Tên tội phạm Mỹ hứa ra đầu thú nếu điều này xảy ra

Một kẻ đào tầu ở Connecticut cho hay, hắn sẽ ra đầu thú nếu áp phích truy nã mình được 15.000 likes trên Facebook, một trung úy của Sở cảnh sát Torrington nói.

Hôm thứ tư, trung úy Brett Johnson đã đăng poster truy nã Jose Simms, kẻ đào tẩu nói trên lên Facebook cùng "thông điệp hết sức thú vị."
Trong bài đăng, Brett giải thích rằng anh được Jose liên lạc qua Facebook Messenger vào đầu tuần với 01 đề xuất: Gã sẽ ra đầu thú trước cảnh sát Torrington nếu bài đăng truy nã được 20.000 likes trên Facebook.
Tuy nhiên, Brett đã phản bác và mặc cả xuống 10.000 likes. Cuối cùng, họ chốt ở con số 15.000.
"Sẽ khó đấy nhưng chắc vẫn làm được." Brett chia sẻ trong bài đăng.
Ten toi pham My hua ra dau thu neu dieu nay xay ra
 
Trò chuyện với INSIDER, trung úy Bart Barown cho hay Joe đã nảy ra ý tưởng này sau khi tìm thấy fanpage của Sở cảnh sát Torrington.
Trong khi Brett trực ca đêm, anh nhận được tin nhắn Facebook của Joe, hắn nói: "Sao không đăng ảnh tôi lên? Tôi đang bị truy nã đấy thôi."
Và thế là, cả 2 tranh luận qua lại và kết thúc bằng "kèo" 15.000 likes trên Facebook.
"Làm ơn, hãy like bài đăng này, hãy sử dụng mọi nền tảng để chia sẻ nó, đăng tweet, Instagram hay Snapchat gì đó..." Bài đăng kêu gọi.
Chỉ đến trưa thứ tư, bài đăng đã có hơn 4000 likes. Khi được hỏi liệu 15.000 likes có ngoài tầm với không, Barown bảo: "Cứ chờ đấy."
Hơi buồn cho Joe Simms, đến thời điểm hiện tại, phần thắng đã thuộc về Sở cảnh sát Torrington với hơn 19.000 likes, chưa kể 4200 lượt chia sẻ và gần 1000 bình luận.
Theo News 12 Connecticut, Joe đã nhiều lần gây rối trật tự công cộng, tàng trữ cần sa, cảnh sát nghi ngờ hắn đang lẩn trốn đâu đó ở New York.

Chuyện lạ hôm nay: Lớp học kỳ lạ 1 thầy 1 trò và lý do...

(Kiến Thức) - Lớp học kỳ lạ chỉ có 1 thầy giáo và 1 học trò ở thôn Du Thành, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc và câu chuyện đằng sau hình ảnh đặc biệt đó đã làm lay động trái tim hàng triệu người với tình cảm vô cùng ấm áp.

Người thầy đặc biệt của lớp học kỳ lạ này là thầy Xu Zefeng, 54 tuổi, là giáo viên cuối cùng của trường tiểu học thôn Du Thành. Ông công tác tại ngôi trường từ năm 1982.

Tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, hành khách bị đuổi khỏi máy bay

Một hành khách người Úc bị đuổi khỏi máy bay của hãng hàng không Qantas sau khi la hét, chửi thề và tự nhốt mình trong nhà vệ sinh.

Đài NDTV hôm 21-5 đưa tin hành khách Michael Slater đã cãi nhau với hai người bạn, làm máy bay bị trì hoãn khoảng 30 phút cách đây 2 ngày. Máy bay lúc ấy chuẩn bị khởi hành từ TP Sydney đến TP Wagga Wagga, bang New South Wales - Úc.

Cho rắn ăn không đeo bao tay, cậu bé gặp họa kinh dị

(Kiến Thức) - Do không có kinh nghiệm lại thiếu hiểu biết, cậu bé nuôi rắn độc như những loài thú cưng khác, khi cho ăn không mang bao tay phòng hộ. Mới đây, vì bất cẩn, cậu bé đã bị một con rắn cưng lao tới cắn vào ngón cái.

Câu chuyện hy hữu xảy ra ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc. Một cậu bé 16 tuổi do bất cẩn khi cho rắn cưng ăn đã bị rắn cắn suýt chút nữa bỏ mạng.
Theo thông tin đăng tải, thông qua mạng xã hội, cậu bé 16 tuổi đã mua 5 con rắn lục xanh hay rắn trúc diệp thanh, một loài rắn độc và nuôi chúng như thú cưng của mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới