Quen nhau qua mạng, lần đầu gặp đối phương, tôi bỏ của chạy lấy người

Tôi không sao chấp nhận được cách ứng xử thiếu lễ độ của bạn trai với nhân viên quán cà phê.

Tôi quen Tuấn trên mạng xã hội được 6 tháng nhưng chưa từng gặp mặt. Dù như vậy, chúng tôi vẫn thường xuyên tâm sự những chuyện xảy ra trong cuộc sống của nhau và xem nhau như bạn trai/bạn gái. Qua cách nói chuyện, tôi thấy Tuấn là mẫu đàn ông chững chạc, chín chắn và có những suy nghĩ thấu đáo về tương lai.

Hôm qua là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Tuấn đã đặt trước một vị trí rất đẹp ở quán cà phê. Anh còn tặng tôi bó hoa hồng đỏ, tượng trưng cho tình yêu nồng cháy của mình. Lần đầu gặp mặt nhưng giữa chúng tôi không có khoảng cách hay chút ngượng ngập nào. Có lẽ do cả hai đã quen thân với nhau rồi.

Ngồi trò chuyện được một lúc thì nhân viên quán đến hỏi chúng tôi dùng gì. Cô nhân viên mặc váy ngắn và rất dễ thương. Thay vì xem thực đơn và chọn nước uống, Tuấn lại nhìn chăm chăm vào thân hình của cô gái ấy bằng ánh mắt rất lạ. Khi cô ấy đi rồi, Tuấn vẫn còn ngoái đầu nhìn theo và không quên buông những câu khen ngợi về vẻ đẹp hình thể của cô nhân viên. Lúc này, tôi thấy bạn trai mình vẫn cư xử bình thường, chưa đến mức quá đáng.

Nhưng một lúc sau, khi cô ấy đem nước đến bàn chúng tôi, Tuấn lại có hành vi và lời nói bình phẩm khiếm nhã. Những lời Tuấn nói, tôi không tiện kể ra ở đây nhưng khiến tôi choáng váng hết mặt mày. Anh ta còn luyên thuyên về tình trường của mình, về việc mình đã yêu bao nhiêu người. Dù miệng Tuấn lúc nào cũng khẳng định hiện tại chỉ yêu mình tôi thôi, tôi vẫn hiểu mình đã gặp phải "kẻ sở khanh" rồi.

Vì không muốn nghe những chuyện trên trời dưới đất của Tuấn nên tôi viện cớ nhà có việc gấp để đi về. Có thể nói tôi đang "bỏ của chạy lấy người" vì không thể chấp nhận hành động của bạn trai.

Tôi cứ nghĩ mình bỏ về đột ngột như vậy thì Tuấn sẽ biết đường mà từ bỏ. Nhưng không, tối qua, anh ta đến tận nhà để tìm tôi. Vì phép lịch sự, tôi vẫn ngồi trò chuyện cùng Tuấn vài ba câu. Nhưng cách anh ta nói chuyện, ứng xử thiếu lễ độ đã khiến bố mẹ tôi bực mình. Bố mẹ mắng tôi quen phải gã đàn ông không đàng hoàng. Tôi nhắn tin đòi chia tay thì Tuấn không chịu, anh ta bảo mỗi ngày sẽ đợi tôi trước cổng công ty. Từ giận dữ, tôi lại cảm thấy sợ hãi, hoang mang. Tôi nên làm gì để cắt đứt với gã đàn ông mình yêu vội qua mạng xã hội này đây?

Mẹ ốm nặng khi biết thân thế bạn trai của chị tôi

Cả nhà mong mỏi chị tôi đưa người yêu về chơi nhà từng ngày. Vậy mà, chị mới nói tên bạn trai đã khiến mẹ tôi đổ bệnh.

Chị tôi ngoại hình ưa nhìn, nói năng nhẹ nhàng, công việc ổn định và tính tình rất tốt. Có nhiều anh chàng tán tỉnh nhưng chị không thích ai. Tiêu chuẩn chọn chồng của chị không cao, chị bảo chỉ cần trái tim rung động là đủ.

Không thể thay đổi được suy nghĩ của chị gái, tôi và mẹ chỉ đứng ngoài động viên, cổ vũ chị sớm lấy chồng. Sau nhiều ngày tháng chờ đợi, cuối cùng chị cũng báo tin vui có bạn trai.

Đi xem mắt, nghe anh chàng hồ hởi khoe "điểm mạnh" mà tôi choáng

Tôi có ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên về Đạt. Vậy mà, khi anh ấy nói điểm mạnh của bản thân thì tôi thấy bất an.

Tôi năm nay 35 tuổi, có công việc ổn định và mức lương đủ ăn đủ tiêu. Tôi không phải là người kén cá chọn canh, tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông tốt, có mức lương nuôi đủ một đứa con và trái tim tôi phải rung động. Với tiêu chuẩn rất nhẹ nhàng, thế mà gần 10 năm nay, tôi chưa tìm được người đàn ông nào phù hợp.

Ngày đầu tiên về nhà chơi Tết, tôi bị mọi người hỏi về chuyện chồng con. Họ đưa ra những lời khuyên như con gái có lứa có thì, không cưới sớm sau này vơ bèo vạc tép thì khổ. Kén vừa vừa thôi kẻo thành gái ế. Nghe lời nói của các bà các cô mà tôi đau hết cả đầu, chỉ biết cười gượng và lảng tránh qua chuyện khác.

Được sếp mời về nhà chơi, tôi tái mặt khi biết sự thật này

Suốt 2 tháng, tôi theo đuổi, tán tỉnh sếp. Tôi chủ động mời sếp đi ăn, tối về nhắn tin gọi điện, thỉnh thoảng tặng hoa và quà. Cuối cùng chị Loan đã đáp trả lại tấm lòng của tôi, chị ấy mời tôi đến nhà dùng bữa cơm tối.

Ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với chị Loan, tôi cảm thấy ngưỡng mộ và yêu mến chị. Chị hơn tôi 5 tuổi, tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, giỏi giang và rất quý mến nhân viên.

Trong một lần đi nhậu với đồng nghiệp, mọi người bàn tán về sếp. Một anh lớn tuổi phân tích: “Người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh như sếp hơi khó lấy chồng. Người hơn hẳn chị ấy 1 cái đầu sẽ không lấy chị, còn người đàn ông kém hơn thì chị không lấy”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới