Tin đồn nữ công nhân bị bắt cóc, moi nội tạng

Hơn một tuần qua, người dân xã Xuân Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) hoang mang trước tin đồn nhiều nữ công nhân của công ty TNHH Ivory trên địa bàn mất tích bí ẩn.

Ngày 2/8, ông Đinh Sỹ Hoa, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết thời gian gần đây xã nhận được thông tin người dân phản ánh nhiều nữ công nhân Công ty TNHH Ivory (có địa chỉ ở huyện Hậu Lộc), bị kẻ xấu bắt cóc rạch bụng moi nội tạng. Tuy nhiên địa phương chưa phát hiện được 1 trường hợp nào như vậy.
Hơn một tuần qua, xã Xuân Lộc rộ lên tin đồn nhiều nữ công nhân của công ty trên mất tích bí ẩn, nhiều người đã nhìn thấy xác người chết trôi sông bị phanh thây, moi nội tạng.
Tin đồn trên cứ truyền tai nhau, khiến cho người dân của cả huyện ven biển này trở nên hoang mang.
Cppng nhân công ty TNHH Ivory tan làm.
Cppng nhân công ty TNHH Ivory tan làm.
Một người dân ở xã Xuân Lộc cho biết khi có tin đồn này xuất hiện, cứ tối đến đường xá vắng tanh, không một ai dám ra đường. Trẻ nhỏ trong xã đi học đều phải có người lớn đưa đi. Trong xã có nhiều công nhân lo sợ không dám đi làm.
“Không biết tin đồn đó có thật hay không, thế nhưng khi nghe tin trên, đi đâu tôi cũng thấy sợ, tối mà ra ngoài phải có người đi cùng mới dám đi”, bà Nguyễn Thị Vân cho biết.
Ông Trịnh Anh Tuấn, đội trưởng đội bảo vệ Công ty may Ivory, cho biết cũng có nghe tin này nhưng đó chỉ là lời đồn thất thiệt.
“Nếu có công nhân không đi làm là công ty biết ngay, hoặc người nhà sẽ báo lên chính quyền và công an rồi”, ông Tuấn khẳng định.
Về việc này, ông Lường Văn Thắng, Chánh văn phòng UBND huyện Hậu Lộc cho biết đây là tin đồn nhảm. Họ đã báo cáo công an vào cuộc điều tra kẻ đã tung tin đồn, gây hoang mang và mất trị an trong nhân dân.

Mâu thuẫn cá nhân, “xã hội đen” dàn trận giết người

(Kiến Thức) - Trước khi tử vong, Đ. V. Trung nói với người nhà rằng, Tuấn “bộp” và đàn em tuyên bố với nhau, khi thằng “Trung Xèng” ra Hà Nội thì sẽ “cắt gân”.

Khoảng 13h30 ngày 1/8, gia đình nạn nhân đã đưa thi thể Đ. V. Trung (Trung Xèng, 30 tuổi, ở xóm 9, xã Hoàng Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa) về quê mai táng.

2 công nhân bị điện giật: Ai thi công cáp ngầm 20cm?

(Kiến Thức) - Trưởng ban Quản lý dự án quận nói, đường cáp điện ngầm do Điện lực quản lý, trong khi Giám đốc Điện lực quận lại đẩy trách nhiệm, "đường cáp do Bộ Công an quản lý, thuộc an ninh quốc phòng".

Đến sáng nay (2/8), 2 công nhân bị điện phóng cháy xém khi đào vỉa hè đường Trần Quốc Hoàn (phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội) được các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn khẩn trương cứu chữa đã qua cơn nguy kịch.

Một người bị bỏng 70%, người còn lại nhẹ hơn là 50%.

Theo thông tin ban đầu, đây là công nhân của Công ty Đầu tư và Phát triển Năng lượng Hà Nội. Phía đơn vị thuê 2 công nhân đã hỗ trợ cho mỗi nạn nhân là 15 triệu đồng.
Hiện trường vụ 2 công nhân bị điện giật.
Hiện trường vụ 2 công nhân bị điện giật.
Dư luận quan tâm: 2 công nhân bị điện giật, nhập viện nguy kịch, trách nhiệm thuộc về ai?

Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Lê Danh Cường, Trưởng ban Quản lý dự án quận Cầu Giấy cho biết: “Tránh nhiệm này thuộc về đơn vị thi công và họ đang hỗ trợ cho 2 nạn nhân này. 2 công nhân bị điện giật đã dần hồi phục sức khỏe, ăn uống được rồi”.

Về 2 “lỗi” không mặc bảo hộ lao động và cáp điện ngầm cách mặt đất 20cm, ông Cường cho rằng: “Đơn vị công phải có trách nhiệm bảo hộ lao động. Đơn vị thi công ký hợp đồng với Điện lực Cầu Giấy để giám sát việc đào vỉa hè này”.

PV đặt câu hỏi: Trước khi đào vỉa hè đơn vị thi công và Ban dự án có sơ đồ về đường cáp ngầm đó không? "Anh sang bên Điện lực Cầu Giấy mà hỏi. Vì đường đó do Điện lực Cầu Giấy quản lý”, ông Cường trả lời.

Tuy nhiên, trước đó trả lời PV Kiến Thức, ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Điện lực Cầu Giấy cho biết: “2 công nhân bị điện phóng bỏng khi đào vỉa hè đường thuộc về Ban quản lý dự án quận Cầu Giấy. Ban dự án thuê đơn vị thi công làm, không liên quan gì đến ngành điện của quận”.

Khi đề cập đến “sai phạm” lắp cáp điện ngầm chỉ cách mặt đất 20cm, vị Giám đốc Điện lực Cầu Giấy, phân trần: “Đường cáp đó thuộc Bộ Công an quản lý và thuộc an ninh quốc phòng”.

Tại Nghị định 106/2005 của Chính phủ có quy định, đường cáp điện ngầm phải cách tối thiểu 1m so với mặt đất (loại đất ổn định) và 1,5m (đất không ổn định). Theo lời khai của 2 công nhân, họ khoan trúng dây điện cách mặt đất khoảng 20cm, như vậy chỉ đạt 1/5 so với quy chuẩn.

Nguyên nhân vụ 2 công nhân bị điện giật đang được cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ.

Vào lãnh địa của trùm ma túy “Tàng Keangnam“

Người lạ hầu như không ai dám bước chân vào bản Lũng Xá (xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La), nơi Tráng A Tàng (SN 1982) – trùm ma túy vừa bị bắt giữ.

Bản Lũng Xá (xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La), nơi trùm ma túy Tráng A Tàng vừa bị bắt giữ, nằm cách quốc lộ 6 chừng 5km, lọt thỏm giữa đại ngàn núi rừng. Cái tên "Tàng Keangnam" hay "Tàng Đô-la" đột ngột được cả nước biết đến khi hắn bị bắt quả tang vận chuyển ma túy.
 Bản Lũng Xá (xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La), nơi trùm ma túy Tráng A Tàng vừa bị bắt giữ, nằm cách quốc lộ 6 chừng 5km, lọt thỏm giữa đại ngàn núi rừng. Cái tên "Tàng Keangnam" hay "Tàng Đô-la" đột ngột được cả nước biết đến khi hắn bị bắt quả tang vận chuyển ma túy. 
Con đường độc đạo vào bản, lởm chởm đá, đất dễ sạt lở.
 Con đường độc đạo vào bản, lởm chởm đá, đất dễ sạt lở. 
 
