Phát minh ra dép xỏ ngón chống yêu râu xanh

Chiếc dép xỏ ngón chống yêu râu xanh đặc biệt có cơ chế báo cho cảnh sát và người nhà nạn nhân biết.

Xâm hại phụ nữ và trẻ em là một trong những vấn nạn nhức nhối nhiều năm qua ở Ấn Độ. Chính quyền và các tổ chức xã hội khác ở đây đã có rất nhiều nỗ lực để giảm thiểu tình trạng này.
Mới đây, một sinh viên 18 tuổi có tên Siddharth Mandala, sinh sống ở Telengana, Ấn Độ đã phát minh ra một loại dép có khả năng chống lại kẻ tấn công. Theo đó, khi có kẻ xấu tấn công, chiếc dép xỏ ngón chống yêu râu xanh này sẽ bắn ra một dòng điện 0.1 ampe về phía đối tượng, đồng thời có cơ chế báo động cho cảnh sát và gia đình nạn nhân biết.
Phat minh ra dep xo ngon chong tan cong tinh duc
 Siddharth Mandala và sản phẩm của mình.
Cậu sinh viên 17 tuổi cho biết thiết bị có tên ElectroShoe. Ý tưởng về chiếc dép chống yêu râu xanh được dựa trên bảng mạch điện tử được học trong giờ vật lý. Người sử dụng đi lại càng nhiều thì năng lượng tạo ra càng lớn và sẽ lưu lại trong pin để sạc lại.
Hiện, sản phẩm độc đáo vẫn đang trong giai đoạn phát triển và chưa được bán ra thị trường.

Những phát minh ấn tượng nhất thế giới bỗng biến mất khó hiểu

Trước giờ, nhân loại đã có rất nhiều nhân tài xuất hiện từ rất sớm và họ để lại hàng loạt các phát minh, công trình vĩ đại được cho là “sáng ngời ngời”.

Trước giờ, nhân loại đã có rất nhiều nhân tài, nhà khoa học xuất hiện từ rất sớm và họ để lại hàng loạt các phát minh, công trình vĩ đại được cho là “sáng ngời ngời”. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà những phát minh đó đã biến mất mãi cho tới bây giờ.

Bé trai kêu thảm thiết, bố mẹ suýt giết con vì làm thế này...

(Kiến Thức) - Bị cha mẹ bỏ lại một mình trong xe ô tô, bé trai kêu khóc thảm thiết. Cha mẹ cậu bé suýt chút nữa hối hận cả đời vì sẽ vô tình giết chết con.

Mới đây, một cư dân mạng Trung Quốc trong lúc đi công tác vô tình phát hiện ra chuyện kinh hoàng. Ngày hôm đó, cô đỗ xe gần một nhà tang lễ, sau khi kết thúc công việc liền bước ra xe để rời đi. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của trẻ con.
Thấy sự lạ lùng, cô đi xung quanh để tìm kiếm thì phát hiện, trong một chiếc xe ô tô đỗ gần đó có trẻ mới sinh đang kêu khóc. Ngay lập tức, cô báo báo đến nhân viên quản lý tòa nhà, đồng thời gọi cứu hộ ngay lập tức. Cũng may, khi được giải cứu, tình trạng của cháu bé chưa có gì nguy kịch.

Hốt hoảng chia tay bạn gái khi thấy thứ nàng sưu tập

(Kiến Thức) - Nhìn thấy bộ sưu tập bao cao su đã qua sử dụng của Tonje, bạn trai cô choáng váng và có phần sợ hãi, hốt hoảng chia tay bạn gái. 

Rất nhiều người trên thế giới có sở thích sưu tập. Thậm chí họ còn mắc phải hội chứng "nghiện" sưu tập một thứ đồ nào đó. Tonje - cô gái người Thụy Điển, 27 tuổi, cũng có một bộ sưu tập vô cùng đặc biệt, đó là bộ sưu tập bao cao su. Tuy nhiên, những gì Tonje muốn không phải là những chiếc bao cao su còn mới tinh, nằm trên kệ của các cửa hàng mà là những chiếc bao cao su đã qua sử dụng.
Theo chia sẻ, vào năm 2010, Tonje tình cờ ngửi thấy hương vị của chiếc bao cao su mà cô và bạn trai mình đã sử dụng. Kể từ đó, Tonje bị ám ảnh và luôn thích lưu giữ lại những chiếc bao cao su mà hai người đã dùng. Cô coi đó như một kỷ vật tình yêu và hy vọng rằng bạn trai cũng sẽ thích thú.

Đọc nhiều nhất

Tin mới