Suýt chết vì nhét 2 con cá chạch vào hậu môn lúc say

Một người đàn ông ở Trung Quốc suýt mất mạng vì trong lúc say anh ta trót nhét hai con cá chạch bùn vào hậu môn của mình.

Ngày 10/3 vừa qua, một người đàn ông 45 tuổi, sống tại Quảng Châu (Trung Quốc), trong lúc say xỉn đã nghịch dại khi tự nhét cá vào hậu môn của mình.
Ngày hôm sau, người đàn ông này được đưa vào bệnh viện đại học Tây Nam trong tình trạng sốt cao, huyết áp hạ thấp và đau bụng nghiêm trọng.
Suyt chet vi nhet 2 con ca chach vao hau mon luc say
Con cá chạch bùn khiến nạn nhân suýt mất mạng. (Ảnh: Daily Mail) 
Vì hai con cá chạch bùn sống đã ở trong bụng bệnh nhân trên 24 giờ nên bác sĩ phải chụp X-quang vùng bụng để xác định vị trí con cá. Bệnh nhân được chẩn đoán là thủng ruột và có nguy cơ sốc phản vệ do nhiễm trùng.
Theo các bác sĩ, một con cá đã chui vào phần trên của ổ bụng, nạn nhân suýt mất mạng vì điều đó.
"Một con cá dài 15cm được gặp từ trong bụng bệnh nhân. Tuy nhiên, chúng tôi không thể xác định vị trí của con cá thứ hai mà chỉ tìm thấy một lỗ thủng trên thành ruột. Sau đó mới biết, con cá này bị kẹt ở phần bụng trên bên trái. Con cá thứ hai dài khoảng 10cm nhưng bề ngang gần 2cm. Bệnh nhân có thể đã mất mạng nếu không may con cá bơi xa hơn lên gần phía các cơ quan nội tạng phía trên", các bác sĩ cho biết.
Hiện tại, bệnh nhân đã được chuyển sang khoa chăm sóc đặc biệt để điều trị thêm.

Thương tâm em bé người cá chân dính liền, mù một mắt

(Kiến Thức) - Không chỉ mang đôi chân gần như dính liền với nhau như người cá, bé Kwan còn bị dị tật hàm ếch rất đáng thương.

Đây là những tấm ảnh gây sốc về một em bé người cá được sinh ra ở Thái Lan với hai chân gần như dính lại với nhau. Ngoài ra em bé 10 tháng tuổi tên Jermkwan Krathumnat này còn bị mù mắt bên phải và có khuôn mặt biến dạng.

Thuong tam em be nguoi ca chan dinh lien, mu mot mat
 Hiện chưa thể xác định em bé người cá là trai hay gái.

Kinh hãi dị vật nằm suốt 20 năm trong tá tràng

Các bác sĩ BV Đại học Quốc gia Hà Nội vừa gắp thành công dị vật nằm suốt 20 năm trong tá tràng của một sinh viên 22 tuổi.

Các bác sĩ BV Đại học Quốc gia Hà Nội vừa gắp thành công dị vật nằm suốt 20 năm trong tá tràng của một sinh viên 22 tuổi đang học tại ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.
BS Phạm Huy Cường , BV Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, dị vật là một ống thông dạ dày đã chuyển màu vàng nâu. Khai thác kĩ tiền sử bệnh nhân không có bệnh lý nào từ nhỏ, chưa đi khám, nằm viện điều trị, cũng như có bất kỳ một can thiệp y tế nào, ngoại trừ lúc 2 tuổi đã từng cấp cứu rửa dạ dày do ngộ độc. Do đó có khả năng đây là một đoạn ống thông dạ dày do bệnh nhân cắn đứt trong quá trình cấp cứu, nằm trong ống tiêu hóa của bệnh nhân 20 năm qua.

Bé gái suýt mất mạng vì cô giáo cố lôi thìa hóc ở cổ họng

Cô giáo giữ trẻ tư nhân đã cố lôi thìa ra khỏi họng bé do bị hóc dị vật, khiến chiếc thìa đâm thủng thực quản, gây chảy máu và tràn dịch sau đó.

Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM vừa cứu sống một bệnh nhi hơn 1 tuổi bị nhiễm trùng thực quản nặng do hóc dị vật trong cổ họng. Cô giáo giữ trẻ tư nhân đã cố lôi ra khỏi họng bé khiến thực quản bị chảy máu và tràn dịch sau đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới