Tắm ven sông, người phụ nữ bỗng bị cá sấu tấn công

Đang tắm ven sông, người phụ nữ ở làng Palatpur, bang Odisha, Ấn Độ bất ngờ bị một con cá sấu tấn công và lôi xuống nước. Sự việc xảy ra vào ngày 16/8.

Nạn nhân được xác định là Jyotsnarani Jena, 35 tuổi. Khi người này đang tắm trên bờ sông thì bỗng nhiên bị cá sấu tấn công. Hình ảnh được người dân dùng điện thoại ghi lại cho thấy, con cá sấu đang kéo người phụ nữ xuống vùng nước sâu.
Lực lượng cứu hỏa địa phương đã tiến hành tìm kiếm và vớt được thi thể người phụ nữ.
Tam ven song, nguoi phu nu bong bi ca sau tan cong
Người phụ nữ Ấn Độ bất ngờ bị một con cá sấu tấn công và lôi xuống nước.
Đoạn clip ghi lại vụ việc đã được đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội. Đa số người xem đều sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này.
Hồi tháng 7 năm ngoái, bé gái Intan Maria Sari, 14 tuổi, ở Indonesia, cũng thiệt mạng vì bị một con cá sấu tấn công khi đang tắm sông.
Lúc xảy ra vụ tấn công, nạn nhân đang cùng các bạn bơi trên sông Gansal, đoạn chảy qua tỉnh Riau (Indonesia).
Sari đã hét lớn để kêu cứu, nhưng những người bạn của cô bé đều đã bỏ chạy vì hoảng sợ, một số khác bơi lên bờ để nhờ sự trợ giúp của người lớn. Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, Sari đã biến mất dưới nước.
Tam ven song, nguoi phu nu bong bi ca sau tan cong-Hinh-2
Bé gái Intan Maria Sari (trái) bị cá sấu tấn công và quá trình tìm kiếm thi thể của cô bé trên sông. Ảnh: ViralPress. 
Một chiến dịch tìm kiếm và giải cứu Sari được tiến hành, nhưng phải hơn 24 giờ sau khi cô bé biến mất, thi thể của Sari mới được tìm thấy cách xa vị trí ban đầu hơn 1km, với vết thương nghiêm trọng ở phần thắt lưng do vết cắn của cá sấu gây ra.
Dù tìm thấy thi thể của Sari, con cá sấu gây ra cái chết của cô gái đã biến mất mà không để lại dấu vết gì.
Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã khuyến cáo người dân không bơi trên sông Gansal, đồng thời cắm biển cảnh báo có cá sấu dọc theo bờ sông.

Người phụ nữ Mỹ bị cá sấu cắn chết khi đang dắt chó đi dạo

Một phụ nữ 69 tuổi tại bang Nam Carolina ở Mỹ bất ngờ bị cá sấu cắn chết khi đang dắt chó đi dạo trong khu phố.

Tờ The New York Post ngày 5/7 đưa tin một phụ nữ 69 tuổi bị cá sấu cắn chết khi đang dắt chó đi dạo trong khu phố của mình ở thị trấn Hilton Head Island (bang Nam Carolina, Mỹ).
Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Beaufort cho biết đây là vụ cá sấu tấn công gây tử vong thứ 2 ở hạt này trong vòng chưa đầy một năm. Sự việc xảy ra hôm 3/7 và thi thể nạn nhân được tìm thấy ven đầm tại Spanish Wells, cộng đồng dân cư ở Hilton Head Island.

Bí ẩn bộ lạc “người đà điểu” có bàn chân biến dạng ở châu Phi

Với đôi chân kỳ lạ trông giống chiếc càng tôm hùm, bộ lạc VaDoma còn được gọi là người Tôm Hùm hay là người Đà Điểu, vì đôi chân và cách đi lại của họ khá giống với đà điểu.

Bộ lạc VaDoma ở Zimbabwe, Châu Phi, hoàn toàn khác biệt so với bộ lạc, chủng tộc khác trên thế giới.
Những người VaDoma có bàn chân kỳ quặc: bàn chân tương đối nhỏ bé, chỉ có đúng 2 ngón nhưng lại đầy mạnh mẽ và co dúi, gợn sóng như những móng vuốt sắc sảo. Do đó, họ còn được gọi là bộ lạc "người đà điểu", bắt nguồn từ sự tương đồng đáng kinh ngạc với chân của con đà điểu vùng đồng cỏ.

Phát hiện thi thể ngư dân trong bụng 2 con cá sấu

Cuộc tìm kiếm ngư dân Australia Kevin Darmody đã kết thúc sau khi các phần thi thể người được phát hiện trong bụng hai con cá sấu ở thượng nguồn gần nơi nạn nhân mất tích.

Theo báo The Guardian và hãng tin AP, các đội cứu hộ đã cố gắng tìm kiếm ông Kevin Darmody, 65 tuổi, ở Queensland sau khi ông mất tích lúc đang câu cá dọc theo sông Kennedy ở công viên quốc gia Rinyirru của Australia vào ngày 29/4.
Nhà chức trách đã bắt và giết hai con cá sấu dài 4,1m và 2,8m mà họ tìm thấy ở thượng nguồn, nơi ông Kevin mất tích. Nhà chức trách sau đó tìm thấy các phần thi thể nghi là của ông Kevin ở trong bụng cá sấu, cảnh sát Queensland cho biết hôm 3/5.

Đọc nhiều nhất

Tin mới