Tôi mệt mỏi vì người yêu tính trẻ con

Tôi và người yêu quen nhau được 2 năm. Kém tôi tới 9 tuổi, người yêu tôi có tính cách rất trẻ con, hay dỗi hờn, khiến tôi vô cùng mệt mỏi.

Tôi và người yêu đã bên nhau được 2 năm, cũng đã suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Thế nhưng, tôi rất mệt mỏi vì cô ấy có tính cách trẻ con.Người yêu tôi vừa tốt nghiệp, tính cách có phần trẻ con. Chúng tôi quen nhau khi cô ấy đi thực tập tại công ty tôi. Cô ấy kém tôi tới 9 tuổi, rất xinh đẹp, năng động, nên chiếm được cảm tình của tôi. Khi mới quen nhau, tôi yêu tính ngây thơ, nhõng nhẽo của cô ấy bao nhiêu thì lâu dần, tính cách của cô ấy lại khiến tôi phiền lòng bấy nhiêu.

Toi met moi vi nguoi yeu tinh tre con

Tôi mệt mỏi vì cô người yêu có tính trẻ con (ảnh minh họa)

Người yêu tôi rất hay dỗi. Có mấy lần đi hẹn hò với người yêu, tôi vì bận chuyện công ty mà đến muộn. Dù tôi đã báo trước và xin lỗi cô ấy nhưng cô ấy vẫn giận, bắt tôi xin lỗi ỉ ôi mãi mới nguôi. Cô ấy hay đòi hỏi tôi phải mua cho cái này cái kia, chẳng bao giờ nghĩ đến tôi làm việc cực khổ như thế nào mới có từng ấy tiền. Cô ấy đã thích mua gì thì nhất định đòi mua cho bằng được, kể cả khóc lóc, cho đến khi tôi đồng ý mới thôi.  

Gần đây, nhóm bạn thân của cô ấy đang rủ nhau đi Phú Quốc. Cô ấy mới ra trường, cũng mới có công việc được mấy tháng, chưa đủ tiền đi du lịch. Cô ấy lại quay ra xin tôi 10 triệu, cộng thêm tiền lương của cô ấy, để đủ tiền cho chuyến đi. Thế nhưng, dạo này công việc của tôi đang gặp khó khăn, nên việc cho cô ấy 10 triệu tôi cũng phải suy nghĩ. 

Thấy tôi chần chừ, cô ấy lại tỏ vẻ khó chịu, khóc lóc nói tôi không thương cô ấy. Cô ấy bảo đã dành mấy năm thanh xuân cho tôi, sau này kiểu gì cũng lấy nhau, mà có cho tiền vợ tương lai mà tôi cũng tiếc. Tôi nghe thế rất mệt mỏi, không thèm dỗ dành, đôi co với cô ấy nữa. Theo mọi người, tôi nên làm thế nào để cô ấy trở nên hiểu chuyện hơn đây?

Về nhà người yêu ăn Tết, tôi ấm ức bỏ về sau bữa cơm

Sau lần về quê nhà người yêu ăn Tết, tôi gặp những người vô duyên ở nhà người yêu nên đã ấm ức bỏ về sau bữa cơm gia đình.

Tôi và Tiến yêu nhau đã được gần 1 năm. Chúng tôi làm cùng tòa nhà với nhau. Một lần trên đường đi làm về Tiến bị hỏng xe. Tôi giúp anh gọi cứu trợ thế rồi chúng tôi quen nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Nói qua về gia cảnh nhà tôi với Tiến. Nhà tôi, bố mẹ đến TPHCM lập nghiệp khi tôi mới lên 5 tuổi. Mỗi năm tôi thường bay vào trong đó 1-2 lần để thăm bố mẹ. Còn về nhà Tuấn, anh là trai quê lên phố lập nghiệp. Hiện tại người yêu tôi cũng mua được căn chung cư nhỏ phía ngoại thành để sau này lấy vợ thì về ở đó.

Bất ngờ bạn trai quỳ xuống cầu hôn tôi trước mặt người yêu cũ

Vô tình gặp lại người yêu cũ, tôi biết trước anh ta sẽ không để mình yên. Nhưng không ngờ, anh ta lại mặt dày đến tận bàn ăn để khiêu khích.

Bat ngo ban trai quy xuong cau hon toi truoc mat nguoi yeu cu

Đọc nhiều nhất

Tin mới