Rúng động vụ án cô gái xinh đẹp bị ép tự đào hố chôn mình
Cô gái Brazil 21 tuổi, đã bị ép phải tự đào hố chôn mình ở bãi biển, trước khi bị bắn chết và phi tang xác.
Thảo Nguyên (Theo The Sun)
Theo The Sun, thi thể của Amanda Albach, 21 tuổi, chỉ được phát hiện khi cảnh sát bắt giữ kẻ giết người trong một vụ buôn bán ma túy.
Albach được tìm thấy bị chôn vùi dưới lớp cát dày trên bãi biển Irapiruba Norte de Laguna, phía nam bang Santa Catarina, Brazil hôm 3/12.
Một ngày trước đó, cảnh sát bắt hai người đàn ông và một phụ nữ liên quan. Một trong những nghi phạm đã khai báo cho cảnh sát nơi chôn cất thi thể nạn nhân.
Nghi phạm cũng thú nhận chúng đã giết nạn nhân bằng hai phát súng sau khi ép cô tự đào hố chôn mình trong vụ giết người diễn ra vào ngày 15/11, The Sun đưa tin.
Cảnh sát đào tìm thi thể Amanda Albach sau khi nghi phạm thú nhận sát hại nạn nhân. Ảnh: The Sun.
Lần cuối cùng có người nhìn thấy Albach là vào ngày 14/11, khi cô tới dự một bữa tiệc ở thành phố Florianopolis gần đó.
Cảnh sát trưởng Bruno Fernandes thuộc Phòng Điều tra Hình sự, cho biết cô gái trẻ sống ở Fazenda Rio Grande, thuộc vùng đô thị Curitiba, đã đến Santa Catarina để dự tiệc sinh nhật của một người bạn.
"Chính điều này đã đưa nạn nhân đến ngôi nhà ở Santa Catarina. Cô ấy đến để chúc mừng sinh nhật của người bạn và gặp các nghi phạm", cảnh sát nói.
Luật sư của gia đình nạn nhân, Michael Pinheiro, cho biết: "Những người bạn của Albach nói họ rời bữa tiệc và chưa gặp lại cô gái".
Cảnh sát nhận thấy "sự mâu thuẫn trong lời khai” nên họ đã nghi ngờ những người trong bữa tiệc có liên quan tới sự mất tích của Albach.
Albach bị ép phải tự đào hố chôn mình ở bãi biển trước khi bị bắn chết.
Albach gửi tin nhắn âm thanh lần cuối cho bố mẹ vào đêm 15/11.
“Cô ấy đã gửi một tin nhắn cho cha mẹ mình, vào khoảng 20h40 nói rằng cô ấy sẽ trở lại Fazenda Rio Grande vào lúc bình minh. Kể từ đó, không còn tin tức gì về cô ấy nữa. Điện thoại di động tắt và Amanda không bao giờ truy cập lại WhatsApp nữa", ông Pinheiro cho hay.
Người thân của Albach cho biết, giọng nói của cô rất lạ và có tiếng gió trong đoạn tin nhắn âm thanh.
Một trong những nghi phạm cũng đã thú nhận vụ giết người xảy ra ngay sau khi Albach gửi tin nhắn âm thanh cho cha mẹ cô.
“Động cơ gây án được cho là do nghi phạm này sợ bị bại lộ chuyện tham gia đường dây buôn bán ma túy”, cảnh sát Fernandes cho biết. “Albach còn chụp ảnh nghi phạm cầm súng và gửi cho người khác. Hắn ta cảm thấy không thoải mái nên đã ra tay”.
Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.
Mời độc giả xem video "Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang". Nguồn: THDT.
Chồng đòi ly hôn vì không chịu nổi…vợ tắm 6 lần mỗi ngày
Mới đây, một người đàn ông đến từ Ấn Độ đã đệ đơn ly hôn với lý do không chịu nổi tính sạch sẽ của vợ khi tắm 6 lần/ngày.
Anh Rohit và chị Sumathi (tên nhân vật đã thay đổi) sống ở Bangalore, bang Karnataka, Ấn Độ, đã kết hôn vào năm 2009 và chuyển tới London (Anh) sinh sống, nhưng vài năm trước đã trở về quê nhà.
Đáng nói, chị Sumathi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) – một dạng rối loạn tâm thần. Với trường hợp của chị Sumathi, chị mắc “bệnh ưa sạch sẽ”. Chị Sumati (35 tuổi) luôn giữ ngôi nhà rất sạch sẽ khi sống ở London.
Người phụ nữ và 3 trẻ em bị sát hại dã man khi đang ngủ
Vụ án giết người dã man gây phẫn nộ ở Anh, thậm chí còn khiến người dân nước này đòi mang án tử quay trở lại hệ thống luật pháp, để trừng trị đích đáng những kẻ ác thú đội lốt người.
Hôm 19/9, ngay sau khi nhận được tin báo khẩn cấp, cảnh sát ngay lập tức di chuyển đến một ngôi nhà ở Killamarsh, Derbyshire (Anh). Tại hiện trường phát hiện 4 thi thể, bao gồm một người phụ nữ và 3 trẻ nhỏ bị sát hại thương tâm.
Người đàn ông bị cảnh sát bắt 5 lần trong 3 ngày…vì lý do “khó đỡ”
Do quá giống tù nhân vượt ngục đang bị truy nã, người đàn ông liên tục bị cảnh sát bắt giữ 5 lần chỉ trong 3 ngày liên tiếp.
Gần đây, người đàn ông sống ở thành phố Bạch Thành thuộc tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc liên tiếp bị người dân địa phương nhận nhầm là tên tù nhân vượt ngục đang bị truy nã và gọi điện báo cảnh sát tới bắt.
Theo Thời báo Hoàn Cầu, chỉ trong vòng 3 ngày, cảnh sát đã nhận được 5 cuộc gọi của người dân báo nhìn thấy đối tượng giống tên tội phạm bỏ trốn có tên Zhu Xianjian (39 tuổi), nhưng thực tế lại không phải.
Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử dự kiến tuyên án vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt.
Các lực lượng chức năng xác nhận đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, người mất tích khi lao minh xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bo.
HĐXX phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, mâu thuẫn về chứng cứ, cách tính thiệt hại và các khoản thu, chi tiền dạy thêm.
Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Lơ Pang, đội CSGT đường bộ số 3 đã phối hợp với Công an xã đã triệu tập chủ tài khoản đồng thời cũng là người điều khiển xe máy.
Sau 5 năm, chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đã hỗ trợ hơn 2.200 lượt trẻ mồ côi, bảo trợ 550 em đến tuổi 18 với tổng kinh phí hơn 60,8 tỷ đồng.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại ngã tư giao huyện lộ 102 với đường Hàm Nghi ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh), khiến 3 người thương vong.
Công an Quảng Ninh khởi tố 6 người liên quan vụ tài xế taxi N.T.Đ. bị nhóm khách đuổi đánh tại Móng Cái; 5 người bị tạm giam, 1 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Lơ Pang, đội CSGT đường bộ số 3 đã phối hợp với Công an xã đã triệu tập chủ tài khoản đồng thời cũng là người điều khiển xe máy.
Mưa lớn những ngày qua khiến mái kè tại khu vực bãi đỗ xe nhập, dọc Quốc lộ 12A thuộc trung tâm Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) bị sạt lở nghiêm trọng.
Nguyễn Xuân Chất đã mạo danh cán bộ cấp cao, có thể can thiệp việc xử lý vi phạm giao thông, lừa nhiều tài xế chuyển tiền, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
HĐXX phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, mâu thuẫn về chứng cứ, cách tính thiệt hại và các khoản thu, chi tiền dạy thêm.
Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử dự kiến tuyên án vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt.