Tìm thấy hài cốt người cha mất tích trong bụng cá mập

Thi thể của một người đàn ông Argentina mất tích hồi giữa tháng 2 vừa được tìm thấy trong bụng cá mập và các thành viên gia đình nhận diện nạn nhân bằng hình xăm trên cánh tay của anh ta.

Nạn nhân được tìm thấy trong bụng cá mập tên là Diego Barria, 35 tuổi, ở miền nam Argentina. Anh ta đang là một công nhân dầu mỏ, có sở thích câu cá và du lịch mạo hiểm.
Diego Barria được nhìn thấy lần cuối vào ngày 18/2 khi anh lái chiếc xe địa hình của mình dọc theo bờ biển ở tỉnh Chubut phía nam Argentina, Jam Press đưa tin.
Hai ngày sau, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn thành phố đã tìm thấy một vài thiết bị máy móc và mũ bảo hiểm bị hư hại của nạn nhân trên bờ biển, không xa nơi anh ta được người dân nhìn thấy lần cuối.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã mở cuộc tìm kiếm ráo riết người cha 3 con mất tích. “Cảm ơn tất cả những người đang giúp tìm kiếm Diego và cầu nguyện cho anh ấy”, vợ của anh ta, Virginia Brugger, viết trong một bài đăng trên Facebook đầy xúc động vào thời điểm đó. “Đừng để anh ấy một mình, hãy mang Diego về giúp tôi”.
Mãi cho đến 6 ngày sau, các nhà chức trách mới phát hiện ra một manh mối khủng khiếp. Theo phát ngôn viên cảnh sát Daniela Millatruz, một số ngư dân đang đánh cá gần nơi chiếc xe địa hình của Barría được tìm thấy đã báo cho lực lượng bảo vệ bờ biển rằng họ đã bắt được một con cá mập lớn có “dấu vết người” bên trong nó.
Tim thay hai cot nguoi cha mat tich trong bung ca map
Thi thể của Diego Barria đã được tìm thấy trong bụng cá mập và người thân xác nhận nhờ hình xăm trên cánh tay. 
Các thành viên trong gia đình đã nhận ra Barría “do hình xăm xuất hiện trên cánh tay của thi thể”. Các quan chức đang tiếp tục điều tra chính xác những gì đã xảy ra với Barría.
Cristian Ansaldo, người đứng đầu sở cảnh sát ở thành phố Comodoro Rivadavia, cho hay hài cốt trong bụng cá mập sẽ được xét nghiệm ADN để chính thức xác nhận rằng chúng thuộc về Barría.
Ansaldo cho biết chiều dài của con cá mập có xác người được tìm thấy bên trong khoảng 1,5 m. Nguyên nhân cái chết chính xác của Barría vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho rằng người đam mê ATV có thể đã gặp tai nạn và bị cuốn ra biển giữa lúc thủy triều dâng mạnh vào cuối tuần mà anh ta biến mất.
Phát ngôn viên của Cơ quan Bảo vệ Dân sự, José Mazzei, giải thích: “Chúng tôi hiện có hai giả thuyết. Một là anh ấy bị thương và bị rơi xuống biển. Và một điều khác, có khả năng cao xảy ra hơn, đó là do chiếc xe địa hình bị hư hại khiến anh ấy gặp tai nạn bất tỉnh trên bờ biển và thủy triều dâng cao đã cuốn anh ta đi”.
Trong một vụ việc rùng rợn tương tự vào năm 2021, thi thể người được tìm thấy bên trong một con cá sấu ở Úc trong quá trình tìm kiếm một ngư dân mất tích.

Đào đất sửa nhà, không ngờ thấy hài cốt người mẹ mất tích 20 năm

Không ai tin lời cậu bé Aaron Fraser, khi đó mới 3 tuổi, rằng cậu nhìn thấy cha đánh mẹ, cho đến khi chính Aaron là người tìm ra hài cốt mẹ sau đó 20 năm ở sân sau nhà.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), đó là một căn nhà một tầng, 3 phòng ngủ ở khu phố yên tĩnh thuộc Jacksonville, bang Florida, Mỹ.

Sốc: Phát hiện hơn 300 bộ xương dưới nền quán bar đang xây

Các công nhân xây dựng một quán bar mới ở Pembrokeshire, xứ Wales (Anh) đã tình cờ phát hiện một ngôi mộ tập thể hơn 300 bộ xương, một nửa trong số đó là trẻ em.

Hơn 300 bộ xương bao gồm nhiều xương trẻ em được phát hiện bị chôn vùi bên dưới nền một cửa hàng bách hóa cũ khi các công nhân đang xây dựng một quán bar mới.
Khi đó, các nhà khảo cổ đã nhanh chóng đến ngôi mộ tập thể ở Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales và tìm thấy hài cốt của hơn 300 thi thể, trong đó hơn một nửa là trẻ em.

20 năm ngược đãi chồng, người phụ nữ lĩnh 4 năm tù

Sheree Spencer ở London (Anh) đã bị kết án 4 năm tù vì tội hành hung, lăng mạ, đe dọa và ngược đãi chồng mình suốt 20 năm qua. Cô ta còn bật cười sau khi nghe toà tuyên án.

Bà mẹ 3 con Sheree Spencer, 45 tuổi, ở Anh, đã đấm, đá, tát và cắn chồng mình là Richard trong những cuộc tấn công dai dẳng khiến anh ta sợ hãi và cảm thấy bị mắc kẹt.
Tại Tòa án Hull Crown hôm 24/2, Spencer, vốn là nhân viên bảo vệ nhà tù, thừa nhận hành vi kiểm soát, ngược đãi chồng trong khoảng thời gian 1/2016-6/2021 và 3 tội hành hung chồng gây thương tích trong thời gian 1-4/2020.

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.