(Kiến Thức) - Trong MV Cánh nhạn chiều bay, Trà Ngọc Hằng mang đến những cảnh quay vô cùng đẹp mắt khi hóa tiên nữ bay trên sông.
Nguyệt Cát
MV Cánh nhạn chiều bay (sáng tác của nhạc sĩ Trương Phi Hùng) là một thử nghiệm mới của Trà Ngọc Hằng với dòng nhạc mang âm hưởng dân ca. MV được đầu tư kỹ lưỡng với những cảnh quay đẹp mắt, mang màu sắc liêu trai, lãng mạn.
Trà Ngọc Hằng hóa thành tiên nữ trong MV. (Ảnh: Huy Bình)
Nội dung của MV nói về một nàng tiên hạc, do trúng phải mũi tên cô đã rớt xuống trần gian. Sau đó, cô được một chàng thư sinh nghèo cứu giúp. Hai người có một cuộc tình đẹp và kết nghĩa phu thê. Tuy nhiên, sau khi chàng thư sinh đỗ đạt, anh đã phụ bạc người vợ. Đau khổ, nàng tiên hóa chim hạc bay về trời mang theo những tuyệt vọng về tình yêu.
Trà Ngọc Hằng cùng bầy tiên nữ dạo chơi chốn trần gian. (Ảnh: Huy Bình)
Sau khi bị trúng mũi tên, tiên nữ Trà Ngọc Hằng được chàng thư sinh cứu giúp và hai người nên duyên. (Ảnh: Huy Bình)
Tuy nội dung không mới nhưng Trà Ngọc Hằng đã thổi hồn vào MV với những cảnh quay hoang sơ, đẹp nao lòng, thực hiện tại Đà Lạt, Bửu Long, Biên Hòa. Để có những cảnh quay đẹp mắt, đạo diễn Tuấn Chelsea đã phải chở nguyên xe tải với rất nhiều đạo cụ từ TP HCM lên Đà Lạt dựng bối cảnh cho MV.
Chia sẻ về MV mới, Trà Ngọc Hằng cho biết, khó nhất là cảnh nàng tiên hạc bay lượn qua hồ nước và những ngọn cây cao. Cô phải quay đi quay lại nhiều lần dưới trời nắng gắt. Mỗi lần “đáp đất”, người đẹp liên tục chóng mặt, ói mửa.
Những cảnh bay trên cao là thách thức cho Trà Ngọc Hằng. (Ảnh: Huy Bình)
Hậu trường cảnh quay làm tiên nữ của Trà Ngọc Hằng. (Ảnh: Huy Bình)
Ekip thực hiện MV lên tới hàng trăm người. (Ảnh: Huy Bình)
Đảm nhận vai người chồng thư sinh trong MV của Trà Ngọc Hằng, diễn viên Minh Anh cũng chịu nhiều khổ cực không kém. Đặc biệt là những cảnh quay Minh Anh phải cõng Trà Ngọc Hằng chạy trên triền đồi, hay cảnh hút máu trị thương bị Trà Ngọc Hằng hiểu lầm tát cho tơi tả.
Diễn viên Minh Anh và Trà Ngọc Hằng. (Ảnh: Huy Bình)
MV "Cánh nhạn chiều bay" của Trà Ngọc Hằng:
MV Cánh nhạn chiều bay ra mắt ngày 21/12. Đây cũng chính là món quà của Trà Ngọc Hằng dành tặng khán giả nhân dịp năm mới 2015.
Huỳnh Nhu, Bảo Cường vào chung kết Vietnam’s Got Talent
(Kiến Thức) - Sau Đức Vĩnh và nhóm 6 múi, Bảo Cường với những tiết mục khiến khán giả thót tim cùng Huỳnh Nhu đã nhận vé vào chung kết Vietnam’s Got Talent.
Tối 21/12, trong đêm trình diễn và công bố kết quả, Bảo Cường là cái tên tiếp theo được lọt vào vòng chung kết Vietnam’s Got Talent 2014.
Đây là nhóm nhận được lượng bình chọn cao nhất từ khán giả. Kết quả này không khó đoán bởi trong 7 tiết mục trong đêm bán kết 2, phần biểu diễn của Bảo Cường là tiết mục để lại nhiều ấn tượng nhất.
Elly Trần khoe hình con gái chuẩn bị đón Noel trời Tây
(Kiến Thức) - Loạt ảnh Elly Trần và con gái Mộc Trà ở trời Tây vừa được đăng lên facebook đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.
Sau loạt ảnh khoe con gái bên cây thông Noel khi cùng gia đình ra nước ngoài chuẩn bị đón Giáng sinh. Elly Trần lại tiếp tục khoe bộ ảnh hai mẹ con xinh tươi tạo dáng trong căn nhà nhỏ.
Cặp đôi hoàn hảo: Minh Trung - Minh Thư giành giải xuất sắc
(Kiến Thức) - Màn biến hóa sôi động với liên khúc về tóc đã giúp cặp Minh Thư - Minh Trung giành giải xuất sắc trong liveshow thứ 7 Cặp đôi hoàn hảo.
Sau màn hoán đổi bạn diễn ở liveshow trước, Minh Thư thành công khi cùng Quế Vân giành giải "Cặp đôi được yêu thích nhất". Khi quay về cùng "một nửa" của mình, cháu gái Lam Trường và chàng ca sĩ trẻ Minh Trung tiếp tục tạo nên đột phá.
Danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn giữ vai trò Trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2026. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 8/2026.
Từ lần đầu thưởng thức phở ở Nga, Alex đến Việt Nam với dự định ở lại một năm. Sau đó, anh quyết định gắn bó lâu dài khi tìm thấy tình yêu bên Minh Nguyệt.
Hoàn thành 7.108 km qua 5 quốc gia, Công Luật cho biết lòng tốt của những người xa lạ là động lực để anh tiếp tục hành trình từ Việt Nam đến Old Trafford (Anh).
Chàng trai Nhật Bản Naoki Okamura học tiếng Việt qua từng bình luận trên mạng xã hội và tìm thấy sự gần gũi từ những con người, câu chuyện bình dị ở miền Tây.
Vừa học đại học, vừa làm nhiếp ảnh tự do vào cuối tuần, Nhung dành toàn bộ tiền tích góp để thực hiện chuyến khám phá biển đảo Việt Nam kéo dài 12 ngày.