Phát trực tiếp cảnh tự sát, trùm mafia Thái Lan bị bắt
Một trùm mafia người Thái Lan đã nâng kĩ năng "câu like" lên tầm cao mới bằng cách tự gí súng vào đầu bóp cò và phát trực tiếp trên Facebook.
Theo Dân Việt
Trùm mafia người Thái Lan Nae Wat Dao khiến hàng ngàn người theo dõi hú vía khi hắn kề súng lên trán và kéo cò trong một đoạn video truyền trực tiếp trên Facebook. Nae Wat Dao đã "nhanh nhạy" khai thác tính năng Live Stream (Truyền hình trực tiếp), cho phép tài khoản cá nhân có thể tự quay video và phát trực tiếp cho người khác theo dõi.
Trùm mafia Nae Wat Dao đã có sáng kiến tăng like quá độc đáo: tự bắn súng vào đầu.
Ban đầu mục đích của trùm mafia Nae là thu hút thêm người theo dõi và “câu like”. Tuy nhiên, hành động này của Nae đã bị cảnh sát Bangkok chú ý và hắn bị buộc tội tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép.
Nae sau đó đã nhập viện vì tự bắn vào đầu hôm 16/4 với một vết thương nhỏ trên trán. Các bác sĩ ở bệnh viện Siriraj cho biết Nae không bị nguy hiểm tính mạng, tất cả chỉ là một trò dàn dựng của hắn để thu hút người theo dõi.
Cảnh sát trưởng thiếu tướng Uthasin Ruangdet trả lời trên báo địa phương: “Nếu hắn sử dụng súng thật thì vết thương không thể nhẹ tới vậy”. Phó cảnh sát Pongsapat Pongcharoen cho biết Cục điều tra tội phạm công nghệ đang điều tra vụ việc. Sau khi Nae quay đoạn phim trên Facebook, không còn thấy hắn xuất hiện trên mạng.
Mời quý độc giả xem video Tiểu sử giang hồ Thành Chân:
Ngày 8/2, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Gia Lai có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh kết quả giải quyết vụ việc tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.
Theo điều tra, Nguyễn Đức Dương che giấu doanh thu thực tế không kê khai với Cơ quan thuế số tiền hơn 1.500 tỷ đồng, trốn thuế với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.
Giáp Tết Nguyên đán, dọc tuyến đường vào các khu chợ ở Đà Nẵng, nghề bán cát lư hương lại vào mùa tất bật. Nhiều người có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.
Linh vật ngựa ở đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) năm nay được lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng, biểu trưng cho sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên.
Những nụ hoa đang chờ ngày nở, làng hoa Bình Lâm chờ đón mùa xuân của sự hồi sinh, của niềm tin và ước vọng phát triển du lịch bền vững trong tương lai.
Cầu Long Biên, công trình hơn 120 năm tuổi gắn với lịch sử Hà Nội, được ngành đường sắt theo dõi và xử lý kỹ thuật sau khi xuất hiện hư hỏng tại nút dàn thép.
Theo điều tra, Nguyễn Đức Dương che giấu doanh thu thực tế không kê khai với Cơ quan thuế số tiền hơn 1.500 tỷ đồng, trốn thuế với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.
Ngày 8/2, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Gia Lai có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh kết quả giải quyết vụ việc tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.
Giáp Tết Nguyên đán, dọc tuyến đường vào các khu chợ ở Đà Nẵng, nghề bán cát lư hương lại vào mùa tất bật. Nhiều người có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.