Bản Lũng Xá nằm tách biệt trong rừng, cách biên giới Việt – Lào khoảng 20km.
 Bản Lũng Xá nằm tách biệt trong rừng, cách biên giới Việt – Lào khoảng 20km.
Đây là một trong những điểm nóng nhất về mua bán ma túy của xã Lóng Luông. Nhiều trùm ma túy sinh ra và lớn lên ở đây, trong đó có Tráng A Tàng.
 Đây là một trong những điểm nóng nhất về mua bán ma túy của xã Lóng Luông. Nhiều trùm ma túy sinh ra và lớn lên ở đây, trong đó có Tráng A Tàng.
Nhà Tàng nhiều đời mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy. Từ nhỏ, Tàng đã bị ảnh hưởng. Mỗi ngày không kiếm được vài trăm triệu là Tàng không yên. Có tiền, Tàng mua sắm ô tô, xây nhà lầu, khách sạn, biệt thự.
 Nhà Tàng nhiều đời mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy. Từ nhỏ, Tàng đã bị ảnh hưởng. Mỗi ngày không kiếm được vài trăm triệu là Tàng không yên. Có tiền, Tàng mua sắm ô tô, xây nhà lầu, khách sạn, biệt thự.
Tàng có một khách sạn 7 tầng ở trung tâm thị trấn Nông trường Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đang xây dựng. Tàng từng tuyên bố sẽ biến tòa nhà này thành khách sạn sang trọng nhất nhì tỉnh. Tòa nhà này được ví như Keangnam ở vùng núi phía Bắc.
 Tàng có một khách sạn 7 tầng ở trung tâm thị trấn Nông trường Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đang xây dựng. Tàng từng tuyên bố sẽ biến tòa nhà này thành khách sạn sang trọng nhất nhì tỉnh. Tòa nhà này được ví như Keangnam ở vùng núi phía Bắc.
Ngoài ra, Tàng còn có căn nhà ba tầng khang trang ở tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu. Đây là nơi vợ con Tàng hay ở. Tàng có 1 vợ cả, sinh được 3 con trai. Ngoài ra, Tàng có 4-5 vợ lẽ.
 Ngoài ra, Tàng còn có căn nhà ba tầng khang trang ở tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu. Đây là nơi vợ con Tàng hay ở. Tàng có 1 vợ cả, sinh được 3 con trai. Ngoài ra, Tàng có 4-5 vợ lẽ.
Nhà của Tàng được lắp đặt hệ thống camera an ninh khắp nơi.
 Nhà của Tàng được lắp đặt hệ thống camera an ninh khắp nơi.
Ngoài ra, Tàng còn có mấy căn hộ bạc tỉ ở tòa nhà cao nhất Việt Nam - Keangnam (Hà Nội). Tàng cũng mua thêm nhà liền kề và đã chuyển khẩu về khu vực quận Hà Đông, Hà Nội.
 Ngoài ra, Tàng còn có mấy căn hộ bạc tỉ ở tòa nhà cao nhất Việt Nam - Keangnam (Hà Nội). Tàng cũng mua thêm nhà liền kề và đã chuyển khẩu về khu vực quận Hà Đông, Hà Nội.
Cuộc đời đang phất lên tưng bừng thì ngày 26/7, “siêu trùm” trong giới buôn ma túy vùng biên - Tráng A Tàng cùng vợ và đồng bọn đã bị lực lượng nghiệp vụ, Bộ Công an, bắt giữ khi trực tiếp vận chuyển 265 bánh heroin, trị giá khoảng 40 tỷ đồng.
 Cuộc đời đang phất lên tưng bừng thì ngày 26/7, “siêu trùm” trong giới buôn ma túy vùng biên - Tráng A Tàng cùng vợ và đồng bọn đã bị lực lượng nghiệp vụ, Bộ Công an, bắt giữ khi trực tiếp vận chuyển 265 bánh heroin, trị giá khoảng 40 tỷ đồng.
Việc tậu những chiếc xe hơi đắt tiền đối với Tàng quá đơn giản. Từ nhỏ Tàng đã từng bảo, nếu đường vào nhà Tàng đẹp như quốc lộ 6 ngoài kia thì Tàng sẽ mua sắm đủ các loại ô tô xịn.
 Việc tậu những chiếc xe hơi đắt tiền đối với Tàng quá đơn giản. Từ nhỏ Tàng đã từng bảo, nếu đường vào nhà Tàng đẹp như quốc lộ 6 ngoài kia thì Tàng sẽ mua sắm đủ các loại ô tô xịn. 
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.