Sốc vì tham gia đấu giá mua trúng vali chứa thi thể người

Một gia đình giấu tên ở New Zealand vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra những chiếc vali họ vừa mua tuần trước qua cuộc đấu giá trực tuyến có chứa thi thể người.

Những người đấu giá không may mắn đã gọi cảnh sát đến nhà họ ở Đại lộ Moncrieff, Nam Auckland, chiều 11/8 sau khi mở những chiếc vali mới mua và nhìn thấy các phần thi thể người bên trong, một cảnh sát địa phương xác nhận.
Cảnh sát cho biết, gia đình này đã mua những chiếc vali từ cuộc đấu giá tủ đựng đồ trực tuyến ở Papatoetoe. Cảnh sát hiện điều tra sự việc như một nghi án giết người và tin rằng gia đình trên không liên quan đến vụ việc này.
Soc vi tham gia dau gia mua trung vali chua thi the nguoi
Cảnh sát bên ngoài căn nhà phát hiện thi thể trong vali ở Clendon Park, Auckland, New Zealand. Ảnh: NZ Herald. 
Trang Newshub đưa tin những chiếc vali có thể chứa nhiều bộ hài cốt khác nhau. Cảnh sát đang cố gắng xác định số lượng nạn nhân và danh tính họ.
"Ưu tiên của cảnh sát lúc này là xác nhận danh tính những người đã khuất để có thể thiết lập toàn bộ tình huống đằng sau vụ việc trên", thanh tra thám tử Tofilau Faamanuia Vaaelua nói.
Những người hàng xóm nói với trang tin New Zealand Herald rằng họ đã ngửi thấy một "mùi hôi thối" khi các thành viên trong gia đình trên phân loại đồ đạc từ chiếc xe kéo chất đầy những món đồ họ đã mua trong cuộc đấu giá tuần trước.
"Tôi có thể ngửi thấy cái mùi đó. Tôi nghĩ đó là mùi một con mèo chết hoặc thứ gì tương tự", một người hàng xóm cho biết.
Người hàng xóm thứ hai, từng làm việc ở nhà hỏa táng, cũng nói với Stuff rằng anh ngửi thấy mùi hôi thối và nghĩ ngay đến xác chết đang phân hủy.
Trong khi đó, hàng xóm thứ ba tên Shelton Honana kêu gọi bất cứ người nào chịu trách nhiệm về hành động nhét thi thể người vào những chiếc vali hãy đứng ra đầu thú.
Hôm 16/8, một người họ hàng sống ở đại lộ Montcrief cho hay gia đình trên đã tạm thời chuyển đến nơi khác sống để tránh sự chú ý của truyền thông. Họ cũng khô hề biết về sự xuất hiện của những bộ hài cốt trong vali.

Tội ác ẩn sau thi thể cậu bé 5 tuổi chằng chịt vết thương

Hàng chục vết thương xuất hiện trên khắp cơ thể cậu bé 5 tuổi đã hé lộ tội ác của cha dượng và người mẹ máu lạnh.

Mới đây, Angharad Williamson, 30 tuổi và chồng John Cole, 40 tuổi, bị Tòa án cáo buộc đã ra tay sát hại cậu bé Logan Mwangi trước khi ném thi thể nạn nhân xuống nước, The Mirror đưa tin.
Vụ việc xảy ra vào ngày 31/7/2021. Theo đó, khi phát hiện thi thể con trai trôi nổi trên đoạn sông gần nhà, người mẹ máu lạnh đã gọi điện cho cảnh sát, thông báo việc con trai mất tích. Cảnh sát sau đó nhanh chóng tìm thấy thi thể nạn nhân tại dòng sông cách nhà 400 mét. Qua khám nghiệm tử thi, phát hiện 56 vết thương trên khắp cơ thể cậu bé xấu số. 

Tá hỏa với danh tính thật của “thi thể người phụ nữ khỏa thân"

Cảnh sát vội vã đến kiểm tra khi nhận được thông báo phát hiện thi thể người phụ nữ khỏa thân bị bỏ trong thùng rác nhưng sự thực lại khiến ai nấy "méo mặt".

Một trong những vấn đề cấp bách nhất mà Malaysia đang phải đối mặt là nạn xả thải bừa bãi tại nhiều địa phương, làm hư hỏng nhiều điểm du lịch và thắng cảnh công cộng. Ngoài gây nguy hại cho môi trường, cảnh quan, đôi khi, đống rác thải đó lại chứa đựng những "vật thể lạ" khiến dân tình "hết hồn".
Mới đây, người dân sinh sống tại một khu phố ở Shah Alam, thủ phủ của bang Selangor, Malaysia, tá hỏa khi phát hiện một thứ có vẻ giống thi thể người được bọc kín trong túi nilon vứt bỏ tại đống rác thải phía sau một cửa hàng xe máy. Theo World of Buzz, nam nhân viên xử lý rác thải sau khi phát hiện sự việc nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng. Không chút chần chừ, lực lượng cảnh sát và nhân viên pháp y lập tức có mặt tại hiện trường, thậm chí còn cẩn thận tiến hành phong tỏa như có án mạng thực sự để khám nghiệm, điều tra.

Chia tay bạn gái “đòi quà”, người đàn ông cởi trả hết y phục

​Sau khi cãi vã một hồi, cặp đôi quyết định chia tay, cô gái bỗng đòi lại quà đã tặng người bạn trai. Hành động cởi trả hết quần áo của người đàn ông đã thu hút sự chú ý của người qua đường.

Sự việc xảy ra trên con phố ở Quảng Đông, Trung Quốc. Cụ thể, người đàn ông và bạn gái đang đi mua sắm thì xảy ra tranh cãi. Sau một hồi cãi vã, cô gái đòi chia tay thì bạn trai lập tức đồng ý. Tuy nhiên khi người đàn ông quay đầu bỏ đi, cô gái đột nhiên ngăn lại, yêu cầu anh trả lại tất cả những thứ cô đã mua.
Bị bạn gái đòi quà bất ngờ, người đàn ông sững sờ trong giây lát. Lúc này, cô gái nhìn bạn trai từ trên xuống dưới rồi nói: “Tất cả quần áo anh đang mặc đều là do tôi mua, giờ hãy cởi trả tôi”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới