Thứ hôn nhân thực sự cần không phải tình yêu, mà là hai chữ này!

Những người trưởng thành thực sự sẽ hiểu rằng thứ mà hôn nhân cần nhất không phải là tình yêu, mà chính là hai từ: cam kết.

Người ta thường tin rằng một cuộc hôn nhân dựa trên tình yêu là cuộc hôn nhân hoàn hảo nhất. Nhưng trên thực tế, sau khi tình yêu bước vào hôn nhân, nó thường không thể chịu đựng được sự đay nghiến của cuộc sống tầm thường và nhanh chóng phai nhạt.

Những cuộc hôn nhân đã được thử thách lâu dài, vẫn hòa hợp và ổn định đó không bao giờ dựa vào bản thân tình yêu, mà dựa trên niềm tin vào tình yêu và sự tôn kính đối với hôn nhân.

Thực ra, tình yêu không cần bao bì và trang trí lộng lẫy, càng giản dị thì tình yêu càng bền chặt. Thực tế, hôn nhân không đòi hỏi sự lãng mạn cao cả mà chỉ cần vợ chồng cùng chung sức, chung lòng, chia sẻ sóng gió.

Khi yêu, bạn có thể nói về tình yêu với trái tim mình, bạn có thể giống như một đứa trẻ, đôi khi cố ý, đôi khi kiêu căng và ồn ào. Nhưng sau khi kết hôn, chúng ta phải học cách trở thành một người lớn thực sự.

Người lớn thực sự là gì? Không thất thường, không đạo đức giả, anh ấy có phải là người lớn thật thà không? Không hẳn vậy.

Người lớn thực sự cũng có cảm xúc, nhưng họ có thể kiểm soát chúng; người lớn thực sự không đặt tình yêu lên hàng đầu mà đặt trách nhiệm lên hàng đầu.

Những người trưởng thành thực sự sẽ hiểu rằng thứ mà hôn nhân cần nhất không phải là tình yêu, mà chính là hai từ: cam kết.

Chịu trách nhiệm về hôn nhân

Tình yêu là một câu chuyện cổ tích, và hôn nhân là cuộc sống. Tình yêu trong truyện cổ tích luôn kết thúc bằng “hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc và tươi đẹp”, nhưng tình yêu trong thực tế lại bắt đầu một bước ngoặt lịch sử kể từ ngày họ bước vào hôn nhân.

Một cuộc hôn nhân dựa trên tình yêu quả thực hạnh phúc hơn một cuộc hôn nhân vì lợi ích của hôn nhân, nhưng sự trường tồn của hạnh phúc này phụ thuộc vào việc vợ và chồng có thể chia sẻ trách nhiệm trong hôn nhân hay không.

Những trách nhiệm của hôn nhân là gì? Đó là cùng nhau xây dựng gia đình, cùng nhau nuôi dạy con cái, cùng nhau phụng dưỡng người già.

Chính những trách nhiệm cơ bản này mà nhiều người không muốn đảm nhận.

Đêm đến con khóc, vợ đều ôm ấp, dỗ dành, chồng không những không bỏ qua mà còn cáu bẳn, thường xuyên quát mắng.

Có rất nhiều người đàn ông trong cuộc sống vẫn mang tư tưởng trong xã hội cũ, không làm gì ở nhà, nghĩ rằng mọi việc vặt vãnh như việc nhà, chăm sóc con cái là việc của phụ nữ, dù có nhàn rỗi họ cũng không sẵn lòng giúp đỡ.

Những người đàn ông như thế này là không có hiểu biết đúng đắn về cách họ phải chịu trách nhiệm cho cuộc hôn nhân của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phụ nữ không thể chịu đựng được nữa và cuộc hôn nhân rất có thể đi đến hồi kết.

Thu hon nhan thuc su can khong phai tinh yeu, ma la hai chu nay!

Đón nhận những căng thẳng của cuộc sống

Bây giờ nhiều người thở dài rằng khi ở tuổi trung niên, họ phải chịu áp lực rất lớn, chỉ có thể nghiến răng mà tiến lên với gánh nặng.

Trong hầu hết các gia đình, đàn ông là người căng thẳng nhất. Suy cho cùng, đàn ông là trụ cột và phải làm chỗ dựa cho vợ con.

Nói chung, tinh thần trách nhiệm của đàn ông càng mạnh, càng có trách nhiệm thì áp lực tinh thần càng lớn. Nếu vợ là một người phụ nữ hiểu chuyện, biết cách xoa dịu trái tim đàn ông thì đó là điều may mắn cho người đàn ông trong cuộc đời mình. Nếu người vợ là người phụ nữ thực dụng vật chất, luôn than vãn cuộc sống và mắng mỏ đàn ông thì đó sẽ là nỗi đau của đời đàn ông.

Muốn hôn nhân hòa thuận, bền vững, lâu dài thì cả hai vợ chồng phải cùng nhau chia sẻ những áp lực trong cuộc sống.

Cái gọi là áp lực cuộc sống không chỉ giới hạn ở áp lực kinh tế, có rất nhiều, rất nhiều khía cạnh. Chẳng hạn, họ đều là những người lần đầu làm cha làm mẹ, không ai biết thế nào là một người cha, người mẹ tốt, đối mặt với những đứa trẻ nổi loạn, họ không tránh khỏi lo lắng.

Tôi rất muốn trở thành một người cha, người mẹ tốt, nhưng điều đó thực sự rất khó, và áp lực ngày càng lớn.

Lúc này cả vợ và chồng đều phải cùng nhau gánh chịu, không ai nên nghĩ đến chuyện làm chủ, nếu không sẽ chỉ dẫn đến ngày càng nhiều vấn đề, mâu thuẫn ngày càng nhiều, thậm chí ảnh hưởng đến sự hòa thuận, ổn định của gia đình.

Nhiều việc trong cuộc sống có thể mang lại áp lực cho con người, nhiều áp lực một người không thể chịu đựng được mà cần phải có sự chia sẻ của hai người. Hãy hiểu rõ sự thật này, và chủ động đối mặt với nó không trốn tránh, nhất định hôn nhân sẽ không có vấn đề gì.

Thu hon nhan thuc su can khong phai tinh yeu, ma la hai chu nay!-Hinh-2

Chấp nhận rủi ro bất ngờ đến

Cuộc sống đầy rẫy những ẩn số và biến số, và không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong giây tiếp theo.

Tôi biết một cặp vợ chồng, người đàn ông đảm đang, người vợ đảm đang, cả hai cùng nhau vun vén gia đình, tình cảm vợ chồng không có vấn đề gì.

Tất nhiên, vào một ngày thời tiết thay đổi, người đàn ông đột ngột đổ bệnh, tốn rất nhiều tiền chạy chữa nhưng vẫn chỉ là người tàn phế nửa người.

Sau khi người phụ nữ chăm sóc anh một thời gian dài, cô đã đệ đơn ly hôn. Họ kết hôn lần thứ hai, mỗi người đều có con riêng và rất dễ xảy ra ly hôn. Chỉ là người đàn ông bất đắc dĩ, còn cầu xin cô ở lại bằng những lời tử tế, nói rằng khi khỏi bệnh, anh vẫn có thể kiếm được nhiều tiền.

Người vợ cho rằng đó chỉ là lời nói suông, nên vẫn rời đi.

Cuối cùng, người đàn ông buông tay, và người phụ nữ tìm được người đàn ông khác.

Có câu: “Vợ chồng là chim rừng, gặp tai họa thì bay riêng”.

Điều này nói lên bản chất con người, khó phân xử đúng sai. Nhưng nếu một người dám chấp nhận những rủi ro không xác định, anh hay cô ta sẽ không bỏ đi một cách nhẹ nhàng khi đối phương bất lực nhất.

Cuộc sống luôn ẩn chứa những rủi ro, nếu đã lựa chọn bước vào một cuộc hôn nhân, bạn phải dũng cảm đón nhận tất cả những điều chưa biết của người kia, không cần biết bạn giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay ốm đau, thời điểm tốt hay xấu, bạn nên luôn sống thật với chính mình. Đó là ý nghĩa thực sự của hôn nhân.

Thu hon nhan thuc su can khong phai tinh yeu, ma la hai chu nay!-Hinh-3

Thứ mà hôn nhân thực sự cần không phải là tình yêu, mà là sự cam kết. Đảm nhận trách nhiệm của hôn nhân, chịu áp lực của cuộc sống, chấp nhận rủi ro không biết trước.

Tình yêu mơ mộng và giản dị; hôn nhân là thế tục và thiêng liêng.

Tình yêu đích thực sẽ dần thăng hoa sau khi bước vào hôn nhân, tuy không còn mặn nồng như thuở ban đầu nhưng nó có thể khiến hai người nhanh chóng trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn.

Tuy cũng sẽ có tình cảm phai nhạt nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời và không ảnh hưởng gì đến hôn nhân. Vì thứ mà hôn nhân thực sự cần không phải là tình yêu còn vương vấn, mà là niềm tin dám đón nhận mọi thứ!

Vợ đòi đuổi mẹ chồng đi vì một quả hồng...

Tôi đã cố gắng nói chuyện tử tế nhẹ nhàng, nhưng vợ xúc phạm đến mẹ tôi lại còn đòi tống bà vào viện dưỡng lão thì không thể tha thứ được.

Vợ chồng tôi "chiến tranh lạnh" đến hôm nay là ngày thứ 5 rồi. Tôi chưa có ý định về ngoại đón cô ấy, bởi lần này tôi thực sự rất tức giận, phải làm căng để vợ biết sai ở đâu.

Cô ấy vốn dĩ là một người rất ngoan hiền và biết chăm lo cho gia đình. Nhà tôi neo người, bố tôi mất sớm khi tôi còn đang đi học, một mình mẹ nuôi 2 đứa con. Em gái tôi đã lấy chồng ở xa, thi thoảng mới về thăm mẹ, nên chủ yếu là vợ chồng tôi phụng dưỡng bà. Mẹ năm nay đã hơn 60, tuy chưa đến mức lú lẫn nhưng vì bệnh tật nên sức khỏe bà hơi yếu.

Vợ tôi bán hàng online nên thường ở nhà khá nhiều. Cô ấy thay tôi cơm nước giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và chăm mẹ trông con. Mối quan hệ của mẹ tôi với con dâu khá tốt, trong nhà tôi chưa bao giờ có tiếng cãi vã ồn ào, chỉ có con trai tôi hay nghịch ngợm làm ồn nên suốt ngày phải quát nó yên tĩnh cho bà nội nghỉ ngơi thôi.

Đợt này gần Trung thu nên mẹ tôi bảo thèm ăn quả hồng. Loại mẹ thích là hồng đỏ, trái chín mềm như cà chua. Dịch nên cũng hơi khó mua, chỗ khu nhà tôi chẳng có hàng hoa quả nào bán. Đi hỏi khắp nơi mới có người nhận ship từ khu khác sang, tôi đặt liền một ít cho cả nhà cùng thưởng thức. Nhìn đĩa hồng đỏ trên bàn sau bữa ăn mà mẹ xúc động lắm. Bà kể hồi xưa nhà nghèo, anh em tôi thấy hàng xóm có đĩa ngũ quả rằm Trung thu đẹp nên cứ đòi mua, nhưng mẹ chỉ có thể đi xin mấy trái ổi về cho các con gặm. Sau này có điều kiện hơn, cứ tháng 8 âm tới mùa hồng đỏ là bà lại mua về. Càng lớn tôi càng ít ăn hoa quả, nhưng vì mẹ nên tôi ăn mấy trái cho bà vui.

Ảnh minh họa.

Ăn xong tôi ra ban công ngồi hóng gió, cả nhà đang xem tivi bỗng dưng vợ tôi gắt gỏng ầm lên. Ngó vào xem thì thấy cô ấy đang giãy nảy lên đi tìm giấy lau sofa, tôi bỗng nghĩ vợ lại lên cơn ưa sạch sẽ. Cái gì cô ấy cũng tốt, chỉ có điều sạch hơi thái quá với tất cả mọi thứ.

Hóa ra mẹ tôi ăn hồng gặp quả chín quá nên rớt nửa trái xuống sofa, dây bẩn hết cái ghế màu vàng mà vợ tôi yêu thích. Bà ăn hơi vụng nên nước hồng còn dây cả trên áo, tay cũng nhoe nhoét vỏ hồng. Tôi vội đưa mẹ vào bếp rửa tay rồi lấy áo mới thay cho bà, quay ra thấy vợ đang hì hục lau sofa với thái độ cau có.

- Em sao đấy, có chút chuyện thôi cũng kêu ầm lên với mẹ?

- Anh không nhìn thấy à, bà ăn bẩn hết ghế rồi. Em đã bảo bà ăn hồng đỏ nó nhũn thì ra bàn bếp rồi, bà cứ đòi vừa ăn vừa xem tivi. Cái ghế rõ đắt tiền, giờ làm sao cho nó sạch được đây. Bực thế!

- Em lấy xà phòng ra xịt lên rồi lau, không thì đợi qua dịch gọi thợ đến giặt ghế, có gì to tát đâu mà phải gắt với mẹ? Bà có cố tình bôi ra ghế đâu.

- Ơ hay, bà ăn bẩn thì phải nói chứ. Cái ghế đang đẹp thế tự dưng giờ có vết ố, em lau mãi không sạch đây này. Anh còn bênh mẹ à, tự dưng mua cái quả chết tiệt ấy về làm gì cơ chứ. Vừa nát vừa bẩn, ăn chả ra làm sao, rẻ tiền!

- Em thái độ kiểu gì đấy?

- Em chả thái độ gì. Bây giờ bà đã run tay ăn uống không nên hồn, anh liệu mà đưa bà vào viện dưỡng lão chứ ai mà chịu được cái kiểu ăn bẩn thế.

Tôi không nhịn nổi định xông vào tát vợ một cái, nhưng con trai ngồi ở đấy đang sợ hãi vì bố mẹ cãi nhau to tiếng nên tôi đành kìm nén cơn giận đi vào phòng ngủ. Vơ ít đồ của vợ cho vào vali, tôi ném ra ngoài cửa kèm câu nói ngắn gọn: "Về ông bà ngoại mà ở vài hôm suy nghĩ".

Vợ tôi vẫn nhất quyết không nhận lỗi sai, cho rằng tôi quá quắt bênh mẹ chửi vợ. Rõ là tôi đã cố gắng nói chuyện tử tế nhẹ nhàng, nhưng vợ tôi thích gây sự ầm ĩ, xúc phạm đến mẹ tôi lại còn đòi tống bà vào viện dưỡng lão thì không thể tha thứ được. Từ hôm ấy đến nay vợ tôi cũng không hề gọi điện xin lỗi. Tôi không nhượng bộ cô ấy là đúng hay sai?

Những khác biệt hài hước giữa trước và sau khi kết hôn

Các cặp đôi có sự thay đổi rất lớn giữa trước và sau khi kết hôn từ cách đi chơi với nhau cho đến cùng nhau tận hưởng những sở thích chung.

Dưới đây là chùm ảnh minh hoạ hài hước về những khác biệt đó do trang Bright Side tổng hợp:

Nhung khac biet hai huoc giua truoc va sau khi ket hon
Cách ngủ chung 

Đàn ông lúc lạnh nhạt lúc nhiệt tình tức là không còn yêu bạn?

Tư duy trong chuyện tình cảm của đàn ông và phụ nữ có sự khác biệt rất lớn, đặc biệt là theo thời gian sự khác biệt đó càng rõ rệt.

Có người đã từng tâm sự với cộng đồng mạng rằng, sau khi hẹn hò được một thời gian, đối phương đã bắt đầu thay đổi. Biểu hiện cụ thể là: mỗi ngày không còn báo cáo tình hình sáng tối, không còn ngày ngày quấn lấy bạn gọi “baby”, lúc bạn giận dỗi cũng không dỗ dành bạn nữa, tới các dịp lễ cũng không tặng quà. Những biểu hiện nay khác hoàn toàn với hồi mới theo đuổi cô, tưởng chừng như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Vì thế cô bắt đầu nghi ngờ rằng người đàn ông này liệu có còn yêu mình hay không?

Thực ra tâm lý này của con gái là điều hoàn toàn dễ hiểu, đa số đàn ông khi mới bắt đầu tán tỉnh theo đuổi một cô gái thì sẽ cực kỳ nhiệt tình, ngày ngày nói lời mật ngọt, cư xử chu đáo. Chỉ còn thiếu nước hái sao trên trời cho bạn mà thôi. Còn các cô gái, đa phần ban đầu sẽ rất giữ kẽ, dần dần bị những thứ tốt đẹp mà người đàn ông này dành cho làm cảm động, rồi dần dần mới bắt đầu mở lòng, hoàn toàn đắm chìm vào cuộc tình này. Nhưng chính lúc này, sự nhiệt tình của người đàn ông bắt đầu lạnh dần, bạn hỏi anh ta rốt cuộc là tại sao, anh ta sẽ chỉ nói, chẳng sao cả, em nghĩ nhiều quá thôi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.