Sốc vì chồng qua đời, vợ nhặt rác chất đầy trong nhà

Sau khi chồng qua đời, ngày ngày cô đều đi nhặt rác về chất đầy trong nhà. Hiện số rác trong nhà cô phải lên đến 1,5 tấn.

Cô Ngũ Ti, người Quảng Châu, Trung Quốc trước đây là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và hạnh phúc vì có một người chồng hết lòng thương yêu cô. Dù đã có ba mặt con nhưng tình cảm hai vợ chồng vẫn rất mặn nồng thắm thiết. Chính vì thế, khi chồng qua đời đột ngột, cô Ngũ không chịu nổi cú sốc này, tâm thần trở nên không ổn định.
Cô Ngũ và ngôi nhà chứa 1,5 tấn rác.
 Cô Ngũ và ngôi nhà chứa 1,5 tấn rác.
Cô ngày ngày đi nhặt rác ở khắp mọi nơi, mang về chất đầy trong nhà. Dường như chỉ có nhặt rác mới giúp cô quên đi nỗi đau mất chồng, và chất rác trong nhà là để lấp đầy chỗ trống do thiếu bóng người chồng của cô. Ngôi nhà nhỏ chẳng mấy chốc trở thành đống rác lớn bẩn thỉu, hôi thối.
Ba người con của cô Ngũ đã tìm mọi cách để giúp mẹ thôi tha rác về nhà, nhưng cô Ngũ không được nhặt rác sẽ la khóc, con cô Ngũ đành để tùy ý mẹ. Lâu dần, ba người con của cô Ngũ cũng không thể chịu nổi cảnh sống chung với rác nên đã chuyển đi, chỉ còn một mình cô Ngũ ở trong ngôi nhà toàn rác.
Với cô Ngũ, dường như chỉ có việc nhặt rác mới có thể giúp cô quên đi nỗi đau mất chồng.
 Với cô Ngũ, dường như chỉ có việc nhặt rác mới có thể giúp cô quên đi nỗi đau mất chồng.
Đống rác trong nhà cô Ngũ ngày càng nhiều lên, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Ba người con cô Ngũ đồng ý với ý kiến tổ dân phố, dọn sạch rác trong nhà, tân trang lại ngôi nhà để cho thuê, số tiền thu được để mua bảo hiểm xã hội cho cô Ngũ dưỡng già.
Sau khi thuê công nhân môi trường đến dọn dẹp, người ta đã lấy ra 1,5 tấn rác từ nhà của cô Ngũ.

8 năm làm mẹ đơn thân vì một câu nói của bạn trai

Mẹ 9X đơn thân suốt 3 năm ngày nào cũng ôm con khóc, bị người yêu nghi ngờ đứa con.

Nguyễn Ngọc Tường Vy (sinh năm 1990) hiện đang là mẹ đơn thân với 2 đứa con nhỏ xinh xắn dễ thương. Con trai lớn của chị đã gần 3 tuổi, chị nhận nuôi thêm 1 bé gái có hoàn cảnh éo le, mẹ ruột bé đã mất, gia cảnh khó khăn nên chị Vy đưa về chăm sóc, yêu thương như con đẻ.

Tường Vy vốn là tiểu thư trong một gia đình giàu có ở đất Cảng Hải Phòng. Bố mẹ và anh trai chị đã chuyển sang định cư ở Nhật, riêng chị, chị bảo vẫn nặng tình với thành phố ấy lắm, nên ở lại một mình nuôi con. Chị là cô gái mạnh mẽ, giỏi giang, vừa làm trợ lý kiêm phiên dịch, vừa dạy ngoại ngữ buổi tối.
8 nam lam me don than vi mot cau noi cua ban trai
Bà mẹ một con xinh đẹp với chuyện tình cảm éo le.
Nhìn chị hàng ngày lẻ bóng, tối ngày bận bịu đi làm rồi lại chăm con, chẳng có người nào bên cạnh ngoài 2 đứa trẻ, ai cũng tò mò. Chẳng ai biết câu chuyện làm mẹ đơn thân của Tường Vy quả thực còn “sóng gió”, đau khổ hơn trong phim. Suốt 3 năm qua, ngày nào chị cũng ôm con khóc, trăm mối ngổn ngang, muốn gặp lại người đàn ông mà chị yêu vô cùng nhưng đã rời xa chị ngay trước ngày chị biết mình mang thai giọt máu của anh…
5 năm yêu đương nồng cháy, đổi lại 1 khoảnh khắc chia tay và 3 năm ngập tràn nước mắt

Ngẩn ngơ nhìn những tán lá rơi rụng giữa mùa đông ngoài cửa sổ, Tường Vy yên lặng nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc xa xăm…

Ngày ấy chị còn trẻ lắm, xinh đẹp và hồn nhiên. Vừa vào đại học, chị quen và yêu anh. Anh cũng là con trai của một gia đình giàu có, làm quan chức trong ngành công an ở TP. Hải Phòng, tính tình ít nói, điềm đạm, thường thì làm nhiều hơn nói, lại sống rất tình cảm, chân thành, được nhiều người yêu mến.

5 năm yêu nhau với Tường Vy là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị, tuy không phải mối tình đầu tiên nhưng lại là mối tình sâu đậm nhất, khiến chị day dứt nuối tiếc đến tận bây giờ. Chị đã tưởng 2 người sẽ viên mãn với một đám cưới lãng mạn, chị sẽ được mặc váy cô dâu, về chung một nhà, nằm chung một giường, ăn chung một mâm suốt đời bên anh. Cái quý giá nhất của người con gái, chị cũng toàn tâm toàn ý trao cho anh. 2 bên gia đình cũng ủng hộ đôi tình nhân trẻ.

Màn cầu hôn gây sốc của cặp đôi "học sinh"

(Kiến Thức) - Cư dân mạng Trung Quốc truyền tay nhau những bức ảnh về màn cầu hôn của cặp trai gái còn mặc đồng phục học sinh khiến nhiều người phát hoảng.

Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng xã hội tại Trung Quốc đã liên tục chia sẻ bức ảnh một cặp trai gái mặc đồng phục học sinh đã có màn cầu hôn khiến nhiều bất ngờ ngay tại cửa hàng bán đồ trang sức tại Hong Kong (Trung Quốc).
Man cau hon gay soc cua cap doi
 Cặp trai gái mặc đồng phục học sinh bước vào cửa hàng trang sức.
Theo chia sẻ của cô gái đã đăng tải bức ảnh màn cầu hôn của cặp học sinh thì khi cô và bạn trai đến một cửa tiệm vàng bạc tại Hong Kong để mua nhẫn thì bắt gặp một cặp nam nữ trong trang phục học sinh. Theo ngôn ngữ và hành động của hai người nhân vật chính thì có thể đoán được, họ đang học lớp 12, khoảng tầm 17 tuổi, cậu học sinh nam đang làm đơn xin học bổng đi du học nước ngoài.
Man cau hon gay soc cua cap doi
 Sau khi lấy nhẫn, nam sinh bất ngờ cầu hôn cô bạn gái.
Cô gái chứng kiến cảnh tượng này cho biết, mới đầu nghe thấy cậu học sinh nam nói với bạn gái rằng đi lấy nhẫn cho bố, nhưng bất ngờ cậu nam sinh này quay sang bạn gái rồi quỳ xuống cầu hôn. Cậu nói với bạn gái, việc đi lấy nhẫn cho bố chỉ là "lấy cớ". Còn thật ra, chiếc nhẫn là do cậu dùng tiền đi làm thêm để mua nó cho cô bé.
Man cau hon gay soc cua cap doi
 Đầu tiên cô nữ sinh tỏ ra bất ngờ nhưng sau đó cô cũng vui vẻ đồng ý màn cầu hôn của bạn trai mình.
Cũng theo cô gái đăng tải bức ảnh về màn cầu hôn gây sốc trên kể lại thì nam sinh kia nói rằng hai người họ đã ở bên nhau được 6 năm và sớm đã có ý định kết hôn. Cậu ta sợ sau khi mình đi du học, bạn gái xinh đẹp sẽ bị người khác cướp mất nên muốn làm xong xuôi mọi việc trước khi đi.
Man cau hon gay soc cua cap doi
 Một thành viên của mạng xã hội đã chia sẻ bức ảnh cầu hôn của cặp đôi học sinh trên và được cộng đồng mạng Trung Quốc đón nhận khá nhiệt tình.
Khi cô bạn gái nói rằng sợ chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp học hành của nam sinh, cậu vuốt vào hai má cô gái và nói: “Dù có bị lỡ việc học anh cũng yêu em, và chỉ có những người yêu nhau sẽ hiểu thôi!”, câu nói đó khiến bạn gái và những người có mặt tại cửa tiệm lúc đó cười phá lên. Cuối cùng, cô gái cho hay, cô gái đã đồng ý.

Ảnh cưới “nát bét” của cặp đôi quen nhau trên bàn nhậu

(Kiến Thức) - Với nhiều kỉ niệm trên bàn nhậu, cặp đôi Sỹ Trường và Bình Phượng đã quyết định lấy chủ đề này để làm bộ ảnh cưới "nát bét" độc đáo.

Anh cuoi “nat bet” cua cap doi quen nhau tren ban nhau
 Chủ nhân của bộ ảnh cưới nát bét  là Lê Sỹ Trường (SN 1987, Gia Lai) hiện đang theo nghề trang trí không gian nhà đẹp còn Phan Thị Bình Phượng (SN 1991, Bình Phước) hiện đang làm nghề make up.

Đọc nhiều nhất

Tin mới