"Thượng đế" ném trăn 4 mét vào nhà hàng vì phục vụ tồi
Tức giận vì cách làm việc của một nhà hàng sushi ở khu Studio City, bang California – Mỹ, một người đàn ông Nhật đã quyết định kinh khủng.
Theo NLĐ
Cảnh sát cho biết thay vì làm một “bài diễn văn” than phiền cung cách làm việc của nhà hàng, người đàn ông 46 tuổi, tên Hiroshi Motohashi, đã vứt một con trăn dài 4 m vào giữa nhà hàng và chuồn mất.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 20 phút hôm 20-3 khi ông Motohashi đến nhà hàng Iroha Sushi của Tokyo tại đường Ventura và đưa một con rắn nhỏ ra cho các thực khách tại đây xem.
Quản lý nhà hàng lập tức xuất hiện và yêu cầu ông này rời đi. Sau khi bỏ đi vài phút, người này quay lại cùng với một con trăn dài tận 4 m. Ông ta buông một câu chửi thề và quăng con trăn xuống sàn nhà hàng rồi bỏ đi.
Trung úy Jim Gavin của sở cảnh sát Los Angeles cho biết người đàn ông này đã bị bắt sau đó vì bị tình nghi đe dọa người khác.
Các lính cứu hỏa của Trạm cứu hỏa Los Angeles bắt con trăn dài 4m. Ảnh: Facebook
Trả lời phỏng vấn đài KCBS-TV, các nhân viên phục vụ tại nhà hàng trên cho biết ông Motohashi đã trả tiền cho bữa ăn giá 200 USD trước khi đem con trăn tới. Khi nhìn thấy con trăn dài 4 m giữa sàn, nhiều vị khách đã hét toáng lên và bỏ chạy ra khỏi nhà hàng.
Trạm cứu hỏa và Dịch vụ chăm sóc động vật Los Angeles đã có mặt sau đó và bắt con trăn. Ông Motohashi phải xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp mới được nhận "thú cưng" về.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Motohashi gặp rắc rối với pháp luật vì sở thích nuôi thú lạ. Năm 2005, ông từng bị tòa án liên bang kết án 15 tháng tù vì buôn bán động vật nguy hiểm và bò sát có độc.
Dù không gian sống chật chội và hạ tầng đã xuống cấp, nhiều căn hộ tập thể cũ tại Hà Nội vẫn có giá tới 4 - 5 tỷ đồng, tương đương khoảng 70 - 75 triệu đồng/m².
Dù không gian sống chật chội và hạ tầng đã xuống cấp, nhiều căn hộ tập thể cũ tại Hà Nội vẫn có giá tới 4 - 5 tỷ đồng, tương đương khoảng 70 - 75 triệu đồng/m².
Quán chuối chiên từng được biết đến là "hàng ruột" của cầu thủ Xuân Son ngày càng ăn nên làm ra, số lượng bánh bán ra tăng mạnh, lên đến 500 chiếc/ngày.
Do Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhôm nhập khẩu, VCSC dự báo SAB sẽ đối mặt với áp lực ngày càng tăng tới biên lợi nhuận trong nửa cuối năm nay.
Không chỉ là món đồ trang trí tinh tế, những chậu bonsai ăn quả mini còn mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, tượng trưng cho tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng.
Những chiếc bánh mì nhỏ xíu, uốn cong “oằn tà là vằn” ở Hải Phòng bất ngờ gây sốt mạng xã hội. Nhiều người tò mò tìm mua, có nơi khách còn xếp hàng dài chờ.
Từng là loại quả dân dã rụng đầy gốc, ít ai để ý, lê ki ma nay được thế giới ưa chuộng, chế biến thành bột “siêu thực phẩm” với giá gần 2 triệu đồng/kg.
Không chỉ là phương tiện di chuyển, chuyên cơ hay du thuyền còn là “biệt thự di động” của giới siêu giàu với phòng ngủ, bể bơi, quầy bar, rạp chiếu phim...
Tin rằng mô hình mì cay vẫn hút khách, anh Tuấn đầu tư gần 450 triệu đồng mở quán gần khu sinh viên. Nhưng chỉ sau nửa năm cửa hàng phải đóng cửa vì vắng khách.