Tìm góc ảnh đẹp, trượt chân ngã mất mạng từ thác nước cao 50m

Người đàn ông 35 tuổi ngã từ thác nước cao 50 mét sau khi những người bạn nói rằng anh ta hãy di chuyển đến nơi “có góc chụp đẹp hơn”.

Theo Daily Mail, đoạn video quay cảnh Ramjan Usman Kagji đến từ Ghatprabha bước xuống thác nước nổi tiếng Gokak. Đây là điểm du lịch nổi tiếng ở Belagavi, bang Karnataka.
Những người bạn của Kagji nói anh ta nên di chuyển một chút để có góc chụp đẹp hơn. Ngay sau đó, người đàn ông tuột tay và chết thảm khi rơi tự do từ thác nước cao 50 mét.
Kagji và bạn bè đến thác nước nổi tiếng này sau khi “uống bia rượu”. Họ muốn chụp ảnh bên cạnh thác nước, bất chấp cảnh báo nguy hiểm.
Người đàn ông liều lĩnh trèo xuống thác nước.
Người đàn ông liều lĩnh trèo xuống thác nước. 
Các nhân chứng nói nhìn thấy Kagji trèo xuống thác nước để chụp ảnh. “Người đàn ông làm trò mạo hiểm trong khi bạn bè đứng ngoài chụp ảnh”, nhân chứng Shivaji Kokate nói.
“Tôi thấy bạn bè anh ta ra hiệu đổi tư thế. Họ muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng kinh ngạc để đăng tải lên mạng xã hội”.
Sau khi vụ việc xảy ra, mọi người tập trung ở khu vực thác nước. Kokate nghe thấy những người bạn của Kagji nói: “Anh ta lẽ ra không mất mạng nếu chúng ta không nhắc đến chuyện di chuyển”.
Một nhân chứng khác nói: “Chúng tôi nhìn thấy người đàn ông trèo xuống thác nước. Chúng tôi cảnh báo nhưng anh ta không nghe”.
Khoảnh khắc người đàn ông ngã từ độ cao 50 mét.
Khoảnh khắc người đàn ông ngã từ độ cao 50 mét. 
Đoạn video quay cảnh Kagji trượt chân ngã từ trên cao xuống trước tiếng la hét của những người xung quanh. Chính quyền địa phương hiện đang cố gắng thu thập thi thể nạn nhân, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy.
Một sỹ quan cảnh sát nói: “Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 16.6. Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân. Nước ở đây rất sâu trong khi thi thể chưa nổi lên”.
Sau vụ việc, cảnh sát đã siết chặt an ninh quanh khu vực thác nước, ngăn du khách đến gần.
Thác nước Gokak cũng là địa điểm nhiều người tìm đến để tự tử. Trong 5 năm qua, có 19 vụ tự tử hoặc tai nạn xảy ra ở đây, theo tờ New Indian Express.

David Kennerly: “Tôi đã nói với Tổng thống, Sài Gòn sẽ thất thủ sau hai tuần nữa”

"Tôi đã nói với Tổng thống là Sài Gòn sẽ thất thủ sau hai tuần nữa, và thực tế quả đúng như vậy” - David Hume Kennerly, người đoạt giải Pulitzer về chiến tranh Việt Nam nhớ lại.

LTS: Đầu năm 2018, có một cựu phóng viên chiến trường trở lại Hà Nội, nơi 45 năm trước ông từng có mặt để chụp ảnh về đợt trao trả những tù binh Mỹ cuối cùng, theo tinh thần Hiệp định Hòa bình Paris. Ông là David Hume Kennerly, lúc đó là phóng viên ảnh của tạp chí Time nối tiếng.

Triều Tiên sẽ bàn giao hài cốt lính Mỹ mất tích trong chiến tranh

Triều Tiên có thể bắt đầu quá trình bàn giao hài cốt binh sỹ Mỹ bị mất tích trong cuộc chiến tranh Triều Tiên trong vài ngày nữa, một trong những nội dung được Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un thảo luận trong thượng đỉnh Mỹ-Triều vừa qua.

Theo các quan chức Mỹ, Triều Tiên sẽ bàn giao hài cốt cho Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc và hài cốt sau đó được đưa tới căn cứ Không quân Hickam ở Hawaii.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ chào kiểu nhà binh một viên tướng Triều Tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: KCNA
 Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ chào kiểu nhà binh một viên tướng Triều Tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: KCNA

Hành động gây sốc của thanh niên khi thấy tai nạn tàu hỏa

Khi thấy người phụ nữ bị tàu hỏa đâm, thanh niên Ý đã làm một việc khiến nhiều người kinh ngạc.

Khi một phụ nữ Canada bị tàu hỏa đâm ở Ý, các nhân viên cứu hộ nhanh chóng cấp cứu cho cô ngay trên đường ray.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.