĩa to lớn cho những người chồng, những ông bố, hãy biết yêu thương và chăm sóc người vợ, mẹ của các con mình hơn nữa.

Bà mẹ ngỡ vô sinh đẻ liền 4 em bé trong 11 tháng

Các bác sĩ chẩn đoán cặp vợ chồng này bị vô sinh. Nhưng chỉ trong khoảng 11 tháng, cặp vợ chồng này đã có tới 4 đứa con một cách tự nhiên.

Vợ chồng chị Charlotte (31 tuổi) và anh Billy (29 tuổi) đang sống trong một ngôi nhà tại Crawley, Sussex (Anh). Kết hôn với nhau đã được 5 năm nhưng cả hai vẫn chưa thể sinh con do chị Charlotte gặp vấn đề về buồng trứng. Đã đi khám tại nhiều bệnh viện nhưng kết quả chẩn đoán của các bác sĩ đều nói rằng chị bị vô sinh. Hơn nữa, vợ chồng chị cũng không thể áp dụng các biện pháp IVF do số lượng trứng quá ít.
Nhận được kết quả từ bác sĩ, chị Chartlotte đã suy sụp hoàn toàn, những gì bác sĩ nói đồng nghĩa với việc chị sẽ không bao giờ được làm mẹ.

Chiếc phong bì vợ cũ và con trai gửi làm tôi bật khóc

Tôi đã tự tay hủy hoại hạnh phúc gia đình và giờ đây đã phải nhận quả báo.
    

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn Bắc bộ. Đến năm 23 tuổi, tôi lập gia đình như bao thanh niên khác trong làng, không lâu sau đó, tôi có một con trai. Cuộc sống ở làng quê, bám đồng, bám ruộng nên kinh tế rất khó khăn. Con trai tôi lại hay đau ốm, có tháng đi viện liên tục khiến vợ chồng nhiều khi cùng quẫn, chẳng còn đồng nào trong nhà. Tôi bàn với vợ rằng tôi sẽ ra thành phố làm thợ xây ở các công trình để kiếm tiền để lo cho vợ, con. Vợ tôi dù rất thương nhớ chồng nhưng cũng đành để tôi đi vì nghĩ đến tương lai con cái.
Chiec phong bi vo cu va con trai gui lam toi bat khoc
Hình minh họa. 

Mẹ đơn thân, hãy cứ yêu thêm lần nữa

Khi ba mươi tuổi chị đã làm mẹ đơn thân của một bé gái bốn tuổi. Nghĩa là khi mới hai sáu tuổi, chị đã phải bắt đầu một cuộc sống không dễ dàng gì. 

Sau khi chia tay một mối tình và có một đứa con nhỏ dại là kết quả của tình yêu kia, người phụ nữ như con chim sợ cành cong. Bước thêm thì vấp, bay lên thì ngợp. Ngay cả những người thân quanh họ, thật sự nếu có khuyên con gái mình hay em gái mình đi thêm bước nữa cũng không dám mạnh lời.
Còn đứa bé, như một “vật cản”, liệu người mẹ trẻ kia có dám bước tiếp? Khi mà cảnh cha dượng con riêng với biết bao phức tạp nảy sinh có thể sẽ lại khiến con chim sợ cành cong thêm một lần tổn thương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới