Nhiều cuộc khảo sát đã cho thấy ngôi mộ của vua Arthur tại Glastonbury Abbey thực sự là một trò lừa bịp để thu hút nhiều du khách đến tham quan hơn.
Theo VTC News
Nơi an nghỉ cuối cùng hiện nay của vị vua Arthur và vợ mình, Guinevere ở Glastonbury Abbey, Somerset, nước Anh là một bí ẩn vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Công cuộc khai quật và khám phá ngôi mộ nhiều năm qua đã khẳng định rằng có rất ít bằng chứng để chứng minh đây có thực sự là nơi an nghỉ cuối cùng của nhà vua huyền thoại này hay không.
Bí mật ngôi mộ vua Arthur chỉ là một trò lừa để thu hút khách du lịch. Ảnh Unexplained Mysteries
Ngôi mộ của vua Arthur hiện nay có thể là một “trò lừa bịp” từ thời trung cổ. Hồ sơ từ thời điểm đó cho thấy, sau khi Tu viện Westminster được xây dựng ở London, Glastonbury Abbey không còn thu hút khách du lịch như trước nữa.
Từ thực trạng đó, để du khách quan tâm tới Glastonbury nhiều hơn, các tu sĩ đã tuyên bố phát hiện ra bộ xương của vua Arthur và Guinevere trong một thân cây. Sau đó hài cốt của họ được chôn trong khuôn viên của nhà thờ mới của Abbey.
Mặc dù Glastonbury Abbey không bao giờ lấy lại được thời vang bóng trước đây của mình, nhưng ngôi mộ vua Arthur chắc chắn đã thu hút lượng du khách “ khủng” trong nhiều thế kỷ tới.
Một bảng giá 2.000 năm tuổi được phát hiện tại thành phố cổ Stratonikeia, trên đó có trưng bày tên và giá của hơn 200 sản phẩm kinh doanh thời cổ khác nhau.
Dù qua đời từ năm 1996 nhưng một lời tiên tri của bà Vanga được dự đoán sắp trở thành sự thật. Tiên đoán này được cho có liên quan đến một sự kiện thể thao lớn.
Một bàn cờ vua cổ được chạm khắc trên đá, do hai nhà quý tộc Tây Tạng giới thiệu đến khu vực này, và nó từng rất phổ biến trong giới thượng lưu Tây Tạng.