Quay như chong chóng với 12 tiêu chuẩn chọn vợ Hà Nội

T.M cũng nhận định: “Mình nói thật, đến khi mình 30 tuổi. Mình sẽ chỉ mong vợ mình trời mưa biết chạy vào nhà thôi. Còn ngoài 40 tuổi, lúc ấy ngồi khấn, muốn lấy vợ là phụ nữ chứ không phải đàn ông ấy”.

Cách đây 4h, trên một hội nhóm của những người trẻ tuổi, facebook tên B.Q.Đ đã đăng tải 12 tiêu chuẩn chọn vợ của mình.
Theo đó, anh chàng B.Q.Đ đưa ra 12 tiểu chuẩn chọn vợ. Trong đó đáng chú ý là quê quán ưu tiên Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng. Ngoài ra cô gái đó phải cao ráo, trắng trẻ, xinh xắn, biết nấu ăn, gọn gàng, không được tự ý mang tiền về nhà mẹ đẻ…
Ngay sau khi chia sẻ 12 tiêu chuẩn chọn vợ trên cộng đồng mạng đã nhận được trận mưa ném đá của dân mạng. Nhiều anh em vào khẳng định, chọn vợ như vậy chỉ là chọn vợ trong mơ thôi.
Ngược lại, các chị em thì bức xúc ra mặt. Nhiều người khẳng định thanh niên trên đã ế còn ở đó mà bày đặt tiêu chuẩn chọn vợ. Trong khi nhiều người khác chỉ cần chọn vợ là phụ nữ thôi.
Facebook T.A cũng nói: “Đối với tao thì chỉ cần nó là con gái, nắng biết đứng dưới gốc cây mưa biết cầm lấy cái ô che là đủ rồi”.
 
N.T giãi bày: “Nó cần vợ phải biết dọn dẹp, nấu ăn dậy sớm để làm ô sin cho cả nhà nó à? Lại còn không được phép mang tiền về nhà bố mẹ đẻ. Thế bố mẹ vợ nó ốm đau cũng không được mang à? Nhà bố mẹ đẻ thì không là nhà à mà không được về. Riêng đàn ông như vậy, dù kim cương châu báu tao cũng không thèm”.
T.M cũng nhận định: “Mình nói thật, đến khi mình 30 tuổi. Mình sẽ chỉ mong vợ mình trời mưa biết chạy vào nhà thôi. Còn ngoài 40 tuổi, lúc ấy ngồi khấn, muốn lấy vợ là phụ nữ chứ không phải đàn ông ấy”.
Nhiều dân mạng cho rằng, trước khi đặt ra tiêu chuẩn, chàng trai trên hãy nhìn lại chính mình: “Cao, to, đẹp trai soái ca nam thần, có tiền, có nhà lầu, xe hơi, công ty riêng, học vấn cao, đạo đức tốt thì hãy mở mồm ra nói đến tiêu chuẩn lấy vợ. Ở cái thời buổi này mày lấy đc vợ không ế là may lắm rồi”.
Nhiều cô gái như M.P bức xúc về tiêu chuẩn không cho mang tiền về nhà. Theo cô: “Thế con gái tụi tôi hít thở khí trời mà lớn chắc, con gái cũng được ba mẹ nuôi lớn bằng tiền đó. Cho ăn uống đầy đủ để dáng cao chân dài, mua sắm đồ đẹp, mỹ phẩm xịn để vẻ ngoài xinh xắn. Bố mẹ cày công lưng để cho đi học ít gì cũng 15 năm để có thể dùng kiến thức mà kiếm tiền sinh sống... Ở đâu có sẵn cho chú hốt đi rồi nhốt luôn trong nhà hầu mình. Chưa chắc bản thân đã ra gì mà tuyển với chọn”.
Hiện tiêu chuẩn chọn vợ trên của dân mạng vẫn đang hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ngồi mát nghe tranh cãi chuyện “vợ dại - vợ khôn” trên mạng

Quan điểm "Vợ dại - vợ khôn" đang được giới trẻ bóc mẽ, tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội. Thế nào là vợ dại, vợ khôn?

 

Mới đây trên một fanpage lớn dành cho giới trẻ đăng tải bức ảnh chụp lại tờ rơi do một cô nàng "vui tính" in ra chia sẻ về "vợ dại - vợ khôn" khiến dân mạng không ngừng tranh cãi.

Mùa thi sắp đến, lại đau đầu với muôn kiểu "phao tự chế" bá đạo

(Kiến Thức) - Không học bài và thiếu tự tin, các bạn sinh viên đã tự sắm cho mình những chiếc "phao thi tự chế" với mong ước vượt qua môn dễ dàng và mong sao không bị giám thị bắt.

Như một quy luật của cuộc sống, người gian dối sẽ gặp người dối gian nhưng với học sinh lười biếng, không gian dối trong thi cử thì chắc chắn chỉ có chết đuối giữa biển tri thức mênh mông là điều khá phổ biến.
 Như một quy luật của cuộc sống, người gian dối sẽ gặp người dối gian nhưng với học sinh lười biếng, không gian dối trong thi cử thì chắc chắn chỉ có chết đuối giữa biển tri thức mênh mông là điều khá phổ biến.

Sự thật về "thiên đường Đại học" các sĩ tử cần biết

Tuy rằng những ngày tháng cuối cấp vừa vất vả lại vừa buồn tẻ, ngày nào cũng giống ngày nào nhưng đến khi lên Đại học rồi, các bạn sẽ "thấu" những sự thật không tưởng dưới đây!

Quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường ở tuổi 17 sẽ trôi qua rất nhanh dù có lẽ nhiều người trong số chúng ta, luôn cảm thấy thời gian đang trôi chậm như rùa bò. Ngày ấy, chúng ta giống như một người bị nhốt lâu ngày muốn vỡ òa ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Khát khao lớn đến mức, chúng ta có thể ngồi vài tiếng đồng hồ chỉ để nghĩ: “Cuộc sống đại học có gì vui”?

Đọc nhiều nhất

Tin mới