Phát hiện thêm cơ sở biến khoai tây Trung Quốc thành hàng Đà Lạt

(Kiến Thức) - Chủ cơ sở khai nhận, một cơ sở tại quận Thủ Đức (TP HCM) đặt hàng biến khoai tây Trung Quốc thành hàng Đà Lạt nên làm theo yêu cầu. Mỗi tháng hiện cung cấp khoảng 12 tấn bán ra thị trường.

Sáng 22/8, Phòng Cảnh sát kinh tế - công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) kiểm tra đột xuất cơ sở của bà Nguyễn Thị Kim Hiệp (trú tại số 340 Tự Phước, phường 11), phát hiện khối lượng lớn khoai tây Trung Quốc đã được nhuộm đất đỏ.
Phat hien them co so bien khoai tay Trung Quoc thanh hang Da Lat
Cơ sở sản xuất khoai tây của bà Hiệp 

Theo cơ quan điều tra, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở của bà Hiệp đang trộn đất đỏ vào khoai tây Trung Quốc và giả thương hiệu khoai tây Đà Lạt để bán ra thị trường. 

Qua kiểm tra, tại cơ sở có 4 tấn khoai tây có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc cùng với các tang vật tại hiện trường là máy trộn, đất đỏ dùng để nhuộm màu cho khoai.

Chủ cơ sở này khai nhận, một cơ sở ở Thủ Đức (TP HCM) đặt hàng nên làm theo yêu cầu. Theo bà Hiệp, sau khi thực hiện xong quy trình nhuộm đất đỏ, khoai tây sẽ được đóng gói và bán ra thị trường với giá 8.500 đồng/kg và mỗi tháng cung cấp khoảng 12 tấn bán ra thị trường. 

Trước đó, ngày 21/8, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các cơ quan liên ngành kiểm tra đột xuất và phát hiện một số quầy hàng đang thực hiện việc tẩy rửa và đấu trộn đất vào khoai tây Trung Quốc để mạo danh thành khoai tây Đà Lạt.

Lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở kinh doanh của bà Đoàn Thị Chè (thuộc quầy 19) đang dùng máy rửa khoai để rửa khoai tây có nguồn gốc từ Trung Quốc. 

Theo bà Chè, sau khi sửa và trộn đất sẽ đóng khoai tây vào bao, rồi dán tem vào bao (tem này do Ban Quản lý chợ Đà Lạt) bộ phận chợ nông sản phát hành rồi đóng thành bao để bán cho các thương lái khác bán ra thị trường.

Run lập cập nhớ lại phút người chồng đâm chết vợ, truy sát anh vợ

(Kiến Thức) - Nhiều người dân là hàng xóm của nghi phạm Nhẫn - người đàn ông mới ra tù cầm dao đâm chết vợ, truy sát đâm trọng thương anh vợ, vẫn chưa hết run sợ khi nhớ lại phút giây kinh hoàng.

Sáng ngày 22/8, PV tìm về xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) - nơi vừa xảy ra vụ án mạng người đàn ông mới ra tù - Nguyễn Ngọc Nhẫn (quê Thanh Hóa) cầm dao đâm chết vợ là chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1979), và đâm anh vợ trọng thương thì nhiều người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng, run sợ.
Là một trong những người chứng kiến vụ việc chồng đâm chết vợ, chị Nguyễn Thị Hoa (đã đổi tên, hàng xóm) chỉ biết lắc đầu, và bộc lộ rõ sự sợ hãi khi kể lại mọi chuyện với PV.

Nhân viên quán karaoke đâm chết đồng nghiệp vì...tới muộn

(Kiến Thức) - Bực tức vì đồng nghiệp đến trực ca muộn nên một nhân viên quán karaoke Las Vegas ở Hải Phòng đã dùng dao đâm chết nạn nhân dã man.

Thông tin vụ đâm chết người ở quán karaoke, ngày 22/8 lãnh đạo Công an huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Văn Chương (SN 1997, trú tại thôn Thọ Linh, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.
Nhan vien quan karaoke dam chet dong nghiep vi...toi muon
 Nghi phạm Vũ Văn Chương. Ảnh Người lao động.

Hàng tấn khoai tây ế chờ "cứu", vẫn nhập khoai rẻ bèo từ Trung Quốc

Mấy ngày gần đây, trên Facebook xuất hiện phong trào kêu gọi giải cứu khoai tây cho người dân Lạng Sơn nhằm cứu nguy cho hàng chục tấn khoai tây đang nằm phơi tại ruộng.

Với mức giá: 5.000 đồng/kg (bằng 1/3 mức giá bình thường ngoài thị trường), huyện Đoàn Chi Lăng phối hợp với Thành đoàn Lạng Sơn mở các gian hàng tiêu thụ tại: ki ốt R-10,11 đường Nguyễn Tri Phương, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn; cổng chính chợ Giếng Vuông, TP. Lạng Sơn và cổng UBND thị trấn Đồng Mỏ.
Người dân Chi Lăng lo lắng vì khoai tây không nơi tiêu thụ. Ảnh: IT.
 Người dân Chi Lăng lo lắng vì khoai tây không nơi tiêu thụ. Ảnh: IT.

Đọc nhiều nhất

Tin mới