Tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh thoát xử lý hình sự

Ngày 24/4, người được chủ xe Toyota 7 chỗ ủy quyền đã viết giấy đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho ông Đỗ Văn Tiến, tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh ở Hải Phòng.

Tài xế Đỗ Văn Tiến đã được chủ xe Toyota 7 chỗ đồng ý đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tài xế Đỗ Văn Tiến đã được chủ xe Toyota 7 chỗ đồng ý đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. 
Trao đổi với phóng viên tối 24-4, ông Đỗ Văn Tiến, tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh ở Hải Phòng, cho biết ngày 24-4, vợ chồng ông và người được phía chủ xe ô tô 7 chỗ ủy quyền tiếp tục có cuộc gặp mặt tại Công an huyện Thủy Nguyên. Sau khi đạt được thỏa thuận, người được chủ xe Toyota 7 chỗ ủy quyền đã viết giấy đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh ở Hải Phòng này.
Cụ thể, theo tài xế Đỗ Văn Tiến, trong ngày 24-4, gia đình ông đã nộp đủ tiền cho hãng xe và lấy hóa đơn thanh toán việc sửa chữa. Sau đó, ngay tại cơ quan công an, người được phía chủ xe Toyota 7 chỗ ủy quyền đã viết viết giấy đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Tiến.
Chiếc xe 7 chỗ trong vụ tai nạn.
Chiếc xe 7 chỗ trong vụ tai nạn. 
Tài xế Tiến chia sẻ: "Tôi đã đóng tiền sửa chữa vào hàng cho 2 chiếc xe ô tô bị hư hỏng trong vụ tai nạn, gồm chiếc Toyota 7 chỗ là hơn 245 triệu đồng và chiếc xe Kia hơn 9,9 triệu đồngcho hãng xe. Phía công an nói chờ khi nào sửa xong xe sẽ có kết luận cuối cùng, sẽ khép, hoàn tất thủ tục hồ sơ vụ việc. Cơ quan công an chắc sẽ không khởi tố".
Như đã đưa tin, trước đó khoảng hơn 13 giờ ngày 29-3, trên đường 359C (đoạn qua xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), khi tài xế Đỗ Văn Tiến (SN 1977, trú tại huyện Thủy Nguyên) điều khiển xe tải mang BKS 15C-010.14 chở đá theo hướng Quốc lộ 10 về thị trấn Núi Đèo.
Đúng lúc xe chạy đến trước cửa nhà nghỉ Đức Việt (đường 359C, xã Hòa Bình) thì bất ngờ 2 nữ sinh đi trên xe máy đã va chạm một phương tiện khác, ngã ra làn đường ô tô, ngay trước đầu xe tải do tài xế Tiến điều khiển. Dù quá bất ngờ, song tài xế Tiến vẫn kịp đánh lái tránh 2 nữ sinh ngã trên làn đường ô tô.
Chiếc xe Kia trong vụ tai nạn.
Chiếc xe Kia trong vụ tai nạn. 
Tuy nhiên, cú đánh lái quá gấp đã khiến chiếc xe tải chở đá va chạm với 2 ô tô đỗ bên đường, gồm 1 chiếc Kia và 1 chiếc Toyota 7 chỗ, trước khi bị lật ngang, gây thiệt hại được xác định ban đầu 245 triệu đồng với xe Toyota 7 chỗ và 10 triệu đồng với xe Kia. Tài xế Đỗ Văn Tiến cũng bị thương, gãy 2 xương sườn.
Sau đó, nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ vợ chồng ông Tiến số tiền để đền bù thiệt hại cho chủ các xe bị ảnh hưởng.
Đến ngày 17-4, giữa ông Đỗ Văn Tiến với chủ xe ô tô Toyota 7 đã có cuộc thương lượng về việc bồi thường đền bù thiệt hại nhưng bất thành.

Ứng xử thế nào với hoạt động tiêu cực “Hội Thánh Đức Chúa Trời”?

(Kiến Thức) - “Hội Thánh Đức Chúa Trời” có phải là tôn giáo hay không đang được làm rõ nhưng rõ. Nhưng không có tôn giáo nào lại tuyên truyền về việc con cái không phải do cha mẹ sinh ra… khiến con người sống lạnh lùng với chính người thân...

Liên tục trong thời gian gần đây, nhiều người mê tín, theo tổ chức “Hội Thánh Đức Chúa Trời” đến mức bỏ bê công việc, cửa nhà; Nhiều học sinh, sinh viên bỏ học để tham gia những buổi cầu nguyện, thậm chí cung phụng tiền bạc cho những kẻ cầm đầu, với niềm tin được Chúa trời che chở, cứu rỗi, khi chết sẽ sớm được lên thiên đàng; Nhiều người khác đập phá bàn thờ, bỏ tục thờ cúng tổ tiên, ông bà, bỏ công việc, bán nhà cửa đến sống với nhau…
“Hội Thánh Đức Chúa Trời” rao giảng những luận điệu cao siêu về ngày tận thế hay những tư tưởng trái với thuần phong mỹ tục cho rằng, con người không phải do bố mẹ sinh ra: “Đức Chúa trời là đấng tối cao quyền năng, tạo ra các vì sao, các hành tinh và trái đất, tạo ra loài người để cai quản nó. Nay sắp đến ngày tận thế, Đức Chúa trời thương xót cho loài người nên mới đi tìm con cái để cứu rỗi. Ai may mắn lắm mới được Đức chúa trời cứu, ai không nghe theo sẽ bị hủy diệt. Ai muốn được cứu thì đến để làm lễ vượt qua”. Hay: “Đức Chúa trời muốn ta cất của cải ở Nước Thiên đàng, đó là tấm lòng ta để ở đó, Đức Chúa trời không cần của cải của chúng ta, vì thế chúng ta phải dâng 1/10 tổng thu nhập hàng tháng để Đức Chúa trời Mẹ giữ hộ. Cứ có tiền vào tay phải trích ngay 1/10 để riêng một chỗ để đến ngày thứ 7 đem đến dâng lên Đức Chúa trời mẹ”.

Gia tộc ở Sài Gòn hơn nửa thế kỷ làm lễ giỗ tổ Hùng Vương

Đều đặn mấy chục năm qua, con cháu dòng họ gia tộc vẫn giữ thói quen cùng nhau tề tựu về đây để dâng lễ giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3.

Rẽ vào con hẻm yên tĩnh trên đường Nguyễn Văn Nguyễn (phường Tân Định, quận 1, TP.HCM), căn nhà của ông Đoàn Văn Tài gây ấn tượng bởi lối kiến trúc cung đình cổ kính. Tường và cột nhà được chạm khắc hình rồng, phượng uốn lượn sinh động. Chính giữa nhà, bàn thờ tổ với dòng chữ “Quốc tổ Hùng Vương” khói hương nghi ngút đầy trang trọng, oai nghiêm.

“Cú đánh lái tình người” cứu hai cô gái trẻ: Còn gì quý hơn… lòng tốt?

(Kiến Thức) - Ai cũng biết rằng, pháp luật phải đảm bảo được công lý và lẽ phải. Nhưng trong trường hợp tài xế đánh lái cứu hai cô gái trẻ gây ra những thiệt hại ngoài mong muốn, bên cạnh lý cũng rất cần có cái tình.

Hình ảnh “cú bẻ lái ngoạn mục” của tài xế Đỗ Văn Tiến (xóm 3, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cứu hai cô gái trẻ thoát chết trong gang tấc đang khiến không ít người thán phục. Họ gọi đó không chỉ là cú bẻ lái thông thường, mà là cú bẻ lái của sự dũng cảm, của sự hi sinh và cú bẻ lái của tình người.
Trước hoàn cảnh nguy cấp, khi hai cô gái trẻ đã ngã ra đường, nằm thẳng hướng với xe tải đang lao tới trong khoảng cách rất gần, tài xế xe tải này đã chọn cách bẻ lái ngoạn mục khi xe không thể phanh gấp để tránh dù với nhiều năm kinh nghiệm lái xe, anh Tiến biết mình có thể chết. Chính bản thân anh khi đó đã xác định với chủ xe ngồi cạnh “Chết rồi anh ơi”!

Đọc nhiều nhất

Tin mới