Thả bò “cắt cỏ” trên cung đường đẹp nhất tại Vĩnh Phúc?
Theo quan sát, đã có ít nhất 2 đàn bò khoảng 20 con được thả tự do gặm cỏ tại đây.
Theo Dân Việt
Khi đi qua đường tránh Nguyễn Tất Thành, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc các lái xe liên tục phải giật mình vì những đàn bò thả rông thỉnh thoảng lại lao ra đường.
Những chú bò thong dong "cắt" cỏ trên dải phân cách. Ảnh: Khánh Gia
Đây là con đường khá đẹp của thành phố Vĩnh Yên, với 2 làn xe rộng và dải phân cách lớn dùng kết hợp làm thảm cỏ và vườn hoa. Nhưng nhiều tháng nay bà con nhân dân thấy có ở giải phân cách phát triển khá xanh tốt đã mang bò ra đây thả.
Tại thời điểm chúng tôi đi qua đã có ít nhất 2 đàn bò khoảng 20 con được thả tự do gặm cỏ tại đây. Nhiều lái xe đi qua khu vực này phản ánh lại, tình trạng bò từ gặm cỏ từ dải phân cách ăn xong và lững thững đi ra giữa đường đã làm nhiều xe máy ngã đổ vì vướng vào thừng bò, còn xe ô tô nhiều lần phải phanh gấp để tránh bò.
Nhiều người đặt câu hỏi không biết có phải Vĩnh Phúc đang dùng bò để cắt cỏ đường hay không tiết kiệm được một công đôi việc. Khác hẳn với Hà Nội một năm chi hàng trăm tỉ đồng cho việc cắt cỏ trên những con đường của thủ đô.
Mời quý độc giả xem video Quy hoạch vùng Hà Nội (nguồn Youtube):
Hà Nội sắp đưa vào vận hành 36 màn hình LED tại các nút giao trọng điểm nhằm cập nhật tình trạng ùn tắc, ngập úng và hướng dẫn người dân chọn lộ trình phù hợp.
Lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đã phải băng rừng, lội suối, tiếp cận khu vực rừng núi hiểm trở để bắt được Hảng Thị Sông (41 tuổi) trốn cai nghiện.
Một số điểm tại đường Tỉnh lộ 433, qua địa bàn xã Đức Nhàn (Phú Thọ) đều xảy ra sạt lở, khi có mưa lớn, gió mạnh, đất, đá nguy cơ tiếp tục sạt trượt.
Sau khi đưa xe máy đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân, Thân Chí Lương đã di chuyển qua nhiều địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.
Lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đã phải băng rừng, lội suối, tiếp cận khu vực rừng núi hiểm trở để bắt được Hảng Thị Sông (41 tuổi) trốn cai nghiện.