Quyết đấu tranh giành quyền nuôi 2 cháu nội

Ông Ian Simpson (người Anh) đã và đang đấu tranh để giành quyền nuôi 2 đứa cháu nội.

Tình huống xót xa, nghịch cảnh này không may xảy đến với gia đình ông khi con trai ông - cha của 2 đứa nhỏ bị người mẹ tội lỗi của chúng đang tâm đâm chết trong cơn cuồng ghen…
Quyet dau tranh gianh quyen nuoi 2 chau noi
Ông Ian Simpson lo sợ sẽ không bao giờ được nghe thấy tiếng hay nhìn thấy 2 cháu nội nữa. 
Bi kịch…
Người con trai đoản mệnh của ông Ian Simpson là Michael Simpson, 34 tuổi đã qua đời hôm 20-3 vừa qua do bị chính người vợ giết hại. Cô vợ người Trung Quốc tên Weiwei có thể phải đối mặt với mức án 50 năm tù nếu bị kết án. Tuy nhiên, gia đình người đàn bà này lại được phép nuôi 2 đứa con là cậu con trai Jack (7 tuổi) và cô con gái Alice (5 tuổi). Theo đó, 2 đứa bé đáng thương mồ côi cha, mẹ tù tội này sẽ tiếp tục ở Thượng Hải (Trung Quốc) - quê ngoại mà không được về quê nội ở Suffolk (Anh).
Ông Ian Simpson lo lắng, trừ phi gia đình ông “tha thứ” cũng như xin giảm nhẹ hình phạt cho tội ác của cô con dâu, nếu không, ông sẽ chẳng bao giờ còn được gặp 2 cháu nội của mình.
Theo lời kể của ông Ian Simpson, năm 2009, Michael Simpson sang thành phố Thượng Hải, Trung Quốc làm việc. Sau vài tháng ở nơi đất khách, Michael Simpson quen Weiwei, một nhân viên cửa hàng. Họ đã nhanh chóng tiến đến hôn nhân khi biết Weiwei mang bầu. Sau một thời gian chung sống, cả hai sinh thêm bé thứ hai là Alice.
Nhưng hạnh phúc của họ chẳng được bao lâu vì Michael nhận thấy vợ mình là người ham vật chất mà không quan tâm tới con cái. Sau thời gian không thể dung hòa, Michael Simpson đã quyết định ly thân. Sau đó, Michael gặp lại bạn học đại học ở Anh là Rachel Lin - một cô gái Trung Quốc gốc Anh.
Ngày 20-3, Weiwei tìm đến căn hộ của Michael và đe dọa sẽ tống tiền bạn gái mới của anh. Weiwei dọa sẽ tung những đoạn clip xấu hổ của Rachel Lin lên mạng xã hội. Sau một hồi to tiếng, Weiwei đã rút dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực của Michael và đâm vào cánh tay của Rachel Lin.
Một ngày sau khi xảy ra sự việc, ông Ian Simpson sinh sống ở hạt Suffolk (Anh) đã bay sang Thượng Hải. Tại đây, ông thấy 2 đứa cháu đang được nhân viên xã hội chăm sóc tại một khách sạn. Trong khi đó, phía gia đình mẹ 2 đứa bé đã nhờ luật sư làm việc để có quyền nuôi con.
Đấu tranh giành quyền nuôi 2 cháu nội
Trả lời tờ Daily Mail hôm 8-6, ông Ian Simpson, một chuyên gia tư vấn IT về hưu, lo ngại việc các cháu ông sẽ bị lạm dụng trong cuộc chiến giành quyền nuôi con. “Tôi hiểu những gì họ đang làm. Họ muốn làm điều tốt nhất cho Weiwei nhưng tôi cảm thấy Jack và Alice đang bị lợi dụng như một đòn bẩy”, ông Ian Simpson cho hay.
Ông Ian Simpson cũng thừa nhận: “Tôi sẽ mất tất cả nếu như không giành được quyền nuôi các cháu. Nếu các cháu ở với họ, tôi sẽ không bao giờ được nghe thấy tiếng hay nhìn thấy chúng nữa. Chúng tôi chỉ tập trung lo cho các cháu, không quan tâm đến Weiwei dù cô ấy ở tù 50 năm hay 5 năm”.
Ông Simpson càng lo lắng, sợ hãi hơn khi nhận được thông tin cho rằng khi một bà mẹ Trung Quốc và ông bố châu Âu chia tay, người mẹ thường giành lấy quyền nuôi con và gần như “biến mất” ở Trung Quốc. Chính vì vậy, vợ chồng ông Simpson đã cùng người con trai thứ hai Andrew, 36 tuổi quyết đấu tranh giành lại quyền nuôi 2 cháu.
Trong quá trình đấu tranh giành lại quyền nuôi cháu, vợ chồng ông Simpson còn phải bỏ ra khoảng từ 15.000 bảng Anh đến 35.000 bảng Anh để chi trả phí luật sư và chăm sóc y tế cho cô Rachel Lin, bạn gái mới của Michael Simpson bị thương do “con dâu” của họ gây ra.
Để giúp ông Ian Simpson chiến thắng trong cuộc đấu tranh giành quyền nuôi cháu, một người bạn của Michael đã thiết lập một website riêng nhằm kêu gọi mọi người lên tiếng giúp đỡ.

Gia đình sốc vì tôi cầu hôn gái qua một đời chồng

Đem lòng yêu em, người con gái qua một đời chồng, thế nhưng, tất cả chưa là gì khi gia đình tôi biết, tôi phải cầu hôn em đến 3 lần.

Tôi năm nay 29 tuổi, có một quán sửa xe nho nhỏ, công việc của tôi cũng ổn định, bố mẹ thúc ép lấy vợ nhưng tôi cứ lần lữa vì còn chờ em gật đầu. Ngày đưa em về ra mắt, cả nhà tôi choáng váng khi hỏi lý lịch của em. Chị dâu tôi bĩu môi: “Trai tân lấy gái nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu”. Thế nhưng, gia đình cũng không thể ngăn cản được vì em đang mang trong mình giọt máu của tôi.

Phận làm dâu cay đắng của nữ giáo viên ở Bắc Giang

Chị bảo, phận làm dâu bao cay đắng, tủi nhục chị đều có thể chịu đựng và cũng không cần bất cứ thứ gì từ căn nhà ấy. Chị sẽ “chiến đấu” đến cùng để giành lại quyền nuôi con.

Thời gian gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội liên tục truyền tay nhau về câu chuyện một nữ giáo viên ở Bắc Giang bị gia đình chồng bạc đãi, ép ly hôn và ra đi với hai bàn tay trắng: Không tài sản, không con cái.

Nỗi niềm nuôi con "vượt cạn"

Người ta thường nói: "Con so nhà mạ, con rạ nhà chồng". Câu nói cửa miệng này được nhân dân ta áp dụng từ bao đời nay.

Chị Nga có một cô con gái. Và đứa con gái duy nhất mà chị rất mực yêu thương ấy đã để lại cho chị nhiều niềm vui nhưng cũng lắm nỗi buồn. Những ngày cuối năm học cấp 3, khi thấy con làm hồ sơ đăng ký thi đại học một trường trong Sài Gòn chị thấy lo lo. Cái cảm giác xa con làm chị không yên lòng. May mắn thay, 12 năm đèn sách của con đã được đáp đền bằng giấy báo trúng tuyển vào Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP HCM). Đêm trước khi chia tay, hai mẹ con nằm với nhau, chị thủ thỉ dặn dò con học hành xong thì về lại quê nhà, xin việc làm và lấy chồng, đừng yêu đương chi trong nớ để dính dán chuyện chồng con ngăn sông cách núi khổ lắm! Con gái chị tủm tỉm cười cho rằng: "Mẹ cứ lo xa, học xong con về với mẹ. Mẹ hãy yên tâm con sẽ về quê lấy chồng mà".
Noi niem nuoi con "vuot can"
Ảnh minh họa. 
Cứ mỗi lần Tết đến con về thăm nhà, thấy con học hành tấn tới và không nói đến chuyện tình cảm gái trai trong ấy chị rất mừng. Thế nhưng, khi con gái bước vào năm học cuối, cũng là lúc chị đón nhận "hung tin" con đã có người yêu trong thành phố. Niềm tin vào lời hứa của con vỡ òa. Tâm trạng hụt hẫng, rối bời chị chưa biết tính sao thì con lại gọi điện về nhà thông báo với mẹ có một công ty đã đồng ý trả lương cao cho con ngay sau khi tốt nghiệp. Hè năm ấy, con gái đem bạn trai về giới thiệu với mẹ. Thương con nghĩ đến tương lai của con và được họ hàng khuyên bảo, chị đành phải chấp nhận cho con lấy chồng xa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới