Thầy giáo tát học trò thủng màng nhĩ

Sáng 18/2, tại trường THCS Hương Bình (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), nhiều học sinh phải chứng kiến cảnh thầy giáo Trần Thế Vinh tát học trò ngay trên bục giảng.

 Vụ việc trên xảy ra tại lớp 8A Trường THCS Hương Bình trong tiết học môn Mỹ thuật. Thầy giáo Trần Thế Vinh đã thẳng tay tát vào mặt em Phan Văn Chung (SN 1999) khiến em phải nhập viện lúc 15 giờ ngày 18-2 vì học sinh này vứt giấy cho bạn ngồi bàn trên để mượn bút viết. Sự việc gây xôn xao trong giới học sinh và phụ huynh cũng như nhà trường, ngành giáo dục…
Em Phan Văn Chung đang được điều trị tại Bệnh viện ĐK Hương Khê.
Em Phan Văn Chung đang được điều trị tại Bệnh viện ĐK Hương Khê.
Bác sĩ Lê Anh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hương Khê, cho biết: “Cháu Chung nhập viện lúc 15 giờ ngày 18-2 trong tình trạng chấn thương ở tai trái và thủng màng nhĩ”.
Thầy giáo Phạm Như Học, Hiệu trưởng Trường THCS Hương Bình, xác nhận: “Việc thầy Trần Thế Vinh, giáo viên dạy môn Mỹ thuật đánh học sinh Phan Văn Chung là có thật. Hiện chúng tôi đã báo cáo với chính quyền địa phương, Phòng GD và ĐT Hương Khê, đồng thời giao thầy Vinh viết bản tường trình, kiểm điểm và thành lập hội đồng xác định mức độ vi phạm để xử lý”.

Thầy giáo tát học sinh thắng kiện 231 triệu đồng

(Kiến Thức) - Sa thải thầy giáo tát học sinh, một trường học tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bị tòa án buộc phải bồi thường trên 231 triệu đồng cho quyết định xử lý quá nặng tay này.

TAND TP Đà Lạt vừa cho biết, đã tuyên hủy quyết định sa thải ông Lê Cao Tánh của Trường THPT bán công Nguyễn Du Đà Lạt (nay là Trường THCS Nguyễn Du Đà Lạt), buộc trường này nhận ông Tánh trở lại làm việc; phải thanh toán cho ông Tánh 231,847 triệu đồng, khôi phục lại mọi chế độ bảo hiểm cho ông Tánh theo đúng quy định. Ngoài ra, trường này còn phải công khai xin lỗi nạn nhân trên báo chí địa phương và trung ương, đài PTTH Lâm Đồng.
Nguyên nhân là do trước đó nhà trường đã đuổi việc thầy Lê Cao Tánh không đúng quy định của pháp luật.
Trường THCS Nguyễn Du Đà Lạt phải bồi thường cho ông Lê Cao Tánh trên 230 triệu đồng.
 Trường THCS Nguyễn Du Đà Lạt phải bồi thường cho ông Lê Cao Tánh trên 230 triệu đồng.

Cô gái bị người tình đâm chết, cắt tai

(Kiến Thức) - Nghe tiếng kêu la cầu cứu, nhiều người vội chạy đến nhưng đành bất lực nhìn kẻ thủ ác lạnh lùng dùng dao đâm chết cô gái.

Chiều 21/2, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đang phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi phong tỏa hiện trường để làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng, khiến nữ công nhân Nguyễn Thị Chi (26 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) tử vong.
Cơ quan điều tra đang phong tỏa để khám nghiệm hiện rường vụ án mạng.
Cơ quan điều tra đang phong tỏa để khám nghiệm hiện rường vụ án mạng. 

Theo thông tin ban đầu, xế trưa cùng ngày, chị Chi đang làm tại công ty gần quán cà phê Thanh Trúc (đường Bình Mỹ, xã Bình Mỹ) thì nhận được điện thoại của một thanh niên (sau này được xác định là người yêu của Chi) gọi ra quán nói chuyện.

Cướp ô tô giữa ban ngày tại TP HCM

(Kiến Thức) - Bất ngờ nhìn thấy gã thanh niên nổ máy chiếc ôtô của mình, ông chủ tiệm rửa xe chỉ biết ú ớ nhìn theo kẻ cướp lao về hướng QL1 tẩu thoát.

Khoảng xế chiều 20/2, ông Nguyễn Tài Nhân (43 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, chủ tiệm rửa xe Tin Tin số 5A, đường số 6, KP3, phường Linh Trung) đi công việc về đậu chiếc xe ô tô hiệu Toyota-Innova biển số 60M-4384 tại góc đường số 6 – Linh Trung (trước tiệm rửa xe).
Vụ cướp xảy ra tại giao lộ đông người qua lại.
Vụ cướp xảy ra tại giao lộ đông người qua lại. 

Lúc này tiệm có rất đông khách nên ông Nhân đã cùng với nhân viên tất bật làm việc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.