Tiết lộ thực đơn trong tù của cựu nữ Tổng thống Hàn Quốc

Công chúng Hàn Quốc tò mò với cuộc sống trong tù của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tới nỗi theo dõi sát sao thực đơn hàng tuần của các tù nhân Trại tạm giam Seoul.

Theo trang tin Dispatch, thức ăn tại Trại tạm giam Seoul còn ngon hơn cả bữa ăn dành cho học sinh tại các trường ở mức trung bình. Thực đơn nơi giam giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye gồm cả các món ăn phương Tây như bánh mì, súp, salad cũng như ẩm thực truyền thống Hàn Quốc như canh bánh gạo, miến trộn chapjae và thịt hầm kim chi.
Tiet lo thuc don trong tu cua cuu nu Tong thong Han Quoc
(Ảnh: Korea Herald) 
Thực đơn cũng đặc biệt chú trọng tới sức khỏe của các tù nhân tại Trại tạm giam Seoul với thịt gà hầm và súp thịt bò rong biển.
"Trước kia, các tù nhân chỉ được ăn cơm đỗ, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi", theo một bản tin trên đài truyền hình KBS vào năm 2015.
Một bữa ăn tại Trại tạm giam Seoul có giá xấp xỉ 1.500 won (30.000 đồng).
Đa số cộng đồng mạng Hàn Quốc đều thể hiện sự bất bình với thực đơn trên vì cho rằng những người đã phạm tội lại đang được sống trong môi trường còn tốt hơn cả những công dân tuân thủ luật pháp.
Thậm chí một cư dân mạng còn tỏ ra giận sự và hoài nghi về việc các tù nhân được ăn những bữa ăn tươm tất.
"Nhiều sinh viên không có đủ tiền cho một bữa ăn nóng, phải nhịn đói hoặc mua kimbap (cơm cuộn rong biển) từ các cửa hàng tiện lợi. Làm thế nào mà cựu tổng thống, người phạm trọng tội với đất nước, lại được đối đãi tốt như vậy?".

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chính thức rời Nhà Xanh

(Kiến Thức) - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã rời Nhà Xanh vào chiều 12/3, hai ngày sau khi Tòa án Hiến pháp chính thức ra phàn quyết phế truất bà.

Kế hoạch rời Nhà Xanh của bà Park Geun-hye đã bị chậm lại gần 1 giờ đồng hồ so với dự định ban đầu là rời đi trước 18h ngày 12/3.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã nhận nhiều sự chỉ trích từ công luận do bà chưa rời Nhà Xanh ngay sau khi Tòa án Hiến pháp ở Seoul ra phán quyết chính thức phế truất bà.

Phẫn nộ vụ phụ nữ bị hãm hiếp, chặt đầu trước đám đông ở Congo

Một phụ nữ ở Congo bị hãm hiếp, đánh đập và chặt đầu ngay trước đám đông vì bị cáo buộc phục vụ cho nhóm phiến quân chống chính phủ loại đồ ăn bị cấm.

Theo Daily Mail, đoạn video quay ở Luebo, tỉnh Kasaï-Occidental, cho thấy một người phụ nữ không mảnh vải che thân tại quảng trường thị trấn do nhóm phiến quân chống chính phủ Kamuina Nsapu chiếm đóng.

8 địa điểm leo núi đáng sợ nhất thế giới

Trong cuốn sách mới, cặp vợ chồng đại sứ thương hiệu của The North Face đã tiết lộ những điểm leo núi đáng sợ nhưng thú vị, dành cho những ai ưa mạo hiểm và thích khám phá.

8 dia diem leo nui dang so nhat the gioi
Les Calanques, Marseille, Pháp: James Pearson và Caroline Ciavaldini là đại sứ thương hiệu của The North Face. Họ đã dành hơn một thập kỷ để chinh phục các vách đá trên khắp thế giới. Trong cuốn sách mới phát hành của mình, họ chia sẻ rằng Les Calanques là địa điểm leo núi thú vị vì có những vách đá dựng đứng của La Grotte de l'hermite và l'Ours. Trên các vách đá có những móc vịn bằng sắt tạo thành những con đường leo núi đặc biệt và là thách thức phổ biến trong những năm 1990. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.