(Kiến Thức) - Karen Cooper, 42 tuổi, ở Anh, đã phát hiện mình bị ung thư vú sau khi chơi đá bóng với con trai và bị quả bóng đập trúng ngực, gây đau đớn.
Nguyên Thảo (theo DM)
Karen Cooper và cậu con trai tên Zac, 15 tuổi.
Cơn đau vẫn tiếp tục kéo dài nhiều ngày sau đó và chị Cooper quyết định tìm đến bác sĩ để thăm khám.
Sau một vài bước kiểm tra và tiến hành sinh thiết, bác sĩ thông báo một tin buồn rằng chị Cooper đã mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 3, có thể đe dọa đến tính mạng.
"Khi tôi gặp bác sĩ, vết đau của tôi có một cục u nhỏ. Ban đầu, họ nói rằng không có gì nghiêm trọng, nhưng lúc sau tôi đã biết đó là khối u ung thư. Cũng thật may mắn, nhờ trái banh đánh trúng người nên tôi mới phát hiện bệnh tình của mình", chị Cooper cho biết.
Sau khi trải qua 15 đợt xạ trị tập trung vào năm 2011, căn bệnh ung thư của chị đã bị đánh bại và sức khỏe của Cooper dần dần hồi phục trở lại.
(Kiến Thức) - Một xét nghiệm máu mới có thể giúp phát hiện được bệnh ung thư phổi và tuyến tiền liệt ở giai đoạn đầu cũng như sự tái phát của các bệnh này.
Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học Mỹ đã tìm thấy rằng mức tăng các axit béo huyết thanh và các chất chuyển hóa chúng trong máu có thể giúp chỉ ra sự hiện diện của ung thư phổi trong cơ thể.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.