Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương (TPHCM) bị tố vẽ bệnh, móc tiền bệnh nhân

(Kiến Thức) - Không bệnh thành có bệnh, bệnh nhẹ thành bệnh hiểm nghèo…đó chính là lý do khiến Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương TP.HCM nhiều lần bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, phòng khám này vẫn thản nhiên tái diễn sai phạm.

Chỉ cần vào trang website của phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương, có thể thấy dịch vụ tại đây được quảng cáo tập trung vào các bệnh nhạy cảm, khó nói liên quan đến các bộ phận sinh sản, sinh dục; ví dụ như rối loạn cương dương, dài bao quy đầu, bệnh xã hội, viêm buồng trứng… Nhận phá thai vượt quá chuyên môn được cấp phép. Quảng cáo trên website ngoài quy định của pháp luật…
Đó là sự thật về Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương, tại địa chỉ: 34-36 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1 TP.HCM.
Phong kham Da khoa Thai Binh Duong (TPHCM) bi to ve benh, moc tien benh nhan
Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương bị nhiều bệnh nhân tố cáo hành vi vẽ bệnh, moi tiền. Ảnh: VOV. 
Không chỉ vậy, phòng khám này đã nhiều lần vi phạm Luật khám, chữa bệnh nên bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM nhiều lần xử phạt. Mới đây nhất là tháng 6 vừa qua, cơ quan chức năng đã xử phạt đơn vị này 30 triệu đồng. Thế nhưng, những chiêu trò vẽ bệnh, moi tiền bệnh nhân ở phòng khám Thái Bình Dương vẫn không hề giảm.
Theo Sở Y tế TP HCM, không chỉ riêng Phòng khám đa khoa Thái Bình Dương mà đa số các phòng khám có bác sĩ Trung Quốc hành nghề đều nắm bắt đúng tâm lý người bệnh, tập trung vào các kỹ thuật khám những bệnh nhạy cảm, vùng kín - những bệnh thông thường mà họ ngại đi khám ở bệnh viện công. Chính vì tâm lý ngại ngùng, người bệnh vô tình trở thành miếng mồi béo bở cho các phòng khám này vẽ bệnh thu tiền vô tội vạ, còn người dân thì vừa chịu đau đớn thể xác lại vừa mất tiền oan.
Trong vai bệnh nhân đến khám nam khoa, hai phóng viên của VOV đến Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương bị các nhân viên tại đây vẽ ra nhiều thứ bệnh kinh hãi.
Phong kham Da khoa Thai Binh Duong (TPHCM) bi to ve benh, moc tien benh nhan-Hinh-2
Nhân viên y tế Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương không đeo biển tên trong quá trình làm việc. Ảnh:VOV. 
Sau khi làm xong xét nghiệm, một phiên dịch viên kết luận hai bệnh nhân đều mắc bệnh bệnh lậu dễ gây biến chứng, cần chữa trị cắt bao quy đầu ngay. Tuy nhiên, từ phòng khám này, hai phóng viên được cho là mắc bệnh lậu đến Bệnh viện Bình Dân TP.HCM kiểm tra lại. Kết quả nội soi cho thấy bệnh nhân âm tính với phế cầu lậu.
“Nếu mắc bệnh lậu mà cắt bao quy đầu sẽ gây viêm nhiễm nặng hơn”, bác sĩ Bệnh viện Bình Dân cảnh báo.
Đầu năm 2017, Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương từng gây chấn động sau vụ tố “vẽ bệnh, moi tiền” của một nữ bệnh nhân tại quận 2. Tuy nhiên, sau nhiều lần bị tố lừa đảo, phòng khám này vẫn tiếp tục hoạt động.
Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM: Chiêu thức vẽ bệnh tại Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương tương tự như những phòng khám có bác sĩ Trung Quốc. Đó là lợi dụng người bệnh ở vào thế bị động, lúc đã tin là mình có bệnh, đang nằm trên giường bệnh hoặc trên bàn phẫu thuật, các nhân viên y tế này nâng tầm quan trọng lên và vẽ bệnh cho nặng thêm, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho bệnh nhân và dụ dỗ, dồn ép họ sử dụng các dịch vụ chữa trị tại chỗ mà không ghi vào sổ khám bệnh.
Cũng theo Sở Y tế TP HCM, phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương đã bị xử phạt hành chính nhiều lần do liên tục sai phạm. Đây cũng là một trong 12 phòng khám có bác sĩ Trung Quốc hành nghề bị tố cáo “vẽ bệnh moi tiền” tại TP HCM.

Cụ bà U80 lấy chồng 16 phải thường xuyên đến phòng khám vì kiệt sức

Chàng trai trẻ nói rằng: “Chúng tôi đã có một đêm tân hôn tuyệt vời. Tôi không ngờ vợ mình lại còn được như vậy.”.

Ngày 2/7 năm 2017, một đám cưới kì lạ đã diễn ra tại Ogan Komering Ulu, miền Nam Sumatra, Indonesia khiến dư luận trong và ngoài nước bàn tán xôn xao. Chú rể là Selamat Riayadi khi đó mới 16 tuổi còn cô dâu là cụ bà 71 tuổi Rohaya.

Phòng khám đa khoa Elizabeth bị tố lừa đảo bệnh nhân

Nhiều bệnh nhân sau khi đến phòng khám đa khoa Elizabeth điều trị xong mới ngã ngửa cho rằng mình bị lừa, tiền mất tật mang.

Phong kham da khoa Elizabeth bi to lua dao benh nhan
 
Clip: Bệnh nhân "tố" phòng khám Elizabeth:

Phòng khám Trung Quốc chữa phụ khoa gần 42 triệu đồng/giờ gây sốc

Nữ bệnh nhân tốn 41,4 triệu trong khoảng một giờ điều trị tại phòng khám Trung Quốc, TP HCM, và được hẹn quay lại tiếp tục phác đồ 123 triệu đồng.

Nữ bệnh nhân 31 tuổi cho biết siêu âm tại một phòng khám gần nhà, bác sĩ nghi ngờ chị bị sùi mào gà giai đoạn đầu. Sau khi xử lý bằng cách cho chấm axit, chị được hẹn 3 ngày tái khám nếu không bớt sẽ chuyển sang Bệnh viện Da liễu TP HCM điều trị.
Chị lo lắng tìm hiểu thông tin trên mạng và gặp một phòng khám Trung Quốc ở quận 1 có những phương pháp hiện đại giúp điều trị hết bệnh. Đến phòng khám, chị được làm xét nghiệm tổng thể hết 1,8 triệu đồng. Bác sĩ dùng dụng cụ như siêu âm đầu dò để kiểm tra và chẩn đoán chị bị viêm lộ tuyến rất nặng. "Tôi đã lập gia đình nhưng chưa có em bé, nghe sùi mào gà lại viêm lộ tuyến giai đoạn 3 nên hết sức hoảng hốt", nữ bệnh nhân chia sẻ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới