Thủ khoa ĐH Y được hoãn nghĩa vụ quân sự

Thông tin trên vừa được ông Nguyễn Văn Phùng – Chủ tịch UBND xã Phương Tú xác nhận với phóng viên.

Theo ông Nguyễn Văn Phùng, vừa qua sau khi có giấy triệu tập khám sức khỏe xã Phương Tú có 26 thanh niên đủ sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự, trong đó 14 thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2013.
Trong số 26 thanh niên này có 6 em đã trúng tuyền vào các trường Đại học, Cao đẳng năm 2013 và được Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đồng ý cho tạm hoãn tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay, với trường hợp của Thủ khoa Đại học Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tiến được ưu tiên đầu tiên.
Thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2013.
Thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2013.
“Xã chúng tôi có khá nhiều người trong độ tuổi thanh niên, tuy nhiên trong Luật nghĩa vụ quân sự vẫn phải gọi những thanh niên đến tuổi đi khám sức khỏe. Với riêng cháu Nguyễn Hữu Tiến rất chấp hành lệnh triệu tập, không có ý kiến gì. Chúng tôi xem xét hoãn cho những cháu đã đỗ Đại học để ưu tiên cho trí thức thực hiện công việc của mình” ông Phùng cho biết.
Được biết, ngày 6/9/2013 số 14 thanh niên thanh niên trúng tuyển sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân tại xã.
Việc hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự cho các thanh niên đỗ Đại học theo ông Phùng không phải năm nay mới có mà đã có từ những năm trước đó. Ông Phùng cũng thông tin, trong địa phương kể cả những cháu có hoàn cành khó khăn, là lao động chính mà không trúng tuyển Đại học cũng được xem xét hoãn nghĩa vụ quân sự.
Trước đó, Thủ khoa Đại học Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tiến đứng trước trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong khi bản thân gia đình Tiến và Tiến cũng hết sức mong muốn được đi học trước khi tham gia nghĩa vụ quân sự.
Với quyết định tạm hoãn đi nghĩa vụ quân sự của Ban chỉ huy quân sự xã Phương Tú cho Nguyễn Hữu Tiến và các thanh niên trúng tuyển Đại học khác, Tiến đang rất hào hứng thực hiện ước mơ của mình là trở thành Bác sĩ.

Điều tra vụ báo mất 200 lượng vàng trong đêm

(Kiến Thức) - Theo trình báo của nạn nhân, gia đình đã bị kẻ xấu đột nhập vào nhà cạy tủ trong phòng ngủ trộm hơn 200 lượng vàng, là của tài sản gia đình tích cóp một đời mà có.

Theo trình báo của gia đình nạn nhân là bà Phạm Thị Nga (58 tuổi), ngụ tại khối 1, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra, vào khoảng 14h ngày 17/8 vừa qua bà Nga đi thăm rẫy ở xã Hòa Thuận (cách nhà khoảng 10 km), đến khoảng 19h cùng ngày thì quay về nhà.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Vừa tới nhà, bà Nga tá hỏa khi phát hiện toàn bộ tài sản có giá trị mà cả đời tích cóp được mới có đã bị kẻ xấu đột nhập vào cuỗm sạch (bao gồm 150 lượng vàng 9999 và khoảng 5 cây vàng bằng dây chuyền, lắc, nhẫn). Số tài sản bị mất trộm tương đương 5,7 tỷ đồng. Toàn bộ tài sản này được bà Nga để trong tủ ở phòng ngủ.

Cuộc sống trong ống cống của bố thủ khoa ĐH Y

Hơn 10 năm qua, để kiếm tiền nuôi con, chú Nguyễn Hữu Định, bố thủ khoa ĐH Y Hà Nội - Nguyễn Hữu Tiến đã sống tạm bợ khắp vỉa hè Thủ đô.

Chú Nguyễn Hữu Định (52 tuổi) - Bố thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến vui mừng khi được gia đình thông báo con trai sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để nhập học ĐH Y Hà Nội (Ảnh: Phạm Thịnh).
 Chú Nguyễn Hữu Định (52 tuổi) - Bố thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến vui mừng khi được gia đình thông báo con trai sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để nhập học ĐH Y Hà Nội (Ảnh: Phạm Thịnh).

Việt kiều đi ăn trộm

(Kiến Thức) - Đứng cúi đầu trước vành móng ngựa là hai thanh niên khoẻ mạnh, mặt mày đều sáng sủa, họ là Nguyễn Triệu Toàn (SN 1989, quốc tịch Australia) và Nguyễn Quốc Huy (SN 1983, ngụ tại Đồng Tháp). 

Dẫn giải hai bị cáo Nguyễn Triệu Toàn và Nguyễn Quốc Huy về trại giam.
Dẫn giải hai bị cáo Nguyễn Triệu Toàn và Nguyễn Quốc Huy về trại giam.
Ở độ tuổi này, nếu là những người có chí hướng trong cuộc sống thì giờ đây họ đang thực hiện những kế hoạch lập nghiệp và nhiều định hướng cho tương lai, chứ không phải cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu, ngại ngùng xấu hổ, tránh ánh nhìn của người đời. Bởi họ đã tìm cho mình một cách tồn tại bản thân mà xã hội lên án đó là trộm cắp, tầm gửi trên mồ hôi công sức của người khác để sinh sống. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới