Denim là chất liệu vải đặc biệt, có màu xanh đặc trưng. Trước đây, denim được coi là loại vải dành cho dân lao động, tầng lớp bình dân. Denim thường được dùng để may vỏ ghế, may rèm, màn cửa... Sau dần, denim trở thành vải may trang phục. Quần áo được may bằng vải denim thường có độ bền cao, thể hiện nét đẹp mạnh mẽ, cá tính và bụi bặm.
Cuộc sống hiện đại kéo theo sự thay đổi xu hướng thời trang. Denim trở thành loại vải biến tấu ra hàng trăm kiểu mẫu áo quần thời thượng được tín đồ thời trang săn lùng. Từ cô văn thư có mức lương trung bình đến siêu mẫu được cả thế giới ngưỡng mộ, đều có ít nhất trong tủ đồ của mình 1 bộ đồ mang chất liệu denim.
Nhờ sự sáng tạo và tài năng của các nhà thiết kế, thời trang được tạo ra từ vải denim ngày nay có nhiều mẫu mã tôn nét gợi cảm, thanh lịch cho phái nữ. Có lẽ vì vậy, denim chưa bao giờ lỗi mốt. Bạn có thể diện denim đi làm, đi chơi, đi học... đi hẹn hò.
Tại một công sở nọ có cô gái tên là Điệu Đà. 5 ngày làm việc/ tuần Cô ấy diện váy. Trong suy nghĩ của Điệu Đà, phụ nữ sinh ra là để mặc váy. Cô ấy yêu Voan, Satin. Cô ấy yêu son Cam Hồng và hiển nhiên Cô ấy yêu túi xách Luis Vuiton. 8/10 đồng nghiệp nam cùng phòng luôn mỉm cười khi trò chuyện cùng Cô ấy, khẽ liếc theo bóng Cô mỗi khi Điệu Đà đi ngang qua. Điệu Đà lấy làm vui. Nên, Điệu Đà vẫn cứ Điệu Đà, ngày này qua ngày khác, tháng nay sang tháng nọ.
Tai họa ập đến, tòa nhà nơi có căn hộ 48m2 của Điệu Đà gặp hỏa hoạn. Tất cả đồ đạc, váy vóc đều bị thiêu rụi, khét lẹt mùi khói. Điệu Đà rơi vào ngõ sâu buồn đau. Cô đành đến tá túc nhà người Chị Họ. Sáng ngày hôm sau, Chị Họ ném cho Điệu Đà một bộ đồ denim, giọng mai mỉa: "Tôi không có váy. Mặc tạm, cô em". Điệu Đà tròn mắt, thẫn thờ trong 1 phút 15 giây. Cô chợt nhận ra rằng, cách đây đúng 1 năm 15 ngày, Cô đã ép Chị Họ diện váy satin hồng đi làm, chỉ vì chị ta không trả nợ Cô đúng hẹn. Cô đã mặc kệ vết sẹo to ở bắp chân khiến Chị ta tự ti khủng khiếp. Điệu Đà thở dài thão thượt, tự an ủi mình rằng thà mặc tạm còn hơn diện lại bộ váy nhàu nhĩ ngày hôm qua.
10/10 đồng nghiệp nam há hốc miệng khi thấy Điệu Đà, sau đó lúng túng chúc ngày làm việc hiệu quả. Giờ cơm trưa, 4 người còn độc thân trong số họ lân la tiến tới bắt chuyện, theo đúng kiểu "anh-em". Nội dung câu chuyện cuối cùng xoay quanh ý "Tối nay em có rảnh không?".
Tan sở, Điệu Đà đi sắm sửa loạt quần áo mới. 3/ 10 bộ là denim. Sau đó, Cô quyết định về nhà Chị Họ, nấu đãi chị ta bữa cơm cám ơn. Có chị em gái, đôi khi tuyệt thế đấy!