Thời điểm duy nhất mafia Nhật được tự do khoe hình xăm

Người dân Nhật Bản mới đây đổ ra đường mừng lễ hội truyền thống Sanja Matsuri và đây cũng là thời điểm duy nhất mà Yakuza (mafia Nhật) được phép để lộ hình xăm.

Lễ hội truyền thống mùa xuân Sanja Matsuri của Đền Asakusa, ở thủ đô Tokyo là lễ hội thường niên được tổ chức vào 3 ngày cuối tuần từ 18-20.5, theo Asian Age.
Lễ hội lâu đời này nổi tiếng bởi sự xuất hiện của những người xăm mình trên đường phố. Đây cũng là thời điểm duy nhất mà mafia Nhật được phép tự do khoe hình xăm và du khách có thể chụp ảnh, cười đùa với họ.
Lễ hội truyền thống Sanja Matsuri là cơ hội để mafia Nhật khoe hình xăm toàn thân.
 Lễ hội truyền thống Sanja Matsuri là cơ hội để mafia Nhật khoe hình xăm toàn thân.
Lễ hội bao gồm màn rước kiệu quy mô lớn.
 Lễ hội bao gồm màn rước kiệu quy mô lớn.
Các thành viên băng đảng mafia Nhật coi đây là cơ hội để họ phô trương hình xăm trên người, quảng bá cho tổ chức, vốn hoạt động ngày càng khó khăn hơn trong xã hội văn minh ngày nay.
Sự khác biệt cơ bản giữa những người xăm mình thông thường và các thành viên mafia Nhật đó là chỉ các Yakuza mới xăm biểu tượng truyền thống trong thần thoại như rồng, phượng, cá chép.
Lễ hội nổi bật của các phụ nữ trong trang phục Geisha.
 Lễ hội nổi bật của các phụ nữ trong trang phục Geisha.
Người dân Nhật ngày nay coi những người xăm toàn thân là dân mafia có “số má”. Đó cũng là lý do hành động phô bày hình xăm ở nơi công cộng trong ngày thường bị cấm vì gây cảm giác đe dọa, sợ hãi.
Lễ hội Sanja Matsuri truyền thống có nguồn gốc cách đây hơn 400 năm, bắt đầu từ thời Edo (1603-1868). Trong lễ hội, người xăm mình và các Yakuza sẽ gia nhập đoàn rước hơn một trăm chiếc kiệu mikoshi quanh các khu phố nhộn nhịp gần Đền Asakusa.
Một Yakuza Nhật khoe hình xăm trên đường phố.
 Một Yakuza Nhật khoe hình xăm trên đường phố.
Lễ diễu hành ngày nay cũng được người dân và khách du lịch hưởng ứng. Kiệu mikoshi mang tượng các vị thần nên thường rất nặng. Người Nhật tin rằng hành động này sẽ gây chú ý, để các vị thần đến thăm các cộng đồng địa phương và phù hộ cho người dân.
Lễ hội bắt đầu vào buổi chiều ngày 18.5 với cuộc diễu hành của Geisha, thầy tu, vũ công… trong trang phục thời Edo. Các vũ công tham gia lễ hội còn biểu diễn điệu múa cổ Binzasara.
Nữ Yakuza Nhật tự hào khoe hình xăm toàn thân.
 Nữ Yakuza Nhật tự hào khoe hình xăm toàn thân.
Những vũ công hóa trang thành diệc. Đây là loài vật tượng trưng cho hòa bình. Điệu múa này được cho là đã xuất hiện cách đây 1.000 năm và là nghi thức xua đuổi ma quỷ, giải phóng linh hồn về thế giới bên kia và cầu vụ mùa bội thu.
Lễ rước kiệu kéo dài đến 8 giờ tối. Những chiếc kiệu mikoshi cuối cùng đều tập trung trở lại tại Đền Asakusa.
Băng đảng văn minh nhất ở Nhật muốn thành “hiệp sĩ” bảo vệ người dân.
 Băng đảng văn minh nhất ở Nhật muốn thành “hiệp sĩ” bảo vệ người dân.
Băng đảng Yakuza (xã hội đen) Ninkyo Yamaguchi-Gumi, tách ra từ tập đoàn tội phạm lớn nhất Nhật Bản muốn hoàn lương và...

Trùm mafia Nhật Bản bị bắt vì lộ hình xăm trên mạng

Sau 14 năm lẩn trốn, cuối cùng trùm mafia khét tiếng Nhật Bản cũng sa lưới.

Shigeharu Shirai, 72 tuổi, trùm mafia Nhật Bản, lẩn trốn suốt 14 năm qua ở Thái Lan. Mới đây, ông trùm yakuza này đã bị bắt giữ ở khu chợ Lopburi khi đang ra ngoài mua sắm.

Âm mưu hai lần giết vợ của gã chồng muốn độc chiếm tài sản nhà vợ

 Sau lần giết hụt vợ bằng cách nhốt trong phòng kín rồi xả khí gas, người đàn ông tiếp tục làm tới cùng khi sử dụng axit sát hại vợ. Nguyên nhân chỉ vì số tài sản của gia đình cô mà hắn muốn chiếm đoạt nhưng bất thành.

Ác tâm của gã chồng mới cưới

Khám phá cuộc sống thường nhật ở nước Đức năm 1963

(Kiến Thức) - Trong chuyến du lịch Châu Âu vào mùa hè năm 1963, nhiếp ảnh gia Roger W đã ghi lại những bức ảnh màu phần vào hé mở cuộc sống thường nhật ở nước Đức cách đây hàng chục năm về trước.

Cuộc sống ở nước Đức năm 1963 hiện lên sinh động qua bộ ảnh màu của nhiếp ảnh gia Roger W. Ảnh: Vườn Herrenhausen, một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở Hannover, Đức. (Nguồn: Vintag)
Cuộc sống ở nước Đức năm 1963 hiện lên sinh động qua bộ ảnh màu của nhiếp ảnh gia Roger W. Ảnh: Vườn Herrenhausen, một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở Hannover, Đức. (Nguồn: Vintag) 

Nhà hát nghệ thuật biểu diễn ở thủ đô Berlin của nước Đức năm 1963.
Nhà hát nghệ thuật biểu diễn ở thủ đô Berlin của nước Đức năm 1963. 

Đại lộ Unter den Linden với những hàng cây xanh hai bên đường ở Đông Berlin trong bức ảnh chụp hồi đầu thập niên 1960.
  Đại lộ Unter den Linden với những hàng cây xanh hai bên đường ở Đông Berlin trong bức ảnh chụp hồi đầu thập niên 1960.

Quang cảnh nhìn từ đài kỷ niệm Siegessäule ở thủ đô Berlin.
Quang cảnh nhìn từ đài kỷ niệm Siegessäule ở thủ đô Berlin.

Đô thị Zell bên sông Mosel.
 Đô thị Zell bên sông Mosel.

Rất nhiều ô tô lưu thông trên đường phố ở Nurnberg năm 1963.
 Rất nhiều ô tô lưu thông trên đường phố ở Nurnberg năm 1963.

Thủ đô Berlin với những tòa nhà cao tầng nhìn từ trên cao.
 Thủ đô Berlin với những tòa nhà cao tầng nhìn từ trên cao.

Trong ảnh là quán cà phê Kranzler ở thủ đô Berlin.
 Trong ảnh là quán cà phê Kranzler ở thủ đô Berlin.

Khá nhiều người tập trung trước nhà thờ Frauenkirche ở Nurnberg.
 Khá nhiều người tập trung trước nhà thờ Frauenkirche ở Nurnberg.

Những ngôi nhà cao tầng san sát nhau trong một góc phố ở Georgskirche, Nördlingen.
 Những ngôi nhà cao tầng san sát nhau trong một góc phố ở Georgskirche, Nördlingen.

Đại lộ Karl-Marx-Allee ở Đông Berlin hàng chục năm về trước.
 Đại lộ Karl-Marx-Allee ở Đông Berlin hàng chục năm về trước.

Khung cảnh tấp nập trên một con phố ở thủ đô nước Đức năm 1963.
 Khung cảnh tấp nập trên một con phố ở thủ đô nước Đức năm 1963.

Bức ảnh chụp tại Mauthalle, một điểm đến nổi tiếng ở Nürnberg.
 Bức ảnh chụp tại Mauthalle, một điểm đến nổi tiếng ở Nürnberg.

Còn đây là Tòa thị chính ở Munich, Đức, năm 1963.
Còn đây là Tòa thị chính ở Munich, Đức, năm 1963. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới