Sự thật phía sau bức ảnh người đàn ông bị gấu vồ kinh dị

(Kiến Thức) - Mới nhìn qua, ai cũng tưởng nhân viên chăn nuôi Jim của trung tâm động vật hoang dã mồ côi Otisville bị gấu khổng lồ tấn công. Tuy nhiên, sự thật chắc chắn sẽ khiến cho bạn phải kinh ngạc.

Mới đây, những hình ảnh được ghi lại tại trung tâm động vật hoang dã mồ côi Otisville, cho thấy khoảnh khắc ấn tượng và thú vị khi những con gấu khổng lồ tương tác với nhân viên tại đây.
 
Thoạt nhìn, người xem có thể sẽ rợn tóc gáy vì lo sợ cho tính mạng của Jim, người đàn ông trong bức ảnh. Có thể thấy, Jim đang bị những con gấu khổng lồ đuổi theo và vồ lấy, thậm chí là bị chúng đè cả lên người.
 
Tuy nhiên, trên thực tế, Jim hoàn toàn không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Những hình ảnh đó chỉ ghi lại khoảnh khắc anh và con gấu có tên Amy chơi đùa với nhau.
 
Được biết, Amy đã nặng tới gần 140kg, tính tình rất bướng bỉnh, thích chơi đùa cùng Jim, nhân viên chăn nuôi của trung tâm. Tuy rằng Amy rõ ràng muốn Jim phải khuất phục, thế nhưng nó cũng biết rằng Jim là bạn bè của mình.
Mời quý vị xem video: Gấu Bắc cực chơi đùa thân thiết với người
Vì vậy, khi con gấu vồ lấy hoặc trèo lên người Jim, con gấu khổng lồ không dùng nhiều sức, hơn nữa, nó cũng không hề tấn công hay làm bị thương Jim.
 
Sau khi những bức ảnh được đăng tải, đã thu hút sự chú ý của dư luận. Đông đảo mọi người đều cho rằng, thật hiếm có tình bạn giữa con người và động vật nào gắn bó như thế này, hơn nữa, lại là với loài động vật được coi là mãnh thú, hung dữ và nguy hiểm. 

Sắp mù, người phụ nữ liều ngắm TG lần cuối, tiếng nổ vang và phép màu...

Đứng trước nguy cơ vĩnh viễn mất đi thị lực, người phụ nữ dường như suy sụp hoàn toàn, quyết định đánh liều một phen để được nhìn ngắm thế giới lần cuối cùng…
 

Vào năm 16 tuổi, Josie Paille bỗng thấy mắt bên trái mình có những biểu hiện lạ thường, cô nhìn mọi thứ rất mù mờ. Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ xác định cô bị tắc nghẽn tĩnh mạch do cục máu tụ gây ảnh hưởng đến thị lực. Dần dà, mắt trái cô mờ dần và mù hẳn.

Đón nhận căn bệnh của mình, dù là một cú sốc rất lớn, nhưng Josie vẫn rất mạnh mẽ và lạc quan. Dù gì cô vẫn còn một bên mắt phải để nhìn, cô vẫn có thể sinh hoạt và học hành bình thường, chỉ cần tập làm quen một chút thì không mấy khó khăn nữa.

Trễ hẹn bạn trai nửa tiếng, hoa khôi giảng đường “trả giá” bi thảm

(Kiến Thức) -  Chỉ vì đến điểm hẹn muộn nửa tiếng, hoa khôi giảng đường Maria Lebedeva đã bị gã bạn trai hung dữ trả thù một cách tàn nhẫn, khiến cô chấn thương cột sống, chấn thương sọ não, mù lòa. 

Run sợ hổ Sumatra vồ chết dân làng

Một người đàn ông Indonesia đã bị một con hổ Sumatra vồ đến chết tại một ngôi làng ở vùng sâu nước này, chính quyền địa phương hôm 11/3 cho hay về vụ hổ tấn công người nghiêm trọng thứ hai trong năm nay.

Ông Yusri Effendi, 34 tuổi, đã được nhiều người dân ở một ngôi làng thuộc tỉnh Riau, đảo Sumatra tìm thấy trong lúc đang mang những vết thương nặng trên cổ vào tối hôm thứ Bảy tuần trước. Được biết, người đàn ông này đang đi đặt bẫy chim thì bị một con hổ tấn công.

Vài giờ kể từ khi bắt gặp con hổ Sumatra, ông Effendi cùng 3 người bạn của ông nghĩ rằng con vật nọ đã đi khỏi nên cố gắng chạy thật nhanh đến nơi an toàn. Nhưng không may, họ lại bắt gặp con hổ này một lần nữa khi mới chỉ chạy được một đoạn ngắn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...