TQ tử hình chớp nhoáng tử tù ngay sau tuyên án bằng cách nào?

Trung Quốc thời gian qua tăng cường xét xử công khai tội phạm buôn bán ma túy và đem đi xử tử ngay sau đó, như một hình thức để răn đe người dân.

Phiên tòa công khai xét xử 10 bị cáo trước khi họ bị đưa đi thi hành án tử hình ngay trong ngày 18.12 tại Lufeng, tỉnh Quảng Đông, báo Trung Quốc The Paper đưa tin.
Những phạm nhân bị kết án trong ngày 18.12.
Những phạm nhân bị kết án trong ngày 18.12. 
7 trong số 10 bị cáo bị cáo buộc các tội có liên quan đến ma túy. 3 người còn lại phạm tội giết người và ăn cắp. Đoạn video do Bejing News đăng tải về khung cảnh xung quanh phiên tòa đã thu hút 3 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày.
Trước đó, người dân địa phương được mời tham dự thông qua một dòng thông báo trên mạng xã hội. Những bị cáo được đưa đến phiên tòa với sự canh chừng cẩn thận của lực lượng an ninh.
Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy hàng ngàn người dân Trung Quốc có mặt theo dõi phiên xét xử. Nhiều người đứng lên ghế và dùng điện thoại ghi lại hình ảnh của phiên tòa.
Theo BBC, những tử tù bị tuyên án liên quan đến ma túy được dẫn thẳng đến trường bắn. Trung Quốc hiện duy trì hai hình thức tử hình bao gồm xử tử bằng súng và tiêm thuốc độc.
Các phạm nhân xếp hàng chờ đến phiên xét xử.
Các phạm nhân xếp hàng chờ đến phiên xét xử. 
Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới nên số người bị thi hành án tử hình mỗi năm luôn ở mức cao, ước tính lên đến hàng ngàn người.
Do đó hình thức tiêm thuốc độc thường chỉ dành cho tử tù phạm tội liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tham nhũng. Năm 2010, Trung Quốc tuyên bố áp dụng hình thức tiêm thuốc độc là phương pháp xử tử chính.
Tuy nhiên, theo số liệu thống kê không chính thức, đa phần các phạm nhân liên quan đến ma túy đều bị tử hình bằng súng. Một số địa phương ở Trung Quốc không có pháp trường cụ thể. Thay vào đó, chính quyền địa phương thiết lập khu vực an toàn bao gồm 3 vòng bảo vệ.
Vòng đầu tiên nằm trong phạm vi 50 mét do đội thi hành án đảm nhiệm. Vòng thứ hai bao trùm khu vực cách 200 mét do cảnh sát Trung Quốc làm nhiệm vụ và vòng cuối cùng trong phạm vi 2km do lực lượng an ninh địa phương chốt chặn.
Người dân Trung Quốc thường được mời đến nghe tuyên án tử hình phạm nhân nhưng không được tận mắt chứng kiến cảnh xử tử. Hình thức xử tử bằng súng cũng khác biệt với các nước khác khi đội thi hành án sẽ bắn tử tù từ phía sau, ở cự ly gần.
5 tháng trước, 8 người cũng bị tử hình ngay sau khi bị kết tội liên quan đến buôn bán và sử dụng ma túy ở Lufeng. Đây là điểm nóng trung chuyển và sản xuất ma túy của các tội phạm đến từ khu vực Đông Á và châu Á-Thái Bình Dương.
Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ cảnh sát nói “một phần ba ma túy đá được sản xuất từ những ngôi làng lân cận. Đa phần các tử tù, đặc biệt là tội liên quan đến ma túy đều bị tử hình bằng súng”.
Cảnh sát Trung Quốc đã phá 13.000 vụ án ma túy, tiêu hủy 10 tấn ma túy các loại trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay trong khu vực này.

Bắt tài xế Uber nghi sát hại nhà ngoại giao Anh tại Lebanon

(Kiến Thức) - Cảnh sát Lebanon đã cho bắt giữ một nghi can là tài xế Uber trong vụ sát hại nữ nhân viên ngoại giao Anh ngay tại thủ đô Beirut, Lebanon.

Theo báo Daily Mail, liên quan đến vụ sát hại nữ nhân viên ngoại giao Anh Rebecca Dykes, cảnh sát Lebanon đã bắt giữ một người đàn ông có tên Tarek H, được cho là tài xế Uber, vào sáng ngày 18/12. Ảnh: Daily Mail.
 Theo báo Daily Mail, liên quan đến vụ sát hại nữ nhân viên ngoại giao Anh Rebecca Dykes, cảnh sát Lebanon đã bắt giữ một người đàn ông có tên Tarek H, được cho là tài xế Uber, vào sáng ngày 18/12. Ảnh: Daily Mail.

Hãng thông tấn NNA của Lebanon đưa tin, Tarek đã nhận tội giết người. Theo lời khai của Tarek, đối tượng này đã đón cô Dykes ở quận Gemmayzeh vào tối muộn hôm 15/12 khi cô rời khỏi câu lạc bộ đêm Demo (ảnh). Ảnh: Daily Mail.
Hãng thông tấn NNA của Lebanon đưa tin, Tarek đã nhận tội giết người. Theo lời khai của Tarek, đối tượng này đã đón cô Dykes ở quận Gemmayzeh vào tối muộn hôm 15/12 khi cô rời khỏi câu lạc bộ đêm Demo (ảnh). Ảnh: Daily Mail. 

Theo những gì Tarek khai báo, y định cưỡng hiếp nạn nhân, sau đó bóp cổ cô tới chết trước khi vứt xác cô gần đường cao tốc Metn (ảnh) ở ngoại ô thủ đô Beirut. Hiện, cảnh sát Lebanon đang điều tra liệu nữ cán bộ ngoại giao Anh có bị tấn công tình dục hay không. Dù vậy vẫn còn khá nhiều uẩn khúc xung quanh cái chết của Rebecca tại Lebanon. Ảnh: Daily Mail.
Theo những gì Tarek khai báo, y định cưỡng hiếp nạn nhân, sau đó bóp cổ cô tới chết trước khi vứt xác cô gần đường cao tốc Metn (ảnh) ở ngoại ô thủ đô Beirut. Hiện, cảnh sát Lebanon đang điều tra liệu nữ cán bộ ngoại giao Anh có bị tấn công tình dục hay không. Dù vậy vẫn còn khá nhiều uẩn khúc xung quanh cái chết của Rebecca tại Lebanon.  Ảnh: Daily Mail.

Được biết, cô Rebecca, 30 tuổi, bắt đầu làm việc cho chính phủ từ năm 2010. Từ tháng 1/2017, Rebecca làm việc tại Đại sứ quán Anh tại Beirut, Lebanon.
 Được biết, cô Rebecca, 30 tuổi, bắt đầu làm việc cho chính phủ từ năm 2010. Từ tháng 1/2017, Rebecca làm việc tại Đại sứ quán Anh tại Beirut, Lebanon.

Rebecca từng học tại ngôi trường Rugby danh giá tại Anh trong hai năm. Cô tốt nghiệp Đại học Manchester vào năm 2008. Ảnh: Daily Star.
 Rebecca từng học tại ngôi trường Rugby danh giá tại Anh trong hai năm. Cô tốt nghiệp Đại học Manchester vào năm 2008. Ảnh: Daily Star.

Cô có thời gian hoạt động tại Iraq với tư cách một nhà nghiên cứu trước khi tới Libya làm việc với vai trò là một nhà quản lý chính sách. Ảnh: The Guardian.
 Cô có thời gian hoạt động tại Iraq với tư cách một nhà nghiên cứu trước khi tới Libya làm việc với vai trò là một nhà quản lý chính sách. Ảnh: The Guardian.

Rebecca Dykes cũng từng ở Hong Kong 4 năm để dạy tiếng Anh cho các bạn thanh thiếu niên, từng làm giám sát nhân quyền, dịch tài liệu từ tiếng Trung sang Anh,...Ảnh: Heavy.
 Rebecca Dykes cũng từng ở Hong Kong 4 năm để dạy tiếng Anh cho các bạn thanh thiếu niên, từng làm giám sát nhân quyền, dịch tài liệu từ tiếng Trung sang Anh,...Ảnh: Heavy.

Trước khi bị sát hại, nữ nhân viên ngoại giao 30 tuổi này đã lên kế hoạch trở về nhà vào dịp lễ Giáng sinh năm nay. Cái chết của Rebecca là cú sốc lớn đối với những gia đình, người thân và bạn bè của cô. Ảnh: Daily Star.
Trước khi bị sát hại, nữ nhân viên ngoại giao 30 tuổi này đã lên kế hoạch trở về nhà vào dịp lễ Giáng sinh năm nay. Cái chết của Rebecca là cú sốc lớn đối với những gia đình, người thân và bạn bè của cô. Ảnh: Daily Star.

Lạnh người vụ thảm án giết cả gia đình rúng động thế giới

(Kiến Thức) - Alan Hawe được cho là đã treo cổ tự sát trong nhà riêng sau khi ra tay sát hại vợ con một cách tàn nhẫn ở Ireland hơn một năm về trước.

Theo báo Daily Mail ngày 18/12, vụ thảm án rúng động năm người chết ở Cavan, Ireland, cách đây hơn một năm. Thi thể của Alan Hawe, một phó hiệu trưởng trường, cùng vợ là giáo viên Clodagh và ba người con của họ là Liam (13 tuổi), Niall (11 tuổi) và Ryan (6 tuổi) được phát hiện trong nhà riêng gần Balljamesduff, Co Cavan, vào ngày 29/8/2016.
Tại phiên tòa điều trần hôm 18/12, cảnh sát Aisling Walsh không thể kìm được nước mắt khi nhớ lại cảnh tượng hãi hùng tại ngôi nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng ở Oakdene“Họ không có dấu hiệu còn sống”, Walsh nhớ lại.

Trùm ma túy “bóng ma” bị bắt sau 30 năm lẩn trốn

Một trong những trùm ma túy nguy hiểm nhất Nam Mỹ vừa bị cảnh sát Brazil bắt sau 30 năm lẩn trốn.

Trong một thông cáo ngày 1/7, cảnh sát Brazil cho biết Luiz Carlos da Rocha, biệt danh “White Head” (“Đầu Trắng”), vừa bị bắt tại thành phố Sorriso, thuộc bang Mato Grosso nằm ở phía tây Brazil.

Đọc nhiều nhất

Tin mới