Tam Đảo có gì mà... chơi?


Nhiều người trước khi đến một vùng đất nào đó thường hỏi: Ở đó có gì? Có danh lam thắng cảnh gì nổi tiếng? Có khu vui chơi nào không? Có bể bơi không... Khách sạn có tốt không? Ăn uống có ngon không... 

Ảnh minh họa.
nh minh họa.

Lạ thật! Chả lẽ cứ phải có gì để chơi thì mới hấp dẫn hay sao. Tất nhiên, mỗi nơi đến đều có những danh thắng riêng, nhưng đâu phải chỉ có thế. Ta đến một nơi nào đó đâu chỉ để sau này có thể nói rằng, ồ nơi đấy à, tôi đã đến rồi. Mà điều quan trọng hơn là ta được hoà mình vào thiên nhiên, cảnh vật nơi đây, là cách ta cảm nhận vùng đất đó.

Với tôi, mỗi vùng đất là một điều bí ẩn mà mỗi lần đến ta lại phát hiện ra biết bao nhiêu kỳ thú. Cũng núi non ấy, trời mây, dòng sông, con đường ấy nhưng mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng. Một đồng cỏ ngút ngàn, một bầu trời xanh ngăn ngắt, một bãi cát vàng rực hay chỉ là một đám hoa cải, một bờ hoa dại miên man... cũng xứng đáng là một thắng cảnh. Bạn có thể đi qua Mai Châu rất nhiều lần, nhưng phải đến một chiều đông nào đó bạn mới chợt thấy được cái vẻ đẹp của sườn núi vàng rực lên trong nắng chiều, những ruộng lúa xanh mướt như những ô trên bàn cờ... Một cảnh đẹp khiến con người ta thấy rưng rưng.

Tôi đã lên Tam Đảo nhiều lần, nhưng mỗi lần lại phát hiện ra một nét đẹp riêng. Cũng hàng thông ấy, sương giăng mờ mờ, nhưng mùa này thấy thấp thoáng bên sườn núi những đám hoa trắng như những cánh bướm rung rinh. Rồi những đám đỗ quyên trong vườn nhà ai đó hồng rực trong nắng, những bụi tầm xuân nở bên hàng rào, cả những bông hoa dại ven đường... Tất cả khiến người ta cứ muốn ôm cả vào lòng, thu cả vào tầm mắt... Tất cả gộp lại thành một vẻ đẹp của nơi này.

Hay với phố cổ Hội An đến rồi, tôi vẫn muốn đến nữa, chỉ là để nhìn lại cái quán cũ có những chậu hoa gì giống hoa rau muống, nhưng màu hồng rực rỡ treo đầy trước cổng.

Mỗi góc phố, mỗi gốc cây, ngọn cỏ đều có thể khiến ta yêu thêm một vùng đất.TIN LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Đọc nhiều nhất

Tin mới