Tôi muốn hủy hôn vì cú sốc từ chồng sắp cưới

Tôi muốn hủy hôn vì phát hiện chồng sắp cưới vẫn qua lại với người yêu cũ đến mức cô ấy đã có bầu.

Chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày làm đám cưới nhưng tôi muốn hủy hôn. Trước đó, tôi đã háo hức như thế nào, chuẩn bị đủ thứ cho ngày trọng đại nhất cuộc đời, vậy mà chồng sắp cưới đã khiến đổ vỡ mọi thứ. Anh ấy nói yêu tôi, muốn cưới tôi làm vợ, nhưng anh ấy lại “qua lại” với người yêu cũ khiến cô ấy có bầu.
Khi yêu tôi, chồng tôi không giấu việc có người yêu được 5 năm và họ đã chia tay. Anh nói yêu lâu thế nhưng họ không đến được với nhau vì càng ngày càng nhận ra hai người có nhiều khác biệt. Gia đình người yêu cũ của anh kinh doanh ở chợ nên không hợp với gia đình anh là tri thức, bố mẹ đều là giáo viên.
Khi anh đưa tôi về ra mắt, mẹ anh đã mừng lắm, bà nói mong chờ người con dâu như tôi chứ cô người yêu cũ của anh, gia đình bà không chấp nhận.
Toi muon huy hon vi cu soc tu chong sap cuoi
Tôi vợ vụn khi cô người yêu cũ của anh đến tận nhà thông báo đã có thai với anh được 3 tháng. (ảnh minh họa)
Tôi tin anh và hân hoan với mối tình đầu của mình. Tôi không lấn cấn chuyện anh từng có người yêu vì anh đã kể hết cho tôi. Cách anh chăm sóc, yêu thương tôi khiến tôi cảm thấy yên tâm và hạnh phúc. Tôi đã nghĩ mình thật may mắn khi có được người chồng, gia đình chồng luôn chào đón và yêu thương.
Tôi không thể ngờ đau khổ lại đến với tôi trước ngày cưới chỉ hai tháng khi cô người yêu cũ của anh đến tận nhà thông báo đã có thai được 3 tháng. Cô ta đưa cả phiếu siêu âm cho bố mẹ chồng sắp cưới của tôi.
Cô ấy nói sẽ không bao giờ sinh đứa trẻ không có cha nên anh phải có trách nhiệm. Cả gia đình anh và tôi đều rất sốc nhưng đó là sự thật khi anh tự thú nhận từ lâu vẫn đi lại với người yêu cũ vì cô ấy sẽ tự tử nếu anh không đến.
Gia đình anh và anh cố gắng thuyết phục tôi bình tĩnh để tìm cách giải quyết tốt nhất nhưng tôi không thể tin anh được nữa.
Tôi sẽ hủy hôn dù chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn, tôi không chấp nhận sự phản bội.

Bị ép cưới, đêm tân hôn hoa khôi trốn khỏi phòng

Bị gia đình ép cưới người mình không yêu, đêm tân hôn, cô gái được ví như “hoa khôi” của làng sợ hãi đến nỗi không dám ngủ.

Mất người yêu vào tay bạn, tôi ghét đàn ông, không dám lấy chồng

Hai lần liên tiếp, tôi để mất người yêu vào tay bạn. Tôi trở nên căm ghét đàn ông.

Xuất thân nghèo khó, khi trở thành thợ may giỏi, mở được cửa tiệm riêng, tôi mới nghĩ đến chuyện yêu đương, lập gia đình.

Tình đầu của tôi là con trai tiệm kinh doanh vải, quần áo ở chợ huyện. Sau một thời gian yêu đương, chúng tôi tính chuyện kết hôn và đã chuẩn bị mọi thứ. Nhưng chỉ 2 tháng trước khi cưới, mộng đẹp của tôi đã tan vỡ.

"Tuổi đôi mươi, vợ tôi là cô gái đẹp nhất"

Giờ ngồi nghĩ lại, với tôi, vợ tôi không chỉ đẹp nhất Hà Nội mà còn đẹp nhất miền Bắc này…

Tuổi đôi mươi, không son phấn, không nước hoa, không xăm môi mày, không bọc răng sứ, không đồ hiệu, không xe máy chỉ có xe đạp, hàng ngày đi làm thêm ở hiệu sách… nhưng với tôi, em là người đẹp nhất.
Em khiến tôi chết mê chết mệt vì những điều đơn giản ấy. Suốt 2 năm độc thoại, yêu đơn phương, đầy những tủi thân, tủi nhục… chỉ một chút nữa thôi là tôi hóa điên dại rồi.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.