Tảng đá sao Hỏa có hoa văn kỳ lạ khiến ai cũng ngỡ ngàng

Xe tự hành thăm dò sao hỏa Perseverance phát hiện một tảng đá sọc đen trắng không giống bất kỳ tảng đá nào từng thấy trên trước đây trên hành tinh đỏ.

Tang da sao Hoa co hoa van ky la khien ai cung ngo ngang
 Hình ảnh tảng đá có hoa văn sọc khác lạ so với địa chất của sao Hỏa do xe tư hành Perseverance chụp được. Ảnh NASA
Tuần trước, các nhà khoa học trong nhóm và cả cộng đồng mạng đều kinh ngạc khi Perseverance phát hiện một tảng đá sọc đen trắng không giống bất kỳ tảng đá nào từng thấy trên sao Hỏa trước đây. Liệu đây có phải là dấu hiệu của những khám phá thú vị sắp tới không?
Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi xe tự hành bắt đầu leo lên những con dốc đứng dẫn đến vành miệng hố, trong cuộc săn tìm những tảng đá cổ xưa có thể dạy chúng ta về lịch sử ban đầu của sao Hỏa.
Mặc dù những con dốc khó khăn này khiến cho quá trình leo lên ban đầu chậm chạp, nhưng tiến độ lái xe đã được cải thiện đáng kể trong những ngày gần đây, khi Perseverance di chuyển dọc theo một đoạn đường bằng phẳng hơn.
Từ góc nhìn này, xe tự hành hiện có thể phát hiện ra các điểm mốc từ trước đó trong nhiệm vụ như đồi Kodiak mang tính biểu tượng trên đường chân trời mờ ảo, dày đặc bụi từ những cơn bão bụi gần đó.
Tang da sao Hoa co hoa van ky la khien ai cung ngo ngang-Hinh-2
 Miệng núi lửa Jezero, nơi xe tự hành phát hiện tảng đá có hoa văn sọc kỳ lạ. Ảnh: NASA
Trong khi lái xe qua địa hình sỏi đá không có gì nổi bật, các thành viên trong nhóm mắt sáng đã phát hiện ra một viên đá cuội ở xa với những gợi ý về kết cấu bất thường trong hình ảnh Navcam có độ phân giải thấp và đặt tên cho nó là Lâu đài Freya. Nhóm đã lên kế hoạch quan sát đa quang phổ bằng camera Mastcam-Z để có thể quan sát kỹ hơn trước khi lái xe đi.
Khi dữ liệu này được liên kết xuống một vài ngày sau đó, sau khi Perseverance đã rời khỏi khu vực, thì rõ ràng là nó khác thường như thế nào. Lâu đài Freya rộng khoảng 20 cm và có hoa văn nổi bật với các sọc đen và trắng xen kẽ. Internet ngay lập tức sáng lên với những suy đoán về "tảng đá ngựa vằn" này có thể là gì.
Nhóm khoa học cho rằng loại đá này có kết cấu không giống bất kỳ loại đá nào từng thấy ở miệng núi lửa Jezero trước đây, và có lẽ là cả sao Hỏa. Kiến thức của chúng ta về thành phần hóa học của nó còn hạn chế, nhưng những diễn giải ban đầu cho rằng các quá trình mácma và/hoặc biến chất có thể đã tạo ra các sọc của nó.
Vì Lâu đài Freya là một khối đá rời rõ ràng khác biệt với nền đá bên dưới, nên có khả năng nó đã đến đây từ một nơi khác, có lẽ đã lăn xuống dốc từ một nguồn cao hơn.
Khả năng này khiến các nhà nghiên cứu phấn khích, và họ hy vọng rằng khi họ tiếp tục lái xe lên dốc, Perseverance sẽ gặp một mỏm đá mới này để có thể có được các phép đo chi tiết hơn.
Lâu đài Freya chỉ là một trong những tảng đá hấp dẫn mới nhất được tìm thấy gần đây. Kể từ khi đến gần vành miệng núi lửa, nhóm nghiên cứu đã nhận thấy sự đa dạng của các loại đá, chẳng hạn như bộ sưu tập đá tảng đa dạng tại Núi Washburn.
Liệu đây có phải là lần đầu tiên chúng ta nhìn thoáng qua những tảng đá cổ đại được nâng lên từ độ sâu do tác động của núi lửa Jezero, hiện đã lộ ra trên vành miệng núi lửa?

Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp du hành vũ trụ là ai?

Nhân vật này sẽ trở thành phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ bằng tên lửa New Shepard của tập đoàn Blue Origin trong đợt phóng sắp tới.

Tổ chức phi lợi nhuận Space for Humanity (S4H) của Mỹ hồi tháng 3 thông báo tài trợ cho chuyến bay lên vũ trụ sắp tới của Amanda Nguyen, một phụ nữ gốc Việt 32 tuổi, theo diện Chương trình Phi hành gia Công dân.

Chương trình của S4H chuyên tuyển chọn, đào tạo và đưa những cá nhân có ảnh hưởng từ nhiều tầng lớp xã hội lên vũ trụ để trải nghiệm "hiệu ứng tổng quan", hiệu ứng thay đổi nhận thức do việc quan sát Trái đất từ không gian mang lại. Khi trở về, họ được kỳ vọng truyền cảm hứng tích cực.

Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp du hành vũ trụ, Amanda Nguyen

Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp du hành vũ trụ, Amanda Nguyen

Chân dung Amanda Nguyen.

Amanda Nguyen sẽ bay vào vũ trụ trên chuyến phóng tên lửa New Shepard sắp tới của tập đoàn hàng không vũ trụ Blue Origin, trở thành phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ. Thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm chuyến phóng chưa được công bố.

"Tôi rất vinh dự được hợp tác với S4H, do tầm nhìn, giá trị và tinh thần hỗ trợ cộng đồng. Cùng nhau, chúng tôi sẽ nỗ lực thay đổi cách nhìn nhận về tương lai nhân loại. Tôi rất mong chờ hành trình này", thông cáo của S4H dẫn lời Amanda Nguyen.

Sinh ra và lớn lên tại tiểu bang California (Hoa Kỳ), Amanda Nguyen, 32 tuổi, tốt nghiệp Đại học Harvard từng thực tập tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) năm 2013. Cô cũng từng làm việc tại Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard - Smithsonian.

Trước khi sắp trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ, Amanda Nguyen nổi tiếng đấu tranh cho quyền của các nạn nhân bị tấn công tình dục. Cô cũng được ghi nhận là người khởi xướng phong trào ngăn chặn sự thù ghét với người Mỹ gốc Á. Cô được đề cử giải Nobel Hòa bình vào năm 2019 và được tạp chí Time vinh danh “Người phụ nữ của năm 2022”.

Trái Đất từng có vành đai giống Sao Thổ nhưng bị rơi mất

Hai phi hành gia của NASA đang bị mắc kẹt trên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) khi tàu vũ trụ của họ - chiếc Boeing Starliner - tiếp tục gặp sự cố kỹ thuật.

Theo Sci-News, một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi GS Andy Tomkins từ Đại học Monash (Úc) đã giúp tái hiện lại một Trái Đất có vành đai y hệt như Sao Thổ.

"Chân dung" kỳ lạ này của địa cầu tồn tại khoảng 466 triệu năm trước, vào giữa kỷ Ordovic, khi các đại dương đã tràn ngập sinh vật sống.

NASA công bố ảnh độc: Nụ cười ma quái từ vũ trụ

Giữa chòm sao Tiểu Sư, một khuôn mặt cười màu đỏ đã hiện ra từ vùng vũ trụ cách chúng ta 465 triệu năm ánh sáng.

NASA vừa công bố hình ảnh "nụ cười ma quái từ vũ trụ" do kính viễn vọng không gian James Webb (NASA phát triển và điều hành chính) chụp lại.

Thứ tạo ra hình ảnh giống nụ cười này là Arp 107, một cấu trúc gồm 2 thiên hà hợp nhất.

NASA cong bo anh doc: Nu cuoi ma quai tu vu truCặp thiên hà hợp nhất Arp 107 tạo nên một nụ cười ma quái từ vũ trụ - Ảnh: NASA/ESA/CSA

Trong Arp 107, thiên hà xoắn ốc lớn hơn tên là Seyfert, có kích cỡ tương đương thiên hà chứa Trái Đất Milky Way (Ngân Hà), tức cũng thuộc dạng "quái vật" trong thế giới thiên hà.

Thiên hà này đang trên đà hợp nhất với một thiên hà hình elip nhỏ hơn nhiều.

Trong quá trình hợp nhất, hai lõi thiên hà trở thành "đôi mắt" sáng của gương mặt đáng sợ từ vũ trụ, trong khi một "cây cầu sao" đang nối 2 thiên hà lại trông giống một nụ cười quỷ quái, rộng đến tận mang tai, giống như các chú hề trong phim kinh dị.

Theo Live Science, cặp thiên hà đang hợp nhất này từng được chụp ảnh vào năm ngoái bởi kính viễn vọng Không gian Hubble.

Tuy nhiên, để quan sát rõ hơn vụ hợp nhất, NASA đã quyết định chụp Arp 107 một lần nữa bằng "mắt thần" hồng ngoại của James Webb.

Do vậy, khuôn mặt cười từ vũ trụ được phủ một màu đỏ, làm tăng thêm vẻ đáng sợ.

Ngoài cây cầu sao được kéo ra từ cả hai thiên hà trong quá trình vướng víu của chúng, dữ liệu của James Webb còn tiết lộ các vùng hình thành sao, bụi và một điểm sáng rực trong thiên hà xoắn ốc Seyfert, có thể được cung cấp năng lượng bởi một lỗ đen quái vật.

Hình ảnh hợp nhất của cặp thiên hà này cũng là "cửa sổ thời gian" để hiểu thêm về Ngân Hà mà chúng ta đang trú ngụ.

Ngân Hà là một con quái vật đáng gờm của vũ trụ, đã nuốt trên dưới 20 thiên hà khác để đạt được kích thước khổng lồ ngày nay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới