Sau lần đầu ra mắt nhà bạn trai, nàng dâu tương lai chới với vì sợ

Em sợ nói ra bạn trai lại nghĩ em thiển cận, tính toán rồi chia tay thì sao?

Em đang sầu đời quá đây các chị ạ. Chẳng là em có người yêu cũng được 1 năm nay rồi. Hai đứa cũng hợp nhau nên đã tính tới chuyện cưới xin.

Bạn trai cũng đưa em về ra mắt rồi, mẹ chồng tương lai tính tình trẻ con nên lúc nào cũng phải lựa theo ý bà mà chiều. Đặc biệt mẹ của bạn trai em rất mê mỹ phẩm, son phấn, kem dưỡng da... 

Bạn trai lại giới thiệu với mẹ anh rằng em rất sành về mỹ phẩm. Thì đúng là em làm bên mảng mỹ phẩm nên cũng biết khá nhiều chứ không phải là em dùng nhiều. Thế là bạn trai gợi ý cho mẹ anh nhờ em mua giúp mỹ phẩm.

Mẹ bạn trai cũng luôn miệng bảo em: "Nếu cháu đồng ý thì tốt quá, cháu cứ mua đi rồi bác gửi tiền, không sợ thiệt đâu mà lo". Lúc đó em cũng nghĩ đây chính là cách tốt nhất để lấy lòng phụ huynh, sau này về có khi dễ sống hơn.

Sau lan dau ra mat nha ban trai, nang dau tuong lai choi voi vi so

Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như em tưởng tí nào. Mẹ bạn trai tháng cứ đôi lần nhắn tin nhờ em mua kem nọ, son kia. Mà bà có dùng đồ rẻ tiền đâu ạ, một lọ kem dưỡng da tận 3 triệu, lọ serum tới 2 triệu mấy.

Em mang tới nhà, lần đầu tiên thì bà bảo trả tiền nhưng lại chẳng thấy đưa. Bạn trai cũng ngồi im lặng chơi điện tử coi đó là chuyện của em với bà. Chẳng lẽ em lại nhắc. Mấy lọ kem cũng mất tiền nửa tháng lương của em chứ ít gì đâu. Lúc ấy chỉ dặn lòng thôi coi như đầu tư.

Nhưng lần thứ 2, thứ 3 mua hộ vẫn không thấy bà trả tiền. Bạn trai cũng chẳng đả động đến. Em tính từ chối khéo thì mẹ bạn trai lại chủ động trả 200 ngàn tiền mấy chiếc mặt nạ. Tiền bạc triệu kia chẳng trả, lúc có mấy trăm ngàn bạc này thì lại đòi trả.

Em đi làm, đồng lương chỉ có hạn, cứ thế này thì em gánh không nổi. Theo các chị giờ em có nên bảo thẳng với bạn trai về chuyện này và không tiếp tục mua giúp mỹ phẩm nữa, nếu có mua cũng phải trả tiền em không ạ?

Nhưng em sợ nói xong bạn trai lại nghĩ em thiển cận, tính toán rồi chia tay thì sao?

Ra mắt nhà bạn trai, cô gái bị ám ảnh nụ cười man rợ của người này

Trong đó là một người phụ nữ buông tóc xõa xuống mặt, có một sợi dây xích buộc chặt vào cổ chân.

Tôi và Quân yêu nhau được 4 năm, công việc của cả 2 đã ổn định, có một khoản tiết kiệm chung đủ mua nhà rồi nên chúng tôi tính đến chuyện kết hôn. Quân đã về nhà tôi nhiều lần, biết rất rõ về gia đình tôi. Nhưng lạ thay, chưa một lần anh chịu dẫn tôi về ra mắt với bố mẹ anh.

Lần này tôi cương quyết: “Nếu anh còn tìm lí do không cho em về nữa thì chia tay, không cưới xin gì nữa”. Phải như vậy Quân mới đưa tôi về nhưng với thái độ không vui, thấp thỏm, lo lắng một điều gì đó.

Đến nhà người yêu chơi, thấy tấm vải đen trùm kín trong nhà kho

Nếu là người bình thường, liệu người yêu tôi có chứa chấp thứ đó trong nhà của mình không?

Tôi là một cô gái khép kín và có phần cổ hủ. Dù đã quen nhau gần một năm, tôi vẫn chưa để người yêu đi quá giới hạn. Tôi muốn đêm thiêng liêng của mình sẽ là đêm tân hôn. Tôn trọng tôi, anh cũng không bao giờ có đòi hỏi quá đáng.

Hậu chia tay, mẹ người yêu nài nỉ và cho 300 triệu khiến tôi... ngán ngẩm

Nghe lời thỉnh cầu của mẹ anh, tôi càng ngán ngẩm người đàn ông ấy.

Tôi vừa chia tay người yêu 7 năm. Thú thật yêu nhau đến ngần ấy năm, bản thân tôi cũng muốn có kết quả tốt đẹp hơn. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi vẫn tự tin với quyết định của mình.

Người yêu cũ của tôi năm nay 32 tuổi. Đi làm 10 năm, anh vẫn chỉ là công nhân ở khu công nghiệp. Xin đính chính một chút, tôi hoàn toàn không hề có định kiến về nghề nghiệp của anh. Nhưng anh quá an phận và không có chí tiến thủ, điều đó làm tôi thấy nhàm chán.

Đọc nhiều nhất

Tin mới