Quả mận to bằng bóng tennis: Tráng miệng hết 5 triệu/tháng

Một quả mận Nhật Bản chỉ to bằng trái bóng tennis nhưng có giá lên tới 150.000-200.000 đồng. Loại mận từ xứ sở mặt trời mọc này đang khiến chị em phát sốt, đua nhau tìm mua về ăn.

Ngoài mận của Trung Quốc được bán với giá 20.000-40.000 đồng/kg tùy loại, trên thị trường hiện tại tràn ngập các loại mận của Mỹ, Úc, Nam Phi,... giá bán dao động từ 150.000-700.000 đồng/kg. Đáng chú ý, thị trường hiện nay còn xuất hiện loại mận là hàng xách tay từ Nhật Bản, song thay bằng bán theo cân như các loại mận thông thường khác, mận của xứ sở mặt trời mọc lại được các cửa hàng hoa quả cao cấp bán theo quả hay theo đôi.
Cầm quả mận màu đỏ trên tay, chị Trần Thị Thanh Thảo, chủ một cửa hàng hoa quả trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết, quả mận Nhật Bản to đúng bằng quả bóng tennis, đang là loại mận ngoại được nhiều người đặt mua nhất hiện tại.
Qua man to bang bong tennis: Trang mieng het 5 trieu/thang
 Mận Nhật đang là loại mận ngoại khiến chị em phát sốt, đua nhau mua về ăn (ảnh: Khuc Ngoc Anh).
Loại mận ngoại nhập này có tên là Yamanashi Kiyou, vỏ màu đỏ, thịt mềm, một quả thường có trọng lượng gần 2 lạng. Thế nhưng, theo chị Thảo, mận Nhật loại này không bán theo cân mà bán theo quả với giá lên tới 200.000 đồng/quả.
Hôm nay, cửa hàng chị về tròn 10 thùng (120 quả) với dự định sẽ trả đơn hàng nợ cho khách hết 6 thùng, còn 4 thùng để ở cửa hàng bày bán. Tuy nhiên, chỉ sau nửa giờ đăng bán, 4 thùng mận đã được khách đặt mua hết sạch. Nhiều người chậm chân còn tiếc nuỗi vì phải chờ 3 ngày sau mới về chuyến tiếp và lúc đó mới có mận ăn.
Qua man to bang bong tennis: Trang mieng het 5 trieu/thang-Hinh-2
Loại mận này không được bán theo cân mà bán theo pack (1 pack 2 quả) (ảnh: Khuc Ngoc Anh). 
“Đây không phải là loại quả lạ, cũng không phải hàng mới xuất hiện trên thị trường, nhưng loại quả này vẫn khiến chị em phát sốt, đua nhau tìm mua về ăn nên mận về đến đâu cháy hàng đến đó”, chị Thảo chia sẻ.
Chị cũng cho hay, mận Nhật có theo mùa. Năm ngoái chị đã nhập về ván thử, thấy chị em rất chuộng mua về ăn, thậm chí mua nhiều hơn cả mận Mỹ, mận Úc. Năm nay đến mùa chị lại nhập về bán tiếp. Theo đó, mỗi tuần chị cũng bán hết veo 200-300 quả, có những tuần đỉnh điểm lên tới 400 quả.
Tương tự, chị Khúc Ngọc Anh, chủ một cửa hàng hoa quả cao cấp tại Ba Đình (Hà Nội) cũng thừa nhận, loại mận Nhật vỏ đỏ, thịt mềm, ăn thơm ngọt này đang là một trong những loại quả cực kỳ đắt khách tại cửa hàng.
Song, khác với các loại mận Việt, Trung Quốc hay mận Úc, Mỹ là bán theo cân, mận Nhật Bản được bán theo pack với giá 300.000 đồng/pack (1 pack có 2 quả mận). Tính ra, mỗi quả mận Nhật có giá lên tới 150.000 đồng.
Loại mận từ xứ sở mặt trời mọc này hàng cứ về đến đâu bán hết đến đó, thậm chí lượng mận về còn không đủ để trả hàng cho khách đã đặt trước, chị Ngọc Anh cho hay.
Là “fan” cuồng của loại mận này, chị Đào Thị Hương Liên ở Trần Đại Nghĩa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ, mùa mận Nhật năm nào chị cũng phải tranh thủ đặt mua về ăn vì mận ăn mềm ngọt, rất thơm. Đặc biệt, nhìn quả mận tròn, to, đỏ bóng rất thích mắt. Tuy nhiên, tuần cũng chỉ dám mua 2 lần, mỗi lần 4 quả vì mận này có giá lên tới 150.000 quả. Như vậy, vào mùa mận Nhật, mỗi tháng chị thường chi 4,5-5 triệu đồng.

VinaCapital dừng đầu tư vào Ba Huân

Chiều 7/8, VinaCapital gửi thông cáo cho biết đã quyết định dừng việc tham gia đầu tư vào Ba Huân và đang tiến hành thảo luận cùng doanh nghiệp nhằm kết thúc thương vụ này.

Thông cáo được phát ra một ngày sau khi bà Ba Huân thông tin với báo chí về việc gửi đơn lên Thủ tướng nhờ can thiệp để hủy thỏa thuận hợp tác đã ký với VinaCapital.
VinaCapital dung dau tu vao Ba Huan
 Bà Ba Huân cho rằng có hiểu lầm trong văn bản thỏa thuận tiếng Anh mà VinaCapital cung cấp. Ảnh:Lê Quân.

"Siêu SIM" 0909999999 được mua với giá triệu USD

Theo chia sẻ của ông Thái Minh Phương, một dân buôn SIM có tiếng, ông đã hoàn tất giao dịch mua SIM số 0909999999 với giá 23 tỷ đồng vào chiều 6/8.

Ông Phương mua lại "siêu SIM" này từ ông Mạnh Tài, một doanh nhân trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Giá của siêu SIM này được hai bên thống nhất giao dịch ở mức 23 tỷ đồng (khoảng 1 triệu USD).

Đã mắt ngắm vựa trái cây lớn nhất miền Tây Nam Bộ

(Kiến Thức) - Huyện Chợ Lách được mệnh danh là “vương quốc cây trái” ở tỉnh Bến Tre, đồng thời nơi đây cũng là vựa trái cây lớn của miền Tây Nam Bộ.

Huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre là điểm du lịch thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước bởi nơi đây sở hữu “vương quốc cây trái” và “con đường hoa kiểng – cây giống” vô cùng ấn tượng. Ảnh: Blogspot.
 Huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre là điểm du lịch thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước bởi nơi đây sở hữu “vương quốc cây trái” và “con đường hoa kiểng – cây giống” vô cùng ấn tượng. Ảnh: Blogspot.
Trong đó, vựa trái cây Cái Mơn được xem địa điểm không thể bỏ qua khi đến Chợ Lách. Ảnh: Vietfuntravel.
 Trong đó, vựa trái cây Cái Mơn được xem địa điểm không thể bỏ qua khi đến Chợ Lách. Ảnh: Vietfuntravel.
Vựa trái cây Cái Mơn thu hút du khách với đủ các loại cây trái ngon ngọt từ sầu riêng đến chôm chôm, xoài... Ảnh: Gody.
 Vựa trái cây Cái Mơn thu hút du khách với đủ các loại cây trái ngon ngọt từ sầu riêng đến chôm chôm, xoài... Ảnh: Gody.
Những vườn chôm chôm đang vào thời điểm chín rộ, đỏ rực cả khu vườn. Ảnh: Miennamvui.
 Những vườn chôm chôm đang vào thời điểm chín rộ, đỏ rực cả khu vườn. Ảnh: Miennamvui.
Những trái sầu riêng lúc lỉu trên cây. Ảnh: Gody.
 Những trái sầu riêng lúc lỉu trên cây. Ảnh: Gody.
Tại đây, du khách được tự tay lựa chọn, hái và thưởng thức những loại cây trái thơm chín ngọt tại chỗ. Ảnh: Miennamvui.
 Tại đây, du khách được tự tay lựa chọn, hái và thưởng thức những loại cây trái thơm chín ngọt tại chỗ. Ảnh: Miennamvui.
Vườn dâu sai trĩu quả, thích mắt. Ảnh: Nguoisaigon.
 Vườn dâu sai trĩu quả, thích mắt. Ảnh: Nguoisaigon.
Những trái mận chín đỏ. Ảnh: Dulich24h.
 Những trái mận chín đỏ. Ảnh: Dulich24h.
Không chỉ là miệt vườn trái cây khổng lồ, Cái Mơn còn là thiên đường hoa kiểng với các loại hoa truyền thống như: vạn thọ, hoa giấy, cúc đại đóa, cúc mâm xôi, thược dược, cẩm chướng...Ảnh: Vietfuntravel.
 Không chỉ là miệt vườn trái cây khổng lồ, Cái Mơn còn là thiên đường hoa kiểng với các loại hoa truyền thống như: vạn thọ, hoa giấy, cúc đại đóa, cúc mâm xôi, thược dược, cẩm chướng...Ảnh: Vietfuntravel.
Lúc nào miệt vườn này cũng rực rỡ sắc màu của cây trái... Ảnh: Youvivu.
 Lúc nào miệt vườn này cũng rực rỡ sắc màu của cây trái... Ảnh: Youvivu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